1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Eden Hazard: "Tôi thích uống bia, đánh bài hơn là tập như Ronaldo"

Sông Lam

(Dân trí) - Eden Hazard thừa nhận anh sẽ không bao giờ tuân theo chế độ tập luyện khắc nghiệt của Cristiano Ronaldo, vì tiền vệ người Bỉ thích uống bia và chơi bài với bạn bè trong ngày nghỉ.

Eden Hazard chưa bao giờ là đồng đội với Ronaldo. Khi tiền đạo người Bỉ rời Chelsea để đến Real Madrid thì Ronaldo trước đó cũng vừa rời sân Bernabeu để gia nhập Juventus.

Nhưng điều đó có thể khiến Hazard vui mừng khi lo ngại sẽ bị huyền thoại Man Utd thuyết phục tham gia chế độ tập luyện khắc nghiệt nổi tiếng của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Eden Hazard: Tôi thích uống bia, đánh bài hơn là tập như Ronaldo - 1

Ronaldo nổi tiếng với chế độ tập luyện khắc nghiệt để duy trì phong độ thi đấu ở tuổi 38 (Ảnh: Instagram).

Ronaldo nổi tiếng với cách tiếp cận tỉ mỉ về thể lực, phục hồi, dinh dưỡng và lối sống - đó là lý do chính khiến anh vẫn tham gia Saudi Pro League và vẫn thi đấu cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha ở tuổi 38. Trong khi đó, Hazard, 33 tuổi, đã giải nghệ sau nhiều chấn thương.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ L'Equipe, Eden Hazard được tờ báo Pháp hỏi liệu anh có muốn có được tâm lý và chế độ tập luyện như Ronaldo hay không, tiền đạo người Bỉ trả lời: "Không. Đó sẽ không phải là tôi.

Sau khi tập luyện, ngâm mình trong bồn nước lạnh cả tiếng đồng hồ thì không. Hãy để tôi yên, tôi sẽ cùng bạn bè về nhà, chơi bài, uống bia.

Tôi chơi bài, uống bia trong khoảng hai tiếng với bạn bè. Sau đó tôi dành thời gian cho con cái trong vườn. Đó là sự hồi phục của tôi. Nếu tôi mà giống Cristiano, tôi sẽ kiệt sức mất".

Eden Hazard: Tôi thích uống bia, đánh bài hơn là tập như Ronaldo - 2

Eden Hazard bị chỉ trích khi đến Real Madrid với thân hình thừa cân, nhưng tiền đạo người Bỉ tuyên bố không cảm thấy hối tiếc bất cứ điều gì trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Hazard cũng chia sẻ về vấn đề cân nặng của mình trong suốt thời gian ở Real Madrid, nơi anh bị chỉ trích vì đến CLB với cân nặng tăng quá nhiều trong kỳ nghỉ hè.

"Với Chelsea, tôi vừa kết thúc một trong những mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi tự nhủ, bây giờ tôi đang ở Real Madrid, đây có lẽ là mùa giải cuối cùng tôi có thể tham gia. Và tôi buông bỏ chính mình, giống như tôi chọn thư giãn vào mỗi mùa hè. 

Tôi đã dành 7 năm ở Anh không nghỉ vào dịp Giáng sinh, cống hiến mọi thứ, vì vậy khi tôi có 3 hoặc 4 tuần nghỉ phép thì đừng làm phiền tôi. Thịt nướng, rượu vang hồng, tất cả những thứ đó là những gì cho phép tôi thiết lập lại bản thân để bắt đầu lại.  Rồi, ở Real Madrid, mọi chuyện đã sai và cứ thế thôi", Eden Hazard chia sẻ.

Khi được hỏi liệu có hối tiếc khi rời Chelsea đến Real Madrid hay không, Hazard nói thêm: "Tôi là một người hâm mộ Zinedine Zidane từ khi còn nhỏ. Sân vận động Bernabeu, bộ trang phục màu trắng có sức hấp dẫn mà những nơi khác không có. Real Madrid thật đặc biệt.

Dù vậy, tôi không nghĩ mình phù hợp với đội bóng này. Nó không giống như tôi tưởng tượng. Đó là một CLB hơi vênh váo và tôi không như vậy. Tôi cũng không thích cách chúng tôi chơi nếu bạn so sánh nó với các CLB khác. Nhưng đó là giấc mơ của tôi. Tôi không thể kết thúc sự nghiệp của mình nếu không đến đây."