Dẫn trước hai bàn, U23 Lào vẫn đánh rơi chiến thắng trước Singapore

Trọng Vũ

(Dân trí) - Bị đánh giá thấp hơn, nhưng U23 Lào lại chơi hay hơn, nhưng họ không thể bảo vệ được thành quả dẫn trước 2 bàn, đành chấp nhận kết quả hòa 2-2 với U23 Singapore.

Trận đấu đầu tiên tại bảng B nội dung bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra với kịch bản hết sức bất ngờ: U23 Lào dù bị đánh giá dưới cơ so với U23 Thái Lan, nhưng lại là đội đá lấn lướt hơn, hiệu quả hơn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Lào là đội chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Liên tiếp ở các phút đầu trận, hai tiền đạo Bounphachan Bounkong và Souksakhone Bouaphaivanh tung ra các cú dứt điểm đầy uy lực. May cho Singapore ở chỗ thủ môn Zaiful Nizam của họ kịp cảnh giác và ngăn chặn.

Dẫn trước hai bàn, U23 Lào vẫn đánh rơi chiến thắng trước Singapore - 1

Lào là đội sớm vượt lên dẫn trước ngay đầu hiệp một (Ảnh: Đỗ Linh).

Dẫn trước hai bàn, U23 Lào vẫn đánh rơi chiến thắng trước Singapore - 2

Đội bóng đến từ xứ sở Triệu voi liên tục gây khó cho đối thủ (Ảnh: Đỗ Linh).

Thế nhưng, đến phút 13, sau nhiều nỗ lực tấn công, U23 Lào tìm được bàn thắng mở tỷ số. Trong pha bóng này, Souksakhone Bouaphaivanh đi bóng vượt qua khỏi sự đeo bám của một hậu vệ Singapore, trước khi tung cú sút sấm sét làm tung nóc lưới đội bóng đến từ đảo quốc sư tử, ghi bàn mở tỷ số cho U23 Lào. 

Bàn thắng vừa nêu giúp cho trận đấu diễn ra rất sôi nổi. U23 Lào không muốn dừng lại với một bàn cách biệt mong manh, trong khi Singapore cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, giúp cho trận đấu diễn ra với thế trận ăn miếng trả miếng đầy sôi động.

Thực tế là Singapore cũng có một số tình huống có thể ghi bàn, nhưng trong một chiều kém duyên, các chân sút của đội bóng đến từ đảo quốc sư tử liên tục bỏ lỡ.

Dẫn trước hai bàn, U23 Lào vẫn đánh rơi chiến thắng trước Singapore - 3

U23 Lào nhận được sự cổ vũ của các CĐV Việt Nam (Ảnh: Đỗ Linh).

Dẫn trước hai bàn, U23 Lào vẫn đánh rơi chiến thắng trước Singapore - 4

Ngoài ra, trên khán đài sân Thiên Trường chiều nay còn có các CĐV Lào (Ảnh: Đỗ Linh).

Đặc biệt, ở phút cuối cùng của hiệp một, Nicky Singh của Singapore sút bóng từ ngay trước vạch 16m50, khiến thủ môn Keo-Oudone Souvannasangso của Lào bó tay, nhưng bóng lại dội trúng xà ngang dội ra.

Không ghi được bàn thắng trong tình huống vừa nêu, hẳn U23 Singapore phải rất tiếc nuối, bởi ngay đầu hiệp hai, Lào lại tăng tốc và hàng thủ Singapore lại bị khoan thủng.

Cũng phải nói thêm rằng U23 Lào đá ở sân Thiên Trường (Nam Định) không khác gì đá trên sân nhà, do các CĐV Việt Nam dành tình cảm đặc biệt dành cho đội bóng đến từ xứ sở Triệu voi. Điều đó giúp cho các cầu thủ Lào thêm hưng phấn.

Dẫn trước hai bàn, U23 Lào vẫn đánh rơi chiến thắng trước Singapore - 5

U23 Singapore có một buổi chiều phải chống đỡ vất vả trước những đợt tấn công của U23 Lào (Ảnh: Đỗ Linh).

Dẫn trước hai bàn, U23 Lào vẫn đánh rơi chiến thắng trước Singapore - 6

Lào nhân đôi cách biệt ngay đầu hiệp hai (Ảnh: Đỗ Linh).

Phút 46, Souksakhone Bouaphaivanh của Lào tung cú sút căng từ khoảng 18m, buộc thủ môn Zaiful Nizam bên phía Singapore tung người hết cỡ cứu thua.

Nhưng đến pha bóng sau đó, thủ thành kỳ cựu của đội bóng đến từ đảo quốc sư tử cũng đành bó tay trước sức công phá quá mạnh từ phía U23 Lào.

Phút 49, trong một tình huống phản công, Chanthavixay Khounthoumphone chuyền bóng thông minh cho Chony Wenpaserth lao xuống, sút chéo góc, lần thứ hai trong trận đánh bại thủ môn Zaiful Nizam, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Lào.

Dẫn trước hai bàn, U23 Lào vẫn đánh rơi chiến thắng trước Singapore - 7

Tiếc rằng U23 Lào không thể bảo vệ được thành quả dẫn trước đến 2 bàn (Ảnh: Đỗ Linh).

Dẫn trước hai bàn, U23 Lào vẫn đánh rơi chiến thắng trước Singapore - 8

U23 Singapore kịp giành lại 1 điểm ở cuối trận (Ảnh: Đỗ Linh).

Thế nhưng, thể lực kém và sự mất tập trung khiến cho Lào phải trả giá trong những phút cuối, khi mà ngỡ như chiến thắng đã nằm trong tay họ.

Phút 88, Kweh Glenn ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Singapore, từ tình huống phá bóng hỏng của hậu vệ đội Lào.

Sau đó, ở phút bù giờ thứ… 6 của hiệp hai, các cầu thủ Lào vì quá mệt mỏi gần như đứng chôn chân nhìn các cầu thủ Singapore phối hợp bóng bổng với nhau, trước khi trung vệ hộ pháp Jordan Emaviwe trong pha lên tham gia tấn công, có tình huống vẩy bóng kỹ thuật không thua gì một tiền đạo, đưa bóng qua khỏi tầm với của thủ môn Keo-Oudone Souvannasangso của đội Lào, ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Singapore.

Trận hòa đáng tiếc khiến cho U23 Lào đánh mất cơ hội vượt lên trên đối thủ đến từ đảo quốc sư tử, bỏ qua luôn thời cơ tạo nên cơn địa chấn bóng đá Đông Nam Á.