1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Dàn sao Man Utd bế thốc HLV Ten Hag, khóc như mưa vì sung sướng

H. Long

(Dân trí) - Các cầu thủ Man Utd đã không giấu được sự xúc động khi ăn mừng chiến thắng trước Man City để giành chức vô địch FA Cup.

Trước trận chung kết FA Cup, Man Utd đã kết thúc ở vị trí thứ 8 ở giải Ngoại hạng Anh. Đây là vị trí thấp nhất của CLB thời hậu Sir Alex Ferguson. Chính vì vậy, Man Utd bị đánh giá thấp khi bước vào trận đấu với Man City ở FA Cup.

Dàn sao Man Utd bế thốc HLV Ten Hag, khóc như mưa vì sung sướng - 1

Lisandro Martinez bế thốc HLV Ten Hag sau trận đấu (Ảnh: Getty).

Thế nhưng, đoàn quân của HLV Ten Hag đã khiến nhiều người bất ngờ. Họ đã đánh bại Man City với tỷ số 2-1 để giành chức vô địch FA Cup. Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo là những người lập công cho Man Utd. Trong khi đó, Jeremy Doku ghi bàn danh dự cho Man City.

Chức vô địch FA Cup đã cứu vãn cả mùa giải thảm họa cho Man Utd. Họ đã giành vé tham dự Europa League mùa tới. Trong khi đó, Chelsea buộc phải xuống thi đấu ở Europa Conference League, còn Newcastle không được tham dự cúp châu Âu.

Dàn sao Man Utd bế thốc HLV Ten Hag, khóc như mưa vì sung sướng - 2
Dàn sao Man Utd bế thốc HLV Ten Hag, khóc như mưa vì sung sướng - 3

Rashford bật khóc sau trận đấu với Man City (Ảnh: Getty).

Không cần phải nói quá nhiều cũng hiểu được niềm vui của Man Utd. Sau trận đấu, Lisandro Martinez đã chạy tới phía sau và bế thốc HLV Ten Hag lên không trung. HLV người Hà Lan đã bất ngờ trước hành động của học trò nhưng sau đó ông đã ôm lấy học trò.

Lisandro Martinez chính là cậu học trò cũ được HLV Ten Hag mang về sân Old Trafford từ Ajax. Do đó, trung vệ người Argentina rất biết ơn ông thầy.

Dàn sao Man Utd bế thốc HLV Ten Hag, khóc như mưa vì sung sướng - 4

Bruno Fernandes cũng rơi lệ sau khi Man Utd vô địch FA Cup (Ảnh: The Sun).

Trong khi đó, nhiều ngôi sao Man Utd không kìm được giọt nước mắt. Marcus Rashford, người mới đây không được triệu tập lên đội tuyển Anh, đã bật khóc. Đội trưởng Bruno Fernandes cũng rơi lệ.

Phát biểu sau trận đấu, Bruno Fernandes cho biết: "Tôi biết HLV Ten Hag đã chịu nhiều soi xét trong suốt mùa giải nhưng ông ấy xứng đáng với chiến thắng này. Đây là mùa giải thật sự khó khăn.

Trận đấu này là cơ hội cuối cùng để chúng tôi làm được điều gì đó tích cực. Chúng tôi đã lọt vào chung kết FA Cup mùa trước nhưng chưa đủ giỏi để chiến thắng. Tuy nhiên, mùa giải này đã khác".