1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City cay đắng tuột chiến thắng ở phút bù giờ

Hạo Minh

(Dân trí) - Man City dẫn trước Crystal Palace hai bàn và tưởng như sẽ có chiến thắng trên sân nhà. Tuy nhiên, đội khách đã ghi 2 bàn chỉ trong khoảng 20 phút cuối trận để ra về với kết quả hòa 2-2.

Tuần trước Man City đã tìm được chiến thắng sau 3 trận đấu chỉ biết hòa và thua, đáng tiếc đó chưa phải là dấu hiệu để nhà đương kim vô địch Premier League tìm được sự ổn định. Man City đã tuột chiến thắng trên sân nhà ở vòng 17 Premier League theo kịch bản đầy bất ngờ. 

Man City cay đắng tuột chiến thắng ở phút bù giờ - 1

Guardiola ôm đầu tiếc nuối khi học trò mất chiến thắng (Ảnh: AP).

Man City khiến Crystal Palace nhanh chóng đối mặt với những đợt tấn công dồn dập sau tiếng còi khai cuộc. Phút 5, thủ thành Henderson bay người hết tầm để ngăn cản cú đánh hiểm hóc của Alvarez.

Mặc dù Crystal Palace chủ động chơi phòng thủ số đông, nhưng bởi Man City tấn công rất đa dạng nên đội chủ nhà không khó để áp sát khung thành đối phương và khiến thủ môn Henderson liên tục phải đối mặt với nguy hiểm.

Áp lực tấn công dồn dập của Man City đã mang về bàn thắng ở phút 24. Foden chuyền bóng thuận lợi để Grealish thực hiện cú cứa lòng chân phải ở đầu vòng cấm địa, bóng đi vào góc phải khiến Henderson không thể cản phá. 

Man City cay đắng tuột chiến thắng ở phút bù giờ - 2

Grealish ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: AP).

Sau bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Man City rất quyết tâm tìm kiếm bàn thắng thứ hai trong hiệp một. Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà lại kém duyên. Dù Man City tung ra 14 lần dứt điểm trong 45 phút đầu tiên song chỉ có được một bàn thắng. 

Khi hiệp hai diễn ra được 6 phút, Man City tìm được bàn thắng thứ hai. Những đường ban bật của cầu thủ Man City khiến đội khách choáng váng, Lewis nhanh chân dứt điểm từ trung tâm vòng cấm địa đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0.

Sau bàn thắng thứ hai, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu, điều đó khiến các đợt tấn công của đội chủ nhà không còn nguy hiểm như trước. Vì vậy số lượng dứt điểm của Man City cũng giảm mạnh. 

Không có được nhiều đợt tấn công sắc nét trong khoảng thời gian dài, nhưng Crystal Palace bất ngờ có bàn thắng ở phút 76. Schlupp thoát xuống nhận bóng rồi căng ngang loại bỏ Ederson để Mateta đệm bóng cận thành ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. 

Man City cay đắng tuột chiến thắng ở phút bù giờ - 3

Mateta ghi bàn vào lưới Man City (Ảnh: AP).

Khoảng cách một bàn khiến hy vọng có điểm được thắp lên cho đội khách. Phút 90+3, trọng tài thổi phạt Foden do cầu thủ người Anh sút vào chân Mateta ở trong vòng cấm địa, Crsytal Palace được hưởng phạt đền. Olise thực hiện cú sút 11m thành công giúp Crystal Palace gỡ hòa 2-2. 

Bàn thắng muộn của Olise khiến Man City không kịp trở tay nên đành chấp nhận chia điểm. Man City có 34 điểm sau 17 trận đấu và đang xếp thứ 4 với khoảng cách 3 điểm với đội đứng đầu bảng, tuy nhiên ba đội đầu bảng đều chưa thi đấu vòng 17.