1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đánh bại Djokovic, Rafael Nadal khẳng định mình vô địch nhờ may mắn

Sông Lam

(Dân trí) - Rafael Nadal đã đánh bại tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic để giành chức vô địch giải Rome Masters lần thứ 10 trong sự nghiệp, nhưng anh khiêm tốn cho rằng mình chỉ gặp may ở giải đấu này.

Rafael Nadal và Novak Djokovic gặp nhau trong trận chung kết giải Italian Open 2021 diễn ra vào tối qua (16/5). Đây đã là lần thứ 57 mà hai tay vợt đối đầu với nhau trong các giải đấu, nên cả hai đều không lạ gì về lối chơi của nhau.

Trên "thánh địa" sân đất nện ở giải Italian Open (hay còn gọi là Rome Masters), Nadal vẫn cho thấy sự nhỉnh hơn đối thủ và trong ngày tay vợt người Tây Ban Nha có sự ổn định, anh đã giành chiến thắng. 

Đánh bại Djokovic, Rafael Nadal khẳng định mình vô địch nhờ may mắn - 1

Nadal hạnh phúc với chức vô địch giải Ý mở rộng lần thứ 10 khi vượt qua Djokovic

Nadal vượt lên dẫn trước ở set mở màn với tỷ số 7-5, nhưng Djokovic sớm khẳng định sức mạnh của tay vợt số 1 thế giới khi giành chiến thắng ở set đấu thứ hai với tỷ số cách biệt 6-1. 

Ở set đấu quyết định, Nadal cầm giao bóng trước, anh tìm lại được sự bình tĩnh và thi đấu rất chắc chắn, liên tục vươn lên dẫn trước trên bảng tỉ số. Game 5, Djokovic đáp trả hay, liên tục dẫn điểm và khiến đối thủ phải bám đuổi vất vả. Mặc dù phải đối mặt với break-point tới hai lần, song Nadal vẫn bảo vệ game thành công để vượt lên dẫn 3-2. 

Thoát thua game 5, Nadal "mượn đà" thăng hoa để tiếp tục xuất sắc trong game 6. Tay vợt người Tây Ban Nha thắng trắng game Djokovic cầm giao bóng, ba trong bốn điểm anh ghi được tại game này tới từ những cú đáp trả tuyệt vời, khiến Djokovic chôn chân đứng nhìn đối thủ ghi điểm. Vượt lên dẫn 4-2, Nadal chơi chắc tay trong hai game giao bóng tiếp theo, qua đó ấn định chiến thắng 6-3 và khép lại trận chung kết.

Đánh bại Djokovic, Rafael Nadal khẳng định mình vô địch nhờ may mắn - 2

Djokovic chúc mừng Nadal sau khi để thua ở set đấu thứ 3.

Phát biểu sau chiến thắng kịch tính của mình, Rafael Nadal khiêm tốn chia sẻ: "Tôi đã gặp may trong một số khoảnh khắc, đặc biệt là khi đối đầu với tay vợt Denis Shapovalov ở vòng 1/8 để có những chiến thắng tiếp theo cho tới khi chơi trận chung kết.

Tôi nghĩ rằng tôi đã chơi tốt ở giải đấu này, tôi chơi tốt hơn qua từng trận, tìm được sự tự tin của mình trên mặt sân đất nện. Tôi đã có một tuần hứng khởi và tôi rất hạnh phúc.

Thật tuyệt vời khi lần thứ 10 cầm trên tay chiếc cúp này. Đó là điều không thể tưởng tượng được nhưng nó đã xảy ra nên tôi rất hạnh phúc và không thể cảm ơn hết những gì mà ê-kip cũng như người hâm mộ đã dành cho tôi".

Chiến thắng này của Nadal đã giúp anh sánh ngang kỷ lục giành 36 danh hiệu ATP Masters 1000 của chính đối thủ Djokovic. Đây cũng là động lực để Nadal tiếp tục phát huy phong độ ở giải vô địch Pháp mở rộng sắp tới.