1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đánh bại Malaysia, Myanmar vào bán kết AFF Cup 2016

(Dân trí) - Bàn thắng muộn của David Htan ở phút 88 giúp Myanmar đánh bại Malaysia với tỷ số 1-0 để vào bán kết. Thậm chí, nếu chân sút Aung Thu của Myanmar không vô duyên đến khó tin, đội chủ nhà còn có thể thắng đậm hơn nữa.

Trước giờ bóng lăn, Myanmar chỉ cần hoà là đủ điều kiện vào bán kết, trong khi Malaysia buộc phải thắng mới có vé đi tiếp. Về lý thuyết, Malaysia là đội cần tấn công nhiều hơn, nhưng thực tế trên sân cho thấy đội bóng đến từ xứ Mã lại thi đấu rất tẻ nhạt.

Cho dù Ghazali của Malaysia có pha dứt điểm trúng cột dọc ngay phút 7, nhưng ngay cả sau tình huống đấy, các cầu thủ của HLV Ong Kim Swee vẫn không thể đá khí thế hơn.

Cũng không lâu sau khi Malaysia có cơ hội trước, Myanmar trả lời bằng một cơ hội còn đáng giá hơn. Phút 12, tiền đạo Aung Thu bên phía Myanmar bị truy cản trái phép trong khu vực 16m50 và đội chủ nhà được hưởng phạt đền.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Myanmar
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Myanmar

Từ chấm 11m, chính Aung Thu là người dứt điểm, nhưng cú sút quá nhẹ của tiền đạo chủ lực bên phía Myanmar bị thủ môn Fahmi Khairul bên phía Malaysia dễ dàng đổ người cản phá.

Sau đó, ưu thế tiếp tục nghiêng về phía Myanmar. Riêng tiền đạo Aung Thu có đến ít nhất 2 tình huống khác có thể mở tỷ số, nhưng lạ thay anh đều không thành công, ngay cả khi thủ môn Fahmi Khairul của Malaysia đã bó tay.

Phút 20, Aung Thu tung cú sút phạt tuyệt đẹp từ khoảng 25m, đưa bóng lượn qua hàng rào, nhưng lại dội vào cột dọc ra ngoài, trước vẻ mặt tiếc ngẩn ngơ của hơn 3 vạn khán giả Myanmar có mặt trên sân Thuwundi.

Chưa hết, đến phút 42, lại là Aung Thu đá phạt từ ngoài vùng cấm, thủ môn Fahmi Khairul của đội khách chôn chân đứng nhìn, nhưng bóng lại dội vào xà ngang dội ra.

Sang hiệp 2, Myanmar chủ động giảm tốc, nhưng Malaysia dù được đối phương nhường sân nhưng vẫn thi đấu rất kém, chủ yếu do chất lượng kỹ thuật của đội bóng xứ Mã không cao, các pha phối hợp của họ cũng chẳng có gì đặc sắc.

Thậm chí, các cầu thủ Malaysia còn sa vào những pha đá xấu, đá láo một cách không cần thiết, vừa làm nát vụn trận đấu, vừa làm chính các cầu thủ đội khách thêm mất bình tĩnh.

Phút 62, Bakri bên phía Malaysia thử thời vận bằng pha sút xa, nhưng bóng đi không trúng đích. Nhìn chung, sút xa cũng là cách mà Malaysia dùng để giải quyết tình huống ở hiệp đấu thứ nhì, khi họ không tìm được cách tiến gần khu cấm địa của Myanmar.

Khi những người có mặt trên sân đã bắt đầu nghĩ đến một kết quả hoà không bàn thắng thì ở phút 88, David Htan bên phía Myanmar có pha đi bóng vượt qua 1 hậu vệ đối phương, rồi sút chìm bằng chân trái từ khoảng 17m, đánh bại thủ môn Fahmi Khairul, ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng vừa nêu đưa Myanmar vào bán kết AFF Cup 2016, bằng vị trí nhì bảng B. Đối thủ của Myanmar trong trận bán kết là đương kim vô địch Thái Lan – đội nhất bảng A.

Kim Điền

Đánh bại Malaysia, Myanmar vào bán kết AFF Cup 2016 - 2

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016