1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Giọt nước mắt nức nở của các cô gái tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Trắng tay tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 là nỗi đau của bóng đá nữ Việt Nam. Các cô gái đã vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng vì đội tuyển, nhưng họ vẫn không thể thành công, ở một giải đấu mà họ không được chuẩn bị tốt.

Thất bại 3-4 trước U20 Australia là điều ít người ngờ đến với đội tuyển nữ Việt Nam. Thất bại vừa nêu khiến chúng ta trắng tay tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á ngay trên sân nhà.

Không ai trách các cô gái đá bóng sau thất bại, bởi họ đã cố gắng tột bậc, vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng vì đội tuyển. Có trách phải trách những người đã không dành cho đội tuyển sự chuẩn bị tốt hơn ở giải năm nay.

Hầu hết các tuyển thủ Việt Nam đều không tin rằng họ phải trắng tay ở giải năm nay

Hầu hết các tuyển thủ Việt Nam đều không tin rằng họ phải trắng tay ở giải năm nay

Hầu hết các tuyển thủ Việt Nam đều không tin rằng họ phải trắng tay ở giải năm nay

Thủ môn Kiều Trinh đau đớn chia tay giải đấu có thể là cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của cô trong thất bại

Tuyết Dung (7) và Minh Nguyệt rời sân với bước chân nặng trĩu

Tuyết Dung (7) và Minh Nguyệt rời sân với bước chân nặng trĩu

Giọt nước mắt lăn dài trên má các cô gái đá bóng

Giọt nước mắt lăn dài trên má các cô gái đá bóng

Nức nở...

Nức nở...

... và thẩn thờ

... và thẩn thờ

Huỳnh Như thất thần sau thất bại quá cay đắng

Huỳnh Như thất thần sau thất bại quá cay đắng

Tâm trạng bẽ bàng của HLV Takashi (phải)

Tâm trạng bẽ bàng của HLV Takashi (phải)

Trọng Vũ