1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic thua sốc trước tay vợt hạng 46 ATP tại Monte Carlo

Phù Sa

(Dân trí) - Được đánh giá là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch Monte Carlo, đáng tiếc Novak Djokovic lại gây thất vọng. Alejandro Davidovich Fokina thắng Djokovic với tỉ số 6-3, 6-7(5), 6-1 tại vòng hai.

Dù Novak Djokovic mới chỉ thi đấu có một giải từ đầu năm, song với vị thế của tay vợt số một thế giới và đẳng cấp đã được khẳng định, anh vẫn được đánh giá rất cao khi tham dự Monte Carlo. Theo thông số từ các hãng cá cược, Djokovic là ứng viên số một cho danh hiệu vô địch. 

Đáng tiếc, khoảng thời gian dài nghỉ thi đấu đã ảnh hưởng mạnh tới tay vợt người Serbia. Hạt giống số một thua Alejandro Davidovich Fokina tại vòng hai Monte Carlo sau gần 3 giờ thi đấu. Đây là lần thứ ba hai người đối đầu, trước đó Djokovic thắng Fokina tại Rome Master 2021 và Olympic Tokyo 2020 (hè năm 2021).

Djokovic thua sốc trước tay vợt hạng 46 ATP tại Monte Carlo - 1

Djokovic thi đấu không tốt sau khi phải ngồi ngoài trong thời gian dài (Ảnh: Getty).

Fokina chưa thật sự xuất sắc trong lần thứ ba đối đầu với Djokovic. Tay vợt hạng 45 ATP không có một lần giao bóng ăn điểm trực tiếp, mắc tới 5 lỗi kép, tỷ lệ giành điểm trong giao bóng trung bình đạt 57%. Fokina có 11 lần đối mặt với nguy cơ bị bẻ game và bị bẻ 4 game. 

Các chỉ số của Fokina chưa ấn tượng, nhưng Djokovic còn kém hơn. Tay vợt số một thế giới chỉ có một ace, cũng mắc 5 lỗi kép. Tỷ lệ giành điểm khi có quyền giao bóng của tay vợt người Serbia chỉ ở mức gần 50%, anh có tới 20 lần đối mặt với break-point, bị bẻ 9 game.

Ngay game đầu tiên cầm giao bóng, Djokovic phải đối mặt với hai break-point, tuy nhiên anh đã cứu game thành công. Không bẻ được game đầu tiên song Fokina đã nhanh chóng vượt lên dẫn trước 4-1 với bốn game thắng liên tiếp, trong đó có hai break. 

Djokovic thua sốc trước tay vợt hạng 46 ATP tại Monte Carlo - 2

Fokina thi đấu quyết tâm khi đối đầu với Djokovic (Ảnh: Getty).

Djokovic rút ngắn tỉ số xuống 2-4 với break ở game sáu, nhưng đó là tất cả những gì tay vợt số một thế giới có thể làm được ở set đầu tiên. Sau khi đối thủ nâng tỉ số lên 5-3, Djokovic để mất break ở game thứ 9 và qua đó dâng chiến thắng (6-3) cho Fokina.

Fokina khởi đầu set thứ hai thuận lợi với việc dẫn trước 3-0, sau đó anh thi đấu thiếu ổn định và để đối thủ dẫn ngược 5-4. Djokovic có cơ hội chiến thắng khi cầm giao bóng ở game 10 nhưng anh lại để Fokina đòi break thành công. Khi set hai phải giải quyết thắng thua bằng loạt tie-break, Djokovic thắng 7-5.

Ở set quyết định, chỉ có Fokina thi đấu chắc tay còn Djokovic vẫn tiếp tục bất ổn. Fokina giành ba break trong bốn game Djokovic giao bóng. Bên cạnh đó, tay vợt người Tây Ban Nha bảo vệ thành công toàn bộ các game giao bóng, nhờ vậy Fokina thắng 6-1 ở set thứ ba và kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-1.

Djokovic thua sốc trước tay vợt hạng 46 ATP tại Monte Carlo - 3

Fokina ăn mừng chiến thắng trước Djokovic (Ảnh: Getty).

"Chiến thắng này rất đặc biệt đối với tôi, bởi vì tôi luôn theo dõi Nole từ khi còn bé. Tôi là người hâm mộ trung thành của Djokovic", Fokina chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên sân. "Tôi theo dõi Djokovic ở mọi giải đấu, mọi trận đấu. Tại Monte Carlo, đầy rẫy những con người muốn chiến thắng trước tay vợt số một thế giới, vì vậy tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc và rất hạnh phúc với chiến thắng này".

Fokina bắt đầu nhanh với trận đấu tại vòng hai bởi anh biết rằng Djokovic chưa thể có phong độ tốt nhất. Fokina nói tiếp: "Tôi bắt đầu nhanh ngay từ đầu trận vì biết rằng Nole đã lâu không thi đấu. Sau đó, tôi tập trung vào mọi pha bóng, cạnh tranh từng điểm, vì vậy tôi có cơ hội từ sớm và đã thành công".

"Khi Djokovic thắng set thứ hai, áp lực tinh thần là rất lớn, nhưng tôi tập trung hơn ở set quyết định. Không quan trọng nếu tôi thua set thứ hai hay tôi thua set đầu tiên. Tôi phải có sự chuẩn bị cho một cuộc chiến".

Chạm trán "lão tướng" Fabio Fognini ở vòng 2 Monte Carlo, Stefanos Tsitsipas đã thể hiện sự vượt trội từ khi trận đấu bắt đầu. Set 1, Fognini giành 1 break-point nhưng Tsitsipas còn xuất sắc hơn với 2 break-point để thắng 6-3. Set 2, tay vợt người Italia gần như buông xuôi còn hạt giống số 3 càng đánh càng hay và thắng 3-0, qua đó ghi danh vào vòng 3 Monte Carlo. Đối thủ của Tsitsipas là người thắng trong cặp đấu Laslo Dere - Lorenzo Sonego.