1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV trưởng… “mất tích”, đội tuyển Indonesia “chông chênh” trước AFF Cup 2018

(Dân trí) - Những tưởng HLV Luis Milla Aspas đã đạt thỏa thuận về vấn đề hợp đồng với LĐBĐ Indonesia thì tới thời điểm này, ông vẫn… “mất tích”.

Như đã biết, sau Asiad 2018, HLV Luis Milla Aspas đã “biệt tăm biệt tích” ở quê nhà Tây Ban Nha. Đáng ra, theo quy định, ông đã phải trở lại làm việc ở đội tuyển Indonesia từ tháng trước nhưng ông đã “bật vô âm tín”.


LĐBĐ Indonesia tức điên vì thái độ thiếu chuyên nghiệp của HLV Luis Milla Aspas

LĐBĐ Indonesia tức điên vì thái độ thiếu chuyên nghiệp của HLV Luis Milla Aspas

Mãi tới khi LĐBĐ Indonesia đưa ra thời hạn trả lời cuối cùng về vấn đề hợp đồng (hợp đồng của HLV Luis Milla Aspas sẽ hết hạn vào tháng 12) thì ông mới xuất hiện trả lời email với nội dung đồng ý hợp tác.

Những tưởng mọi chuyện xảy ra êm đẹp thì “sóng gió” lại xuất hiện khi tới thời điểm này (ngày 17/10), HLV người Tây Ban Nha vẫn chưa có mặt ở Indonesia. Đáng ra, sau khi trả lời email của LĐBĐ Indonesia, ông phải có mặt vào ngày 7/10 để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu quốc tế.

Ngày hôm qua, Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia, bà Tisha tuyên bố: “Hôm nay (16/10) là thời hạn cuối cùng để HLV Luis Milla Aspas trở lại. Chúng tôi muốn thấy ông ấy xuất hiện tại đây. Nếu tới cuối ngày, ông ấy vẫn không xuất hiện thì chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng”.

Tới thời điểm này, tức bước sang ngày 17/10, LĐBĐ Indonesia vẫn chưa công bố quyết định sa thải HLV Luis Milla Aspas. Nhưng có vẻ như, mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

Trong thời gian qua, đội tuyển Indonesia được dẫn dắt bởi trợ lý Bima Sakti. Họ đã có kết quả thi đấu khá tốt khi thắng Myanmar với tỷ số 3-0 và hòa Hong Kong với tỷ số 1-1.

Được biết, HLV Luis Milla Aspas đang là HLV nhận lương cao nhất Đông Nam Á ở thời điểm này với mức thu nhập 160.000 USD/tháng.

H.Long