1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Jimenez nhận thẻ đỏ ngớ ngẩn, Wolves "dâng" chiến thắng cho Man City

Hạo Minh

(Dân trí) - Mặc dù thi đấu hơn người trước Wolves suốt hiệp hai, nhưng Man City vẫn chỉ thắng được 1-0 nhờ quả phạt đền của Sterling. Man City chắc chắn vẫn đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng 16 Premier League.

Ở trận đấu sớm trong loạt trận đêm thứ 7 thuộc vòng 16 Premier League, Man City tiếp Wolves trên sân nhà. Đội chủ sân Etihad dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của đội khách. 

Man City tấn công không sắc nét trong hiệp một, kiểm soát bóng tới 67% thời gian nhưng chỉ có bảy lần dứt điểm. Wolves gần như chịu trận dù "Bầy sói" ra sân với một cặp tiền đạo, họ chỉ có một lần dứt điểm trong hiệp một.

Jimenez nhận thẻ đỏ ngớ ngẩn, Wolves dâng chiến thắng cho Man City - 1

Trọng tài Moss rút thẻ đỏ đuổi Jimenez.

Jimenez nhận thẻ đỏ ngớ ngẩn, Wolves dâng chiến thắng cho Man City - 2

Sự thất vọng của Jimenez sau khi bị đuổi.

Bước ngoặt của trận đấu tới ở những phút bù giờ. Jimenez nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Rodri, sau đó cầu thủ người Mexico đã chắn không cho các cầu thủ đội chủ nhà sút phạt và trọng tài Moss tiếp tục rút ra chiếc thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa truất quyền thi đấu của Jimenez.

Khoảng cách giữa hai tấm thẻ của Jimenez chỉ là 48 giây. Có thể tấm thẻ vàng đầu tiên trọng tài Moss đã có phần nặng tay với cầu thủ người Mexico, anh phạm lỗi nhưng không xứng đáng phải nhận thẻ. Tuy nhiên, thẻ vàng thứ hai rõ ràng là lỗi của Jimenez.

Mặc dù thi đấu hơn người nhưng Man City cũng vẫn bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới đối thủ. Phút 63, sai lầm của Moutinho khi vung tay quá rộng và bóng đã đập tay anh trong vòng cấm địa đội khách. Trọng tài Moss cho Man City hưởng phạt đền, Sterling đã ghi bàn thắng mở tỉ số từ chấm 11m.

Jimenez nhận thẻ đỏ ngớ ngẩn, Wolves dâng chiến thắng cho Man City - 3

Sterling sút phạt đền mở tỉ số trận đấu.

Jimenez nhận thẻ đỏ ngớ ngẩn, Wolves dâng chiến thắng cho Man City - 4

Sterling ăn mừng sau khi ghi bàn.

Có bàn thắng mở tỉ số, Man City vẫn không khởi sắc. Thật khó tưởng tượng đoàn quân của Guardiola tung ra tới 17 lần dứt điểm trong hiệp hai, cùng một thế trận toàn diện mà lại không thể ghi bàn. Phải nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền, Man City mới có được chiến thắng 1-0 và tiếp tục giữ ngôi đầu bảng sau vòng 16 với 38 điểm.

Sau chuỗi phong độ thăng hoa và thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng, Wolves đang có dấu hiệu hụt hơn, họ chỉ có hai điểm trong bốn trận gần nhất. Trong đó hai trận gần nhất đều thua, trước khi thua Man City, Wolves đã thua Liverpool. Wolves vẫn chỉ có 21 điểm.

Đội hình thi đấu (chấm điểm)

Man City (4-3-3): Ederson 7: Cancelo 7, Dias 7, Laporte 6, Zinchenko 6.5; Bernardo 6,5, Rodri 7, Gundogan (Foden 56 6); Sterling 7.5, Grealish 6 (De Bruyne 74 6.5), Jesus 6.5

Wolves (3-5-2): Sa 8: Kilman 7, Coady 7.5, Saiss 6.5; Semedo 6, Dendoncker 6.5 (Podence 86 6), Neves 7 (Trincao 82 6), Moutinho 6, Ait-Nouri 7; Jimenez 5.5, Traore 6 (Hwang 67 6)