1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Hoàng Văn Phúc: "Tôi không quan tâm tới vấn đề của Than Quảng Ninh"

Thùy Linh

(Dân trí) - Than Quảng Ninh vỡ trận trước CLB Hà Nội. Tinh thần của đội bóng đất mỏ rất thấp dù họ mới được giải ngân một phần tiền lương. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông không quan tâm tới chuyện của đối thủ.,

Trên sân nhà, CLB Hà Nội giải cơn khát chiến thắng khi vượt qua Than Quảng Ninh với tỷ số đậm 4-0 ở vòng 9 LS V-League 2021. HLV Hoàng Văn Phúc dù rất hài lòng với kết quả này nhưng cũng thừa nhận đội nhà còn nhiều khó khăn vì thiếu lực lượng.

"Thực ra thì lực lượng CLB Hà Nội đang rất khó khăn vì cầu thủ vắng mặt bởi thẻ phạt, chấn thương nhiều. Tinh thần chúng tôi tốt, vẫn phải chặt chẽ, kiểm soát bóng, và bàn thắng ở phút thứ 3 giúp chúng tôi dễ chơi hơn", HLV Hoàng Văn Phúc nói.

HLV Hoàng Văn Phúc: Tôi không quan tâm tới vấn đề của Than Quảng Ninh - 1

HLV Hoàng Văn Phúc bình thản sau trận thắng đậm trước Than Quảng Ninh (Ảnh: Đỗ Linh).

Về cách chơi và tinh thần của Than Quảng Ninh, HLV trưởng CLB Hà Nội cho biết: "Than Quảng Ninh đánh mất tinh thần và nhận bàn thua liên tiếp là chuyện riêng của họ, chúng tôi không bàn tới. Trận đấu này cũng chẳng dễ dàng gì. Nói mở rộng ra từ trận Hà Tĩnh tới giờ chúng tôi mới ghi được 1 bàn, chiến thuật cũng không tập được nhiều.

Tôi nhận thay HLV Chu Đình Nghiêm thì xác định tập trung nhiệm vụ. Tôi công tác ở đây lâu rồi. Tôi là HLV chuyên nghiệp nên những thông tin bên ngoài cũng không khiến tôi quan tâm nhiều".

Với trận thắng giải hạn, Hà Nội lấy lại sự tự tin trước cuộc làm khách trên sân của HA Gia Lai ở vòng 10 V-League. Dù vậy, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông và toàn đội chưa nghĩ tới trận đấu này, mà trước mắt cần nghỉ ngơi 1 ngày để lấy lại sức lực.

Trong khi đó, HLV Hoàng Thọ của Than Quảng Ninh chia sẻ: "Bàn thua quá sớm khiến tinh thần Than Quảng Ninh sụp đổ, thể lực không đảm bảo và để thua 4 bàn. Trước trận đấu, sự chuẩn bị của chúng rất kém. Tôi quyết định thay 5 cầu thủ trẻ vào sân ở hiệp 2. Chúng tôi cố gắng tập luyện và tôi cũng động viên các em.

Hai ngày trước, chúng tôi có quá nhiều vấn đề ở CLB, nên gặp vấn đề thể lực. Sau trận đấu này chúng tôi trở lại đại bản doanh và tập luyện chuẩn bị cho các vòng đấu tiếp theo.

Tôi chưa đóng góp gì nhiều CLB, lực lượng và con người có hạn, nhưng cầu thủ lớn tuổi đã dìu dắt các cầu thủ trẻ. Tôi thực sự cảm ơn các CĐV, những thời điểm khó khăn như vậy thì nguồn cổ vũ tinh thần lớn là rất quan trọng".