1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không giữ được Messi, Chủ tịch Barcelona bị chỉ trích thậm tệ

H.Long

(Dân trí) - Huyền thoại của Barcelona, Hristo Stoichkov đã không ngớt lời chỉ trích Chủ tịch Joan Laporta sau khi CLB không thể giữ chân được Messi.

Mặc dù Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta đã giải thích rõ ràng rằng CLB không thể giữ chân Messi vì khủng hoảng tài chính và không thể đáp ứng quỹ lương mà Ban tổ chức La Liga yêu cầu nhưng ông hứng chịu không ít sự chỉ trích trong thời gian qua.

Không giữ được Messi, Chủ tịch Barcelona bị chỉ trích thậm tệ - 1

Chủ tịch Joan Laporta bị tố là kẻ nói dối.

Ngay sau khi Messi họp báo thông báo chia tay Barcelona, quan chức cấp cao của đội bóng là Jaume Llopis đã từ chức. Sau đó, trong bức tâm thư, ông đã chỉ trích Ban lãnh đạo Barcelona (đứng đầu là Chủ tịch Joan Laporta) đã không có động thái quyết liệt để giữ chân siêu sao người Argentina. Thậm chí, ông còn nhắn nhủ rằng Joan Laporta có thể trả giá nếu như "tiếp tay" cho Real Madrid chiêu mộ Mbappe.

Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm qua, huyền thoại của Barcelona, Hristo Stoichkov đã không ngớt lời chỉ trích Chủ tịch Joan Laporta và tố cáo người đứng đầu của đội bóng là kẻ nói dối.

Huyền thoại người Bulgaria cho biết: "Tôi thấy có người nào đó đã hứa chắc như đinh đóng cột. Thậm chí, người ấy đã chạm vào trái tim của mọi người. Ông ta nói rằng sẽ giúp Messi ở lại bằng mọi giá. Nhưng cuối cùng, đó chỉ là những lời hứa suông. Tất cả chỉ là những lời nói dối".

Không giữ được Messi, Chủ tịch Barcelona bị chỉ trích thậm tệ - 2

Hristo Stoichkov luôn dành tình cảm đặc biệt cho Messi.

Bên cạnh đó, ông Hristo Stoichkov cũng thừa nhận vô cùng đau đớn khi chứng kiến Messi rời khỏi Barcelona. Ông nói thêm: "Mọi thứ thật khó khăn nhưng cuộc sống là vậy. Dù Messi đi đâu thì tôi vẫn tôn trọng cậu ấy, vì những gì cậu ta đã đóng góp cho Barcelona.

Tôi từng biết Messi từ khi cậu ta chỉ là chú nhóc 12,13 tuổi. Tôi từng có mặt ở sân tập Barcelona vào mỗi buổi chiều để xem cậu ấy tập luyện ra sao. Từ khi còn là cậu nhóc tới khi trở thành siêu sao hàng đầu thế giới, Messi luôn điềm tĩnh, khiêm tốn và tôn trọng mọi người.

Messi từng tặng chiếc áo cho con các con tôi. Và khi cháu gái tôi chào đời, cậu ấy cũng tặng món quà. Tôi đã biết nhiều điều về Messi nhưng thú thật là bây giờ khi chứng kiến cậu ấy khoác lên mình màu áo khác, tôi vẫn thấy lạ lẫm".

Messi: "Tôi muốn cùng PSG giành chiến thắng"