1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam có tránh được vết xe đổ trong quá khứ?

(Dân trí) - Thua Indonesia 1-2 ở trận bán kết lượt đi chưa phải là thảm họa với đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng buộc phải có những điều chỉnh ở nhân sự cũng như chiến thuật, lối chơi. Nếu giữ nguyên cách như trận lượt đi, chúng ta sẽ một lần nữa thất bại trước người Indonesia.

*Trận đấu Việt Nam-Indonesia diễn ra vào lúc 19h ngày 7/12 trên sân Mỹ Đình, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Điều kiện cần là tuyển Việt Nam bắt buộc phải thắng (bởi Indonesia chỉ cần hòa là giành vé). Nếu tuyển Việt Nam thắng 1 - 0 và không để thủng lưới, hoặc 2 bàn cách biệt trở lên trong thời gian 90 phút, sẽ loại được Indonesia để lấy vé vào chơi chung kết. Trong trường hợp đội bóng áo đỏ thắng lại đối thủ đúng bằng tỷ số Indonesia đạt được ở lượt đi (2 - 1) thì theo quy định, 2 đội sẽ phải bước vào đá 2 hiệp phụ.

Đoàn quân của HLV Hữu Thắng sẽ phải ngậm ngùi dừng bước ngay cả thắng trận lượt về, nếu để Indonesia ghi từ 2 bàn trở lên, chẳng hạn là tỷ số 3-2 hoặc 4-3...


Đội tuyển Việt Nam cần một cú hích để thay đổi lịch sử

Đội tuyển Việt Nam cần một cú hích để thay đổi lịch sử

Ở trận lượt về, bên cạnh lợi thế rất lớn về sân nhà, thì HLV Hữu Thắng trận này có sự trở lại của hai trụ cột quan trọng là Đình Luật. Điều này sẽ giúp cho HLV Hữu Thắng dễ thở hơn với bài toán hàng phòng ngự. Nhưng điều quan trọng là ĐTVN sẽ có những điều chỉnh như thế nào, cả về mặt chiến thuật lẫn nhân sự trước một Indonesia đã hiểu quá rõ về thầy trò HLV Hữu Thắng.

Ở trận lượt đi, Indonesia đã chấm dứt chuỗi trận bất bại của tuyển Việt Nam bằng chiến thắng 2-1 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 tối 3/12. Dù HLV Hữu Thắng đổ lỗi cho việc thiếu may mắn nhưng rõ ràng chúng ta đã mắc nhiều sai sót ở hàng thủ, bỏ lỡ nhiều cơ hội ở hàng công.

Điểm nhấn buồn trong trận thua của ĐTVN chính là hai sai lầm chết người của Quế Ngọc Hải. Đây thực sự là một trận đấu đáng quên với trung vệ khoác áo số 15 của ĐTVN. Khá đáng tiếc khi ở một trận đấu quan trọng như bán kết lượt đi, Quế Ngọc Hải lại không làm tròn nhiệm vụ của một “lá chắn thép” mà HLV Hữu Thắng và người hâm mộ kỳ vọng.

Tuy nhiên, cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu trung vệ SLNA bởi anh phải gánh trọng trách rất lớn ở hàng thủ, khi người đá cặp Đình Luật phải ngồi ngoài vì thẻ đỏ. Hơn nữa, so với 3 trận vòng bảng, đây là trận đấu hàng thủ ĐTVN gặp sức ép vô cùng lớn bởi lối chơi tấn công của người Indonesia.

Cục diện 90 phút ở bán kết lượt đi cũng đã chứng minh những cầu thủ phòng ngự mà HLV Hữu Thắng tin tưởng nhất lại chính là “tử huyệt” dẫn đến thất bại đầu tiên dưới triều đại của nhà cầm quân xứ Nghệ. Trong khi đó, sự vô duyên đến kỳ lạ của hàng công cũng buộc HLV Hữu Thắng phải tính đến những phương án thay đổi trước trận lượt về ở Mỹ Đình.

Lần đầu tiên ở AFF Cup năm nay người xem thấy Công Vinh bị HLV đối phương “chiếu tướng”. Một Công Vinh đầy bản lĩnh, tỏa sáng ở vòng bảng đã được thay bằng hình ảnh mờ nhạt, bế tắc và tâm lý khi đối đầu với người thầy cũ của mình.

Hàng công của ĐTVN đang thiếu một “sát thủ” đích thực – người phải thay được vai trò của Công Vinh khi chân sút người Nghệ An “tắt điện” hay chỉ được giao nhiệm vụ làm chim mồi.

Có một chút nuối tiếc về thất bại của ĐTVN bởi Indonesia thực ra không có bài gì đặc biệt ngoài lối chơi chủ yếu dùng sức. Nhưng hàng thủ của

ĐTVN đã tự “vỡ”, còn hàng công kém sắc bén một cách khó hiểu. Đây đều là những bài học xương máu mà HLV Hữu Thắng và các học trò cần phải có sự điều chỉnh, chấn chỉnh kịp thời.

Anh Tuấn

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016