1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khi VFF và các đội bóng thiếu tôn trọng luật tại V-League

(Dân trí) - Sài Gòn FC làm đơn khiếu nại quyết định của trọng tài, quyền chủ tịch Lê Công Vinh của CLB TPHCM cũng phàn nàn về “vua sân cỏ”. Trọng tài thành “bia” để nhiều đội đổ lỗi. Nhưng cái chính nằm ở chỗ VFF không xử nghiêm với người nhà thì cũng khó “gò” người ngoài vào khuôn khổ.

Khiếu nại của Sài Gòn FC được phát đi trong bối cảnh mà đội bóng thành phố bàn về một tình huống vốn không rõ ràng, giữa ranh giới việt vị hay không việt vị? Trước khi họ bị từ chối một bàn thắng mà họ cho rằng hợp lệ.

Lời phàn nàn của người đứng đầu một đội bóng khác của TPHCM là Lê Công Vinh về vấn đề trọng tài cũng chẳng thuyết phục, vì nhìn trên sân, đội bóng của Công Vinh thua rõ ràng Khánh Hoà ở vòng 13 V-League, cho dù có tình huống phạt đền ở phút bù giờ hay không? Cho dù ai là người điều khiển trận đấu nói trên đi chăng nữa.

Trước nữa là những lá đơn khiếu nại, đơn kiện trọng tài từ HA Gia Lai, từ Quảng Nam, rồi SL Nghệ An. Trong đó riêng đơn của đội Quảng Nam bị bác ngay từ đầu do... sai luật.

Ngay cả một uỷ viên BCH VFF là ông Lê Nguyên Hồng còn phát biểu xúc phạm trọng tài nặng nề nhất, thì lấy gì để các đội bóng khác tôn trọng trọng tài?
Ngay cả một uỷ viên BCH VFF là ông Lê Nguyên Hồng còn phát biểu xúc phạm trọng tài nặng nề nhất, thì lấy gì để các đội bóng khác tôn trọng trọng tài?

Ai cũng có thể đổ lỗi cho trọng tài khi đội mình gặp kết quả không như ý tại V-League, khiến cho khâu trọng tài mỗi lúc một áp lực, khiến cho giải đấu mất hết kỷ cương.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vì đâu mà các đội bóng không xem trọng kỷ cương của V-League? Vì đâu mà VFF mất kiểm soát trong việc lập trật tự cho bóng đá Việt Nam?

VFF không kiểm soát được các đội bóng, bởi ngay từ đầu, chính các quan chức VFF đã thiếu tôn trọng cuộc chơi, thiếu tôn trọng trọng tài. Ví dụ như uỷ viên Ban chấp hành (BCH) VFF Lê Nguyên Hồng lại là một trong những người phát biểu thiếu tôn trọng giới “vua sân cỏ” nặng nề nhất, khi ông ám chỉ trọng tài được đào tạo tại trường mù.

VFF không xử lý nổi ông Hồng, thì làm sao ngăn được các đội khác lên tiếng? VFF cũng không xử lý được trọng tài, thì làm sao ngăn được người ngoài mất niềm tin vào giới trọng tài?

Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi quá kém, thiếu năng lực điều hành, để tồn tại nhiều trọng tài kém trong ban suốt nhiều năm liên tục nhưng VFF và BCH VFF bó tay chào thua, thì còn đâu niềm tin cho toàn bộ nền bóng đá.

Khi trọng tài sai, giới trọng tài không công bố cái sai của thuộc cấp, không minh bạch trong hình thức xử lý sai phạm của trọng tài, thì thử hỏi lấy gì để các đội bóng và dư luận thấy được sự công bằng ở sân chơi mà họ tham gia, họ đang theo dõi?

Chẳng điều luật nào của FIFA cho thấy không thể công khai sai lầm của trọng tài, không thể công khai án phạt dành cho giới “vua sân cỏ”. Ngược lại, FIFA và Ban kỷ luật FIFA còn thường xuyên công khai các lỗi của trọng tài trên phạm vi toàn cầu, hòng lấy lại công bằng cho các đội thua oan vì lỗi của trọng tài.

Đặt trường hợp nếu không công khai, tức là sai mà không dám nhận sai, sai mà không dám đối diện với dư luận thì lấy gì để tiến bộ? Sai mà không dám khắc phục lỗi lầm của mình thì còn đâu là công bằng?

V-League mất kiểm soát vì người ta giờ không còn tin vào sự sòng phẳng của sân chơi này. VFF không thể kiểm soát được các đội bóng một khi họ chưa thể kiểm soát nổi người nhà. Đúng là hiện giờ nhiều đội bóng thường xuyên có những phát biểu thiếu tôn trọng các bộ phận điều hành giải, nói rộng ra là thiếu tôn trọng các bộ phận đại diện cho cơ quan điều hành nền bóng đá.

Nhưng hãy đặt vấn đề ngược lại, vì đâu dẫn đến cảnh đấy?

Trọng Vũ

Khi VFF và các đội bóng thiếu tôn trọng luật tại V-League - 2