1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City ngược dòng thắng đội bóng ở nhóm xuống hạng

Hạo Minh

(Dân trí) - Haaland không thể góp mặt ở trận đấu tại vòng 16 Premier League, tuy nhiên Man City vẫn vượt khó thành công khi thắng ngược 2-1 trước Luton.

Chấn thương của Haaland khiến Man City mất đi chân sút chủ lực ở vòng 16 Premier League. Điều đó khiến cho người hâm mộ đội bóng thành Manchester vô cùng lo lắng cho chuyến làm khách của nhà đương kim vô địch trên sân của Luton, đội bóng đang đứng ở nhóm phải xuống hạng. 

Quả thật sự lo lắng ấy không dư thừa khi Man City bế tắc trong hiệp một. Đội khách áp đảo đội chủ nhà và tung ra không ít các pha dứt điểm, nhưng không ghi được bàn thắng. Theo thống kê, Man City có tới 10 lần dứt điểm trong 45 phút đầu tiên, 3 lần bóng đi trúng đích đều bị thủ thành Kaminski ngăn cản. 

Adebayo

Adebayo mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Bất ngờ nổ ra ở phút 45+2, từ pha phản công của đội chủ nhà, Townsend tạt bóng từ bên phải vào để Adebayo đánh đầu ở gần phía cột dọc trái đưa bóng vào lưới. Một pha lên bóng cơ bản của đội chủ nhà song cả Walker và Dias đều mắc lỗi trong việc kèm người. 

Bước vào hiệp hai, đội khách gia tăng sức ép tấn công hòng tìm bàn gỡ hòa. Phút 60, Dias khiến cổ động viên đội khách tiếc nuối khi anh dứt điểm từ trong vòng cấm địa đưa bóng dội xà ngang khung thành Luton bật ra. Tuy nhiên, Man City cũng nhanh chóng có bàn gỡ hòa. 

Phút 62, Rodri đột phá không thành và bóng văng tới vị trí thuận lợi để Silva thực hiện cú cứa lòng chân trái đưa bóng xoáy vào góc trái cầu môn. Pha dứt điểm hiểm hóc của tiền vệ người Bồ Đào Nha khiến thủ thành Kaminski không thể cản phá. 

Grealish

Grealish ghi bàn vào lưới Luton (Ảnh: Getty).

Chỉ 3 phút sau bàn gỡ hòa, Man City nâng tỷ số lên 2-1. Đội khách lên bóng nhanh, Alvarez căng ngang từ bên phải vào cho Grealish thoải mái băng lên dứt điểm ở bên trái trong vòng cấm địa, pha dứt điểm của tiền vệ người Anh đưa bóng đi qua hai chân của Kaminski lăn vào lưới.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, hai đội đều tạo ra được một vài tình huống ghi bàn, tuy nhiên không bên nào tận dụng thành công, tỷ số dừng lại ở 2-1. Có thêm 3 điểm, Man City có 33 điểm và tiếp tục nuôi hy vọng đua ngôi vô địch. Đoàn quân của Guardiola đang đứng thứ 4, kém đội đầu bảng Liverpool 4 điểm.