1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội nhà bị loại, cổ động viên Campuchia vẫn để lại hình ảnh đẹp

Trọng Vũ

(Dân trí) - Nhiều cổ động viên (CĐV) Campuchia reo hò rồi hụt hẫng sau pha đá phạt đền hỏng ăn của đội nhà trong trận đấu với U22 Indonesia, trận thua khiến họ bị loại khỏi bán kết bóng đá nam.

CĐV Campuchia mừng hụt khi đội nhà đá hỏng phạt đền

Cầu thủ Campuchia đá hỏng phạt đền ở phút 81. Đấy có lẽ là tình huống quyết định dẫn đến thất bại chung cuộc 1-2 của U22 Campuchia trước U22 Indonesia, trận đấu cuối cùng của đoàn quân trong tay HLV Keisuke Honda tại SEA Games 32.

Cho dù U22 Campuchia có rất ít hy vọng lọt vào bán kết bóng đá nam, bởi họ cần hai điều kiện xảy ra cùng lúc, đó là U22 Campuchia đánh bại U22 Indonesia, đồng thời đội bóng đã hết động lực Philippines không thua Myanmar trong trận đấu còn lại tại bảng A. Bất chấp thực tế đó, vẫn có rất đông người hâm mộ theo dõi đội bóng của HLV Honda thi đấu.

Đội nhà bị loại, cổ động viên Campuchia vẫn để lại hình ảnh đẹp - 1

Người dân Campuchia vẫn đổ ra đường, đến các tụ điểm công cộng xem đội U22 xứ sở Chùa Tháp thi đấu tối qua, dù đội nhà gần như đã bị loại trước giờ bóng lăn (Ảnh: Vũ Giang).

Đội nhà bị loại, cổ động viên Campuchia vẫn để lại hình ảnh đẹp - 2

Một gia đình Campuchia vừa ăn tối, vừa thưởng thức bóng đá ngoài trời (Ảnh: Vũ Giang).

Sân Olympic ở Phnom Penh (Campuchia) với sức chứa lên đến 50.000 chỗ tiếp tục chật kín người xem. Còn với những người không có vé vào bên trong sân, họ vẫn kiên trì với việc đến các tụ điểm công cộng, theo dõi U22 Campuchia thi đấu qua các màn hình LED khổng lồ.

Một người hâm mộ bóng đá Campuchia có tên Kosal cho biết: "Đội tuyển dù thế nào đi chăng nữa vẫn là đội tuyển của chúng tôi. Họ đã chơi tốt từ đầu giải đến giờ, chúng tôi không bỏ đội tuyển".

Đội nhà bị loại, cổ động viên Campuchia vẫn để lại hình ảnh đẹp - 3

Các tình nguyện viên trong trung tâm báo chí của SEA Games 32 cũng chăm chú theo dõi U22 Campuchia thi đấu (Ảnh: T.V).

Đội nhà bị loại, cổ động viên Campuchia vẫn để lại hình ảnh đẹp - 4

Một tụ điểm xem bóng đá bên trong khu liên hợp thể thao Morodok Techo, ở ngoại ô Phnom Penh (Ảnh: Vũ Giang).

Đội nhà bị loại, cổ động viên Campuchia vẫn để lại hình ảnh đẹp - 5

Người hâm mộ gần như nín thở, dõi theo từng đường bóng của đội U22 Campuchia (Ảnh: Vũ Giang).

Còn với một CĐV khác tên Norealsey lên tiếng: "Đội U22 Campuchia không vào được bán kết, chúng tôi có buồn, nhưng dù thế nào chúng tôi vẫn cổ vũ hết mình cho các cầu thủ".

Vẫn giống như các trận đấu trước đó, nhiều người Campuchia xem các trận đấu của đội U22 xứ sở Chùa Tháp tại SEA Games 32 là dịp để sinh hoạt chung với gia đình. 

Họ tụ tập ăn uống và cùng xem bóng đá. Với người dân Campuchia, cơ hội để thưởng thức SEA Games trên sân nhà không dễ xuất hiện, nên họ cố gắng tận hưởng hết những ngày diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Đội nhà bị loại, cổ động viên Campuchia vẫn để lại hình ảnh đẹp - 6

Tiếc rằng niềm vui thắng trận không đến với U22 Campuchia và CĐV bóng đá nước này (Ảnh: Vũ Giang).

Đội nhà bị loại, cổ động viên Campuchia vẫn để lại hình ảnh đẹp - 7

Người hâm mộ nước ngoài cũng thẫn thờ giống như CĐV chủ nhà (Ảnh: Vũ Giang).

Đội nhà bị loại, cổ động viên Campuchia vẫn để lại hình ảnh đẹp - 8

Hai cha con an ủi lẫn nhau sau khi đội bóng của HLV Keisuke Honda bị loại khỏi giải (Ảnh: Vũ Giang).

U22 Campuchia có thể chưa phải là đội mạnh trong hàng ngũ các đội bóng đá ở Đông Nam Á, nhưng tình yêu bóng đá, tình yêu thể thao của người Campuchia xứng đáng đứng trong tốp đầu.

Trận đấu tối qua (10/5) của U22 Campuchia trước U22 Indonesia một lần nữa phản ánh điều đó.

Hiếm có đội tuyển nào trên thế giới gần như đã bị loại ở một giải quốc tế, vẫn có thể thu hút hàng vạn khán giả đến sân, hàng trăm ngàn người khác sẵn sàng đổ ra đường để cùng nhau theo dõi đội tuyển ấy thi đấu, như những gì đã được chứng kiến trên các đường phố tại Phnom Penh tối qua.

Highlight U22 Campuchia 1-2 U22 Indonesia