1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giới truyền thông Thái Lan vẫn chưa quên thất bại trước đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Dù HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai khẳng định ông và các học trò đã quên trận thua đau trước đội tuyển Việt Nam hôm 5/6, nhưng báo giới nước này thì vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại.

Hai ngày sau trận thua Việt Nam, đội tuyển Thái Lan hướng tới trận tranh hạng Ba với quyết tâm thắng Ấn Độ (15h30 ngày 8/6) để gỡ gạc danh dự. Việc không thể vào chung kết ở giải đấu truyền thống trên sân nhà thực sự là một tổn thương với bóng đá xứ Chùa vàng.

Tuy nhiên, trả lời báo chí trước trận gặp Ấn Độ, HLV Sirisak Yodyardthai của đội tuyển Thái Lan khẳng định ông và các học trò đã quên nhanh trận thua trước Việt Nam, và mong giới truyền thông, người hâm mộ đừng nói tới nỗi đau này.

Tuy nhiên, báo giới Thái Lan thì không như vậy. Tất cả dường như vẫn đang phân tích vì sao Thái Lan lại thua, và vì sao Việt Nam lại có thể thống trị khu vực như vậy sau nhiều năm chỉ là đội bóng tầm dưới, thậm chí còn luôn ám ảnh, sợ gặp Thái Lan.

Giới truyền thông Thái Lan vẫn chưa quên thất bại trước đội tuyển Việt Nam - 1

Nhà báo Veraporn Nathalang của Siam Sports

Nhà báo Veraporn Nathalang của Siam Sports chia sẻ: “Thực sự trận thua đó đến giờ chưa thể quên. Thái Lan đã chơi tốt hơn cả trận nhưng lại thua ở giây cuối cùng. Đó là trận đấu mà người dân Thái Lan rất tin tưởng vào một chiến thắng nhưng các cầu thủ lại không thể thực hiện được. Thực sự đáng tiếc”.

Cũng theo cây viết này, Thái Lan đã không có lực lượng mạnh nhất, với sự thiếu vắng hai nhân tố quan trọng là Dangda và Chanathip. Nếu có hai cầu thủ này trong đội hình, Việt Nam mới là đội phải nhận thất bạị.

Giới truyền thông Thái Lan vẫn chưa quên thất bại trước đội tuyển Việt Nam - 2

Nữ nhà báo Wanwilai của tờ Supersub ThaiLand

Cùng quan điểm với Veraporn Nathalang, nữ nhà báo Wanwilai của tờ Supersub ThaiLand đã gửi lời chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và mong Việt Nam giành cúp vô địch, còn Thái Lan sẽ thắng Ấn Độ để có giải Ba.

Khi được hỏi về ngôi số 1 Đông Nam Á, nữ nhà báo này cho biết có thể hôm nay Thái Lan đã thua nhưng Việt Nam sẽ không thắng trong cuộc đối đầu sắp tới.

“Tôi nghĩ ai là số 1 chưa thể phân định được qua giải lần này. Nếu Thái Lan và Việt Nam gặp nhau ở một giải chính thức là vòng loại World Cup, khi đó chúng ta mới biết ai hơn ai”, Wanwilai nói.

Ở một quan điểm khác về sự phát triển của bóng đá Việt Nam và Thái Lan thời gian gần đây, phóng viên Đài truyền hình Thairath TV, Wirawit Jareoncher nhấn mạnh: “Việc Thái Lan từng phát triển hơn hay Việt Nam vượt mặt cũng là bình thường.

Giới truyền thông Thái Lan vẫn chưa quên thất bại trước đội tuyển Việt Nam - 3

Phóng viên Đài truyền hình Thairath TV, Wirawit Jareoncher

Bóng đá luôn vận động và nếu chúng ta không có những cách làm đúng đắn và thực sự quyết tâm, sẽ bị tụt hậu. Tôi nghĩ Thái Lan đã và đang có những bài học nhãn tiền đề nhìn lại mình. Tấm gương của Việt Nam cũng đáng để chúng tôi phải học hỏi”.

Nói về thầy Park, Wirawit Jareoncher thừa nhận đây là một chiến lược gia rất giỏi, bởi không giỏi thì không thể đưa U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á hay hàng loạt những chiến tích khác.

Chính vì thế, mà việc ông Park dẫn quân sang Thái Lan dự King’s Cup nhận được sự quan tâm đặc biệt, và rõ ràng Thái Lan rất muốn thắng đội tuyển Việt Nam của thầy Park.

Huyền Trang (từ Buriram)