1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Erik Ten Hag nổi giận, mắng cầu thủ Man Utd trên sân tập

Kim Anh

(Dân trí) - Trong buổi tập gần đây nhất của Man Utd, HLV Erik Ten Hag thể hiện sự không hài lòng với các học trò.

Man Utd đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn trước mùa giải khi giành chiến thắng cả ba trận giao hữu và ghi được 11 bàn thắng dù không có Cristiano Ronaldo. Mặc dù vậy, HLV Erik Ten Hag cho rằng các cầu thủ còn nhiều việc phải làm và không được có tâm lý chủ quan.

Trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, HLV Ten Hag quát Zidane Iqbal ở bài tập giữ bóng. Ten Hag biểu lộ sự tức giận và đã hét vào mặt Iqbal khi cầu thủ 19 tuổi thực hiện sai bài tập: "Giữ bóng thấp trên mặt đất. Zidane, này, hãy giữ bóng. Thật là rác rưởi".

HLV Erik Ten Hag nổi giận, mắng cầu thủ Man Utd trên sân tập - 1

HLV Ten Hag luôn tỏ ra nghiêm khắc với cầu thủ Man Utd trong các buổi tập (Ảnh: GI).

Cách đây vài ngày, HLV người Hà Lan cũng nổi giận với thủ thành David de Gea trong trận thắng Crystal Palace 3-1. Ống kính truyền hình đã ghi được khoảnh khắc Ten Hag tức giận hét lên "Cậu đang làm cái quái gì vậy" khi De Gea đá bóng lên sau khi Wan-Bissaka chuyền về.

Nhà cầm quân 52 tuổi đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt về thời gian, chế độ dinh dưỡng cho các cầu thủ Man Utd. Đây là khoảng thời gian quan trọng với HLV Erik Ten Hag và ông muốn duy trì kỷ luật nghiêm ở CLB thành Manchester.

Chia sẻ trước báo giới, tiền vệ Bruno Fernandes đánh giá cao những động thái của HLV Ten Hag: "Chúng tôi đã bỏ lỡ điều đó trong một thời gian và kỷ luật là điều quan trọng. Kỷ luật không chỉ là cách bạn chơi, vị trí mà bạn có, những gì bạn phải làm, nó còn nằm ở những vấn đề ngoài sân cỏ.

Đừng đến muộn các cuộc họp, đừng đến muộn trong các bữa ăn. Điều đó thực sự quan trọng vì nếu mọi người đến đúng giờ và ai đó đến muộn, anh ta sẽ bị trừng phạt".

Trong mùa hè năm nay, HLV Erik Ten Hag muốn bổ sung thêm một tiền vệ chất lượng để thay thế Pogba đá cặp cùng Bruno Fernandes. Man Utd theo đuổi Frenkie de Jong, nhưng thương vụ này vẫn bế tắc khi tiền vệ người Hà Lan không muốn thi đấu tại Europa League mùa tới.