1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Không còn tâm lý thủ hòa, U23 Việt Nam sẽ thăng hoa trước U23 Triều Tiên?

(Dân trí) - Mặc dù nhiều chuyên gia bóng đá và người hâm mộ tỏ ra thất vọng khi U23 Việt Nam sau 2 trận đấu không ghi nổi 1 bàn thắng và may mắn thủ hòa trước U23 UAE và U23 Jordan, tuy nhiên xét ở khía cạnh tích cực, đây rõ ràng là thành công nằm trong tính toán của thầy Park.

Thật ra, sự thất vọng của người hâm mộ đội tuyển "Rồng vàng" không phải là vì các cầu thủ trẻ chưa tìm kiếm được một chiến thắng, mà đa phần là bởi họ đang so sánh với chính U23 Thái Lan - đội tuyển đang có sự cạnh tranh khốc liệt với Việt Nam để khẳng định ngôi vị số 1 ở khu vực Đông Nam Á.

Khi nhìn U23 Thái Lan thi đấu thăng hoa tại bảng A, với những trận đấu hết sức ấn tượng trước các đối thủ được đánh giá cao hơn, như đánh bại U23 Bahrain với tỷ số đậm 5-0, cầm hòa U23 Iraq với tỷ số 1-1 và chỉ chịu thua U23 Australia với tỷ số 1-2 mặc dù họ chính là đội mở được tỷ số trước.

Không còn tâm lý thủ hòa, U23 Việt Nam sẽ thăng hoa trước U23 Triều Tiên? - 1

Lối chơi tấn công rực lửa của U23 Thái Lan khiến người hâm mộ U23 Việt Nam đem ra so sánh và... thất vọng với đội nhà

Chính lối chơi đôi công rực lửa, pressing tầm cao không biết mệt mỏi, ban bật nhuần nhuyễn, chọc khe thông minh từ các cầu thủ trẻ U23 Thái Lan, đối thủ từng bị U23 Việt Nam cầm hòa 2-2 và chấp nhận bị loại ngay từ vòng bảng ở SEA Games 30, nên màn trình diễn của U23 Việt Nam càng khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách tích cực, công bằng hơn, thì U23 Việt Nam thực sự đã có 2 trận đấu tốt để giành được 2 điểm quý giá trước U23 UAE và U23 Jordan. Ngay chính BLV Quang Huy cũng cho rằng, lứa cầu thủ U23 này rất đáng khen ngợi ở tinh thần thi đấu, không bao giờ chịu buông xuôi dù có nhiều thời điểm gặp muôn vàn khó khăn.

"Một đội hình bị sứt mẻ, chắp vá khi thiếu những cầu thủ chủ chốt quen thuộc (Văn Hậu, Trọng Hoàng ở 2 cánh, Hùng Dũng ở tuyến giữa như ở SEA Games 30), mà thủ hòa được đã là một thành công rồi", BLV Quang Huy chia sẻ.

Hai trận hòa không bàn thắng của U23 Việt Nam, nhiều người còn cho rằng, HLV Park Hang Seo đã hết "phép thuật", lối chơi của ông đã bị các đối thủ bắt bài.

Nhưng những nhận định này đúng hay không, theo nhiều chuyên gia bóng đá cần phải chờ đến trận đấu cuối cùng gặp U23 Triều Tiên mới chính xác. Bởi so với 2 đối thủ đến từ Tây Á, U23 Triều Tiên được xem là đối thủ "vừa miếng" nhất, thậm chí còn dưới cơ của U23 Việt Nam khi đội bóng này đều đã để thua ở 2 trận vừa qua trước U23 UAE và U23 Jordan.

Gặp U23 Triều Tiên, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không còn phải tâm lý thủ hòa để ít nhất giành được 1 điểm, mà thay vào đó sẽ trở lại sơ đồ quen thuộc vừa được thử nghiệm thành công ở SEA Games 30 là sơ đồ chiến thuật 3-5-2, với bộ đôi tiền đạo Tiến Linh - Đức Chinh.

Không còn tâm lý thủ hòa, U23 Việt Nam sẽ thăng hoa trước U23 Triều Tiên? - 2

Quang Hải cùng các đồng đội sẽ có tâm lý thoải mái hơn ở lượt đấu cuối bởi họ sẽ không còn gì để mất

Gặp U23 Triều Tiên, tiền vệ Quang Hải cũng không còn phải lui về phòng ngự quá nhiều như 2 trận đấu trước, mà anh sẽ được trả về đúng vị trí sở trường là tiền vệ công, thậm chí là tiền đạo cánh khi cần. Lúc đó Thanh Sơn, Đức Chiến, Hoàng Đức sẽ thống lĩnh ở khu trung tuyến, tổ chức phối hợp bật nhả trước khu vực 16m50 của đối phương nhiều hơn.

Và rõ ràng nếu giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên, cơ hội đi tiếp của "Rồng vàng" vẫn còn rất lớn, bởi ở trận đấu cùng giờ, không hẳn U23 UAE và Jordan sẽ "đi đêm" để hòa nhau có tỷ số, khi cả 2 đối thủ này đều muốn giành ngôi nhất bảng nhằm tránh đội bóng rất mạnh ở tứ kết là U23 Hàn Quốc.

Trong tình huống bi quan nhất, nếu giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên (20h15 ngày 16/1) mà vẫn bị loại ở VCK U23 châu Á 2020, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời giải về nước đón Tết với tâm thế của một đội bóng "bất bại nhưng bị loại".

Sông Lam

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020