1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điều bất ngờ giấu trong áo của thủ môn U23 Việt Nam ở trận thắng Thái Lan

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù chỉ là thủ môn "đóng thế" ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và Thái Lan, nhưng Trịnh Xuân Hoàng đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng và góp công giúp đội nhà chiến thắng 1-0.

Ở lượt trận thứ hai tại bảng C giữa U23 Việt Nam và Thái Lan thuộc giải U23 Đông Nam Á 2022 được tổ chức tại Campuchia, đoàn quân HLV Đinh Thế Nam vẫn có đủ quân số để ra sân thi đấu sau khi được tăng cường thêm "viện binh" trước giờ G. Trước đó, có tới 16 trong tổng số 27 cầu thủ mắc Covid-19 khiến U23 Việt Nam tưởng như không thể thi đấu trận này, nhưng sau đó đã có 6 cầu thủ được tăng cường cho đội hình.

Đáng chú ý, thủ thành Y Eli Niê - thủ môn số 1 của đội tuyển U23 Việt Nam và ra sân bắt chính trong chiến thắng 7-0 trước Singapore ở trận ra quân - nằm trong số những cầu thủ mắc Covid-19. Chính vì vậy thủ thành dự bị Trịnh Xuân Hoàng được HLV Đinh Thế Nam điền tên vào đội hình xuất phát ở trận đấu với U23 Thái Lan.

Điều bất ngờ giấu trong áo của thủ môn U23 Việt Nam ở trận thắng Thái Lan - 1

Thủ môn Xuân Hoàng thể hiện sự tự tin và có nhiều pha cứu nguy cho U23 Việt Nam trước Thái Lan.

Dù chỉ được xem là "kẻ đóng thế", nhưng thủ môn Xuân Hoàng gây bất ngờ khi có màn trình diễn vô cùng xuất sắc với nhiều pha cứu thua khó tin ở trận đấu này. Sự điềm tĩnh, chắc chắn trong khung gỗ của Xuân Hoàng đã giúp các cầu thủ U23 Việt Nam chơi tự tin bất chấp đội hình đấu Thái Lan được xem là "chắp vá".

Thủ môn đang khoác áo CLB Thanh Hóa đã có nhiều pha cứu nguy xuất sắc trước hàng loạt pha dứt điểm của các cầu thủ phía U23 Thái Lan để giúp U23 Việt Nam giữ sạch lưới và bảo vệ tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội nhà cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Điều bất ngờ giấu trong áo của thủ môn U23 Việt Nam ở trận thắng Thái Lan - 2

Xuân Hoàng vén áo gửi thông điệp động viên các đồng đội không may mắc Covid-19.

Đáng chú ý, trong tình huống tiền vệ Trung Thành đá phạt ghi bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan, Xuân Hoàng đã bất ngờ ăn mừng bằng việc vén áo để lộ dòng chữ được giấu bên trong: "Sớm khỏe lại nhé đồng đội của tôi". Thông điệp được Hoàng viết tay, còn nguyên những vết chỉnh sửa, chứa đựng tình cảm chân thành của anh tới những đồng đội không may mắc Covid-19 và sớm phải nói lời chia tay giải.

Màn trình diễn của Xuân Hoàng cũng nhận được lời khen ngợi từ HLV Salvador Valero Garcia của U23 Thái Lan: "Chúng tôi kiểm soát được trận đấu, tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng bàn thua đến từ một tình huống đá phạt bất ngờ. Dù sao chúng tôi cũng đã vào bán kết và đang hướng đến trận đấu đó. Chúng tôi có nhiều cơ hội rõ ràng nhưng thủ môn U23 Việt Nam đã có một ngày thi đấu xuất sắc".

Với chiến thắng trước U23 Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng C và sẽ gặp đối thủ Timor Leste ở trận bán kết diễn ra vào ngày 24/2 tới đây. U23 Thái Lan dù thua, nhưng vẫn giành quyền vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng tốt nhất và sẽ gặp U23 Lào ở trận bán kết còn lại.