1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mourinho tức giận, chỉ trích nặng nề trọng tài khi AS Roma thất bại

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Jose Mourinho đã tiếp cận trọng tài chính Anthony Taylor và dùng nhiều lời lẽ thóa mạ vị trọng tài người Anh khi AS Roma thất bại trước Sevilla ở chung kết Europa League.

"Ông là đồ vô liêm sỉ, đúng là đồ vô liêm sỉ. Đồ chết tiệt", kênh Sky Sport Italia quay lại khoảnh khắc HLV Jose Mourinho tiếp cận trọng tài Anthony Taylor để buông ra nhiều lời lẽ thóa mạ vị trọng tài người Anh khi cả hai chuẩn bị lên xe buýt rời sân Budapest (Hungary) sau trận chung kết Europa League, với kết quả Sevilla đánh bại AS Roma để kéo dài kỷ lục lần thứ 7 vô địch giải đấu này.

HLV Mourinho tức giận, chỉ trích nặng nề trọng tài khi AS Roma thất bại - 1

HLV Mourinho chửi mắng thậm tệ trọng tài Anthony Taylor sau khi cả hai rời SVĐ sau trận chung kết Europa League (Ảnh: Sport Italia).

"Xin chúc mừng, đồ vô liêm sỉ", chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục chỉ trích trọng tài Anthony Taylor khi không thể nuốt trôi được cảm giác lần đầu tiên để thua một trận chung kết cúp châu Âu trong sự nghiệp của mình (trước đó trong 2 lần vào chung kết Europa League và 3 lần vào chung kết Champions League, HLV Mourinho đều giành chiến thắng).

HLV Mourinho tức giận, chỉ trích nặng nề trọng tài khi AS Roma thất bại - 2

HLV Mourinho thường xuyên phản ứng trọng tài Taylor bên đường biên (Ảnh: Getty).

HLV Mourinho tức giận, chỉ trích nặng nề trọng tài khi AS Roma thất bại - 3

Tình huống HLV Mourinho cho rằng đội nhà lẽ ra phải được hưởng quả phạt đền khi cầu thủ Sevilla để bóng chạm tay trong vòng cấm (Ảnh: Reuters).

HLV Mourinho tức giận, chỉ trích nặng nề trọng tài khi AS Roma thất bại - 4

Trọng tài Taylor rút thẻ vàng với HLV Mourinho ở cuối hiệp phụ thứ hai (Ảnh: Dailymail).

Trọng tài Anthony Taylor đã rút ra rất nhiều thẻ vàng trong trận chung kết Europa League, không chỉ giành cho các cầu thủ trên sân mà còn cả những thành viên ban huấn luyện của cả hai đội. Bản thân HLV Mourinho cũng phải nhận thẻ vàng ở những phút cuối của hiệp phụ, khi thường xuyên chạy ra đường biên chỉ trích cách điều hành của trọng tài Taylor trong trận chung kết.

"Tôi đã kỳ vọng vinh quang sẽ thuộc về AS Roma. Các cầu thủ của tôi xứng đáng giành chức vô địch và tôi cũng xứng đáng như vậy.

Tôi hơi mệt mỏi với vai trò là một HLV, một người đại diện cho CLB nói rằng chúng tôi đã bị cướp chiến thắng sau mỗi trận đấu. Tôi mệt mỏi khi phải hành động trên mọi mặt trận.

Năm tới chúng tôi sẽ không chơi Champions League và đó là một điều tốt bởi vì chúng tôi không được tạo ra cho điều đó. Và hãy hy vọng rằng Taylor, sẽ điều hành các trận đấu ở Champions League và làm điều tương tự như những gì ông ta đã làm tối nay, chứ không phải ở Europa League", HLV Mourinho chia sẻ trên kênh Sky Sport Italia.

HLV Mourinho cũng cho rằng cậu học trò cũ ở Tottenham của ông là Erik Lamela lẽ ra phải bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Sevilla ở những phút cuối của hiệp phụ, nhưng trọng tài Taylor lại từ chối rút thẻ vàng thứ hai với tiền đạo người Argentina.

HLV Mourinho tức giận, chỉ trích nặng nề trọng tài khi AS Roma thất bại - 5

HLV Mourinho nhận thất bại đầu tiên trong 6 lần vào chung kết cúp châu Âu (Ảnh: Getty).

"Đây là một trận đấu rất căng thẳng, kịch tính nhưng trọng tài dường như là cổ động viên của đội bóng ở Tây Ban Nha. Ông ta chỉ rút ra thẻ vàng, luôn là màu vàng. Sự bất công được thể hiện qua việc Lamela lẽ ra phải nhận thẻ vàng thứ hai, nhưng anh ta đã không làm vậy, và Lamela nhờ đó đã thực hiện thành công quả phạt đền trong loạt sút luân lưu", HLV Mourinho cay đắng chỉ trích.

Cuối cùng, nhà cầm quân 60 tuổi chúc mừng Sevilla đã giành chiến thắng trong trận chung kết phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu, khi AS Roma bị đội bóng Tây Ban Nha cầm hòa 1-1 trong 120 phút trước khi để thua 1-4 trên chấm 11m.

"Chúng tôi cảm thấy áp lực trước một đội bóng có nhiều tài năng hơn mình. Chúng tôi thua một trận nhưng không thua danh dự. Tôi chưa bao giờ về nhà với niềm tự hào hơn hôm nay, ngay cả khi đội của tôi thắng.

Chúng tôi cũng đã nỗ lực trên chấm phạt đền nhưng chúng tôi đã đá hỏng 2 quả nhưng tất cả thua cùng nhau, không chỉ những người thực hiện quả phạt đền.

Xin chúc mừng Sevilla, nhưng cũng xin chúc mừng các cầu thủ của tôi. Các chàng trai phải ra về tâm trạng thanh thản, với niềm tự hào vì làm được những gì họ đã làm. Đây là những chàng trai của tôi đến từ Budapest".