1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng 6 V-League 2013

Hà Nội T&T gục ngã trước SHB Đà Nẵng

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của Gaston Merlo đã mang về 3 điểm quý giá cho chủ nhà SHB Đà Nẵng trong cuộc đối đầu với Hà Nội T&T chiều nay tại Chi Lăng.

 
Vòng 6 V-League 2013
Ngày 19/4
16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 1–0 Hà Nội T&T
18h00, sân Thống Nhất: XM Xuân Thành Sài Gòn 1–3 Đồng Nai
Ngày 20/4
16h00, sân Ninh Bình: V.Ninh Bình – B.Bình Dương
16h00, sân Pleiku: HA Gia Lai – Kiên Giang
Ngày 21/4
16h30, sân Long An: ĐT Long An – SL Nghệ An
17h00, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa – V.Hải Phòng

 
Diễn ra đúng ngày giỗ Tổ Hùng Vương nên trận này thu hút khán giả đến sân Chi Lăng khá đông. Trận đấu được hâm nóng sớm với màn tặng áo và bóng của các cầu thủ Hà Nội T&T cho khán giả ở khán đài A và B.
 
 
Merlo ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Merlo ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

 

Đúng như dự đoán, cả hai đội đều chọn lối đá tấn công với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 giống nhau. Tuy nhiên, cách nhập cuộc chậm khiến trận đấu diễn ra khá nhàm chán. Nửa đầu hiệp một, hầu như không có một pha lên bóng nào đáng chú ý.

 

Phải đến phút 26, cơ hội nguy hiểm đầu tiên mới được tạo ra bên phía chủ nhà Đà Nẵng. Merlo băng xuống áp sát khung thành thủ môn Hồng Sơn và tung cú đá chân trái nhưng bóng đi thiếu chính xác.

 

Phút 27, suýt nữa tỷ số được mở cho chủ nhà khi Merlo nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, cầm bóng đột phá trước khi thực hiện cú vẩy má ngoài chân phải, rất may cho Hà Nội T&T là thủ thành Hồng Sơn đã kịp bay người đẩy bóng cứu thua.

 

Cuối hiệp một, chủ nhà SHB Đà Nẵng chơi tấn công dồn dập và tạo ra thêm một vài cơ hội thực sự rõ ràng. Phút 33, các cầu thủ chủ nhà tổ chức tấn công nhanh, Danny nhả bóng cho Nguyên Sa từ tuyến hai băng lên thực hiện cú đá chân trái căng nhưng thủ môn Hồng Sơn xuất sắc cản phá.

 

Trong tình huống đá góc sau đó của chủ nhà SHB Đà Nẵng, trung vệ Cosmin lên tham gia tấn công đã đánh đầu đưa bóng tìm xà ngang khung thành thủ môn Hồng Sơn. Đó cũng là tình huống tấn công nguy hiểm cuối cùng của hiệp một.

 

Sang hiệp hai, thế trận nghiêng về chủ nhà SHB Đà Nẵng, họ chơi phòng ngự chắc chắn, tấn công sắc sảo hơn. Hay nói chính xác hơn, Hà Nội T&T đã chơi không tốt. Cặp tiền đạo Gonzalo, Samson mất hút trong hàng hậu vệ chơi quá kín của chủ nhà. Trong khi đó, tuyến giữa không làm tốt nhiệm vụ nên đội khách không tạo ra được cơ hội tấn công rõ nét nào.

 

Phút 57, SHB Đà Nẵng được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số sau rất nhiều nỗ lực tấn công. Nguyên Sa tạt bóng chính xác để Merlo bật cao đánh đầu lái bóng vào góc hiểm, hạ gục thủ thành Hồng Sơn. 1-0 cho SHB Đà Nẵng.
 
 
Trận đấu không quá hấp dẫn như mong đợi

Trận đấu không quá hấp dẫn như mong đợi

 

Bàn thắng như liệu thuốc tinh thần giúp SHB Đà Nẵng chơi càng lúc hưng phấn hơn và tạo ra thêm những cơ hội ngon ăn, tiếc là Danny, Quốc Anh… không tận dụng được. Từ phút 62, Merlo chấn thương khiến SHB Đà Nẵng tổn thất lớn khi người thay thế Minh Tuấn không tạo được sức ép lên hàng hậu vệ Hà Nội T&T.

 

Không chấp nhận thất bại, HLV Phan Thanh Hùng lần lượt đưa Ngọc Duy, Duy Nam vào thay Văn Hiếu, Thành Lương nhằm tăng cường sự cơ động cho tuyến giữa. Cuối trận, Hà Nội T&T dồn lên tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ được bố trí hợp lý, chắc chắn của chủ nhà và đành chấp nhận thất bại 0-1.

 

Chiến thắng này có ý nghĩa rất quan trọng với thầy trò Huỳnh Đức bởi 3 trận trước đó họ đều thất bại. Phát biểu sau trận đấu, cả HLV Lê Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng đều bày tỏ sự không hài lòng trọng tài chính Đinh Văn Dũng.

 

Đội hình ra sân

 

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình – Tấn Điền, Hải Lâm, Cosmin, Duy Lam – Quốc Anh, Nguyên Sa, Minh Phương,  Hoàng Quãng – Merlo, Danny.

 

Hà Nội T&T: Hồng Sơn – Hồng Tiến, Văn Biển, Cristiano, Quốc Long – Thành Lương, Sỹ Cường, Văn Hiếu, Văn Quyết – Gonzalo, Samson.

 

Khánh Quang

Dòng sự kiện: V-League 2014