1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hàng công quá tệ, Chelsea trắng tay trên sân Wolves

Hạo Minh

(Dân trí) - Hàng công của Chelsea bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn ngon ăn trước Wolves, vì thế đội khách đã rời Molineux với kết quả thua 1-2 tại vòng 18 Premier League.

Chelsea nhận trận thua thứ 8 ở Premier League mùa này khi đoàn quân của HLV Pochettino thua 1-2 trên sân Wolves. Điều đáng nói, Chelsea chơi không tệ về mặt kiểm soát bóng hay tạo cơ hội ghi bàn, điều duy nhất họ làm không tốt là khả năng tận dụng cơ hội. Hàng công của đội khách quá vô duyên khiến họ đã phải ôm hận. 

Sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công. Phút 5, Boja có bóng trong vòng cấm địa, hoàn toàn có thể dứt điểm khi phía trước chỉ có thủ thành Sa, nhưng anh xử lý chậm để hậu vệ của đội chủ nhà kịp thời lao vào can thiệp.

Hàng công quá tệ, Chelsea trắng tay trên sân Wolves - 1

Sterling bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời mở tỷ số trận đấu (Ảnh: AP).

Liên tục tạo ra được những cú dứt điểm về phía Wolves, tuy nhiên đoàn quân của Pochettino xử lý rất vội. Phút 32, Sterling lao lên cướp bóng trong chân của hậu vệ đội chủ nhà và lao xuống. Có ba cầu thủ Chelsea lao lên đối mặt với Sa, đáng tiếc Sterling đã không thắng được thủ môn đối phương trong pha đối mặt. Nếu Sterling không ích kỉ, chuyền bóng cho đồng đội thì khả năng ghi bàn của Chelsea gần như chắc chắn.

Wolves không có nhiều đợt phản công trong hiệp một. Tình huống đáng chú ý nhất của đội chủ nhà diễn ra ở phút 45, Hwang Hee-Chan lao xuống theo đường chuyền dài của đồng đội, trước mặt cũng chỉ còn thủ thành Sanchez, tiền đạo người Hàn Quốc dứt điểm một chạm khi bóng nảy lên và bóng đi vọt xà.

Bước vào hiệp hai, Chelsea vẫn là đội nhỉnh hơn về mặt kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Wolves đã bất ngờ mở tỷ số ở phút 51, xuất phát từ quả phạt góc, Lemina đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa đưa bóng đi vào góc trái cầu môn khiến Sanchez đứng nhìn. Ugochukwu đã theo kèm sát Lemina nhưng tiền vệ của đội khách lại không tác động mà để mặc đối phương đứng im đánh đầu ghi bàn. 

Hàng công quá tệ, Chelsea trắng tay trên sân Wolves - 2

Doherty ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn (Ảnh: AP).

Sau bàn thua Chelsea cố gắng vùng lên, nhưng các chân sút của đội khách, đặc biệt Sterling rất vô duyên. Hàng công vô duyên, hàng thủ lại mắc lỗi khiến Chelsea phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 90+2, Badiashile đánh gót cản cú căng ngang của đối phương, Doherty lao vào dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa đưa bóng đi vào góc phải, nâng tỷ số lên 2-0. Badiashile đã phá bóng ẩu, cú cản bóng của anh không khác đường kiến tạo thuận lợi cho đối phương.

Nỗ lực tấn công của Chelsea được đền đáp ở phút 90+6, Sterling tạt bóng chính xác để Nkunku đánh đầu cận thành ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đáng tiếc, đây chỉ là bàn thắng danh dự dành cho đội khách.