1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 12 V-League 2013

Đá “7 Tây”, Bình Dương chia điểm với chủ nhà Đà Nẵng

(Dân trí) - B. Bình Dương có cơ hội chiến thắng khi vượt lên dẫn trước nhưng đã để chủ nhà SHB Đà Nẵng gỡ hòa 1-1.

Trong thế phải thắng, đội bóng đất Thủ Dầu Một đã dốc hết vốn liếng cho trận đại chiến với SHB Đà Nẵng. Theo đó, “Gốm” tung ra sân đội hình “6 Tây” với thủ môn Nguyễn Quốc Thiện Esele, các hậu vệ Đặng Văn Robert, Nguyễn Hoàng Helio, Aniekan, Philani, Sunday. Sang hiệp hai, HLV Lê Thụy Hải tung Huỳnh Kesley và thay Anh Đức đá cặp tiền đạo với Sunday, đồng nghĩa B. Bình Dương đá đến “7 Tây”.

Bình Dương đã có trận đấu tốt trên sân Đà Nẵng

Bình Dương đã có trận đấu tốt trên sân Đà Nẵng

Không giấu ý đồ tấn công, B.Bình Dương đá với đội hình 4-4-2 với bộ đội Anh Đức – Sunday trên hàng công. Có những thời điểm, hậu vệ phải Huỳnh Quang Thanh dâng cao đá như một tiền vệ và sơ đồ chiến thuật của đội khách chuyển sang 3-5-2.

Chủ nhà SHB Đà Nẵng như thường lệ chơi với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với Merlo và Hà Minh Tuấn đá cao nhất. Tuyến giữa của đội bóng sông Hàn lần lượt là Quốc Anh – Minh Phương – Nguyên Sa – Ngọc Thắng. Ở hàng thủ, Cosmin và Hải Lâm trở lại sau chấn thương giúp khung thành thủ môn Thanh Bình yên tâm hơn.

Những phút đầu hiệp một, hai đội chơi ăn miếng trả miếng khá hấp dẫn. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên được tạo ra vào phút 12 khi Merlo thực hiện cú vuốt bóng từ xam, loại thủ thành Esele nhưng xà ngang đã cứu thua cho Bình Dương.

Đang chơi khá tốt, SHB Đà Nẵng bất ngờ nhận “gáo nước lạnh” ở phút 17. Từ pha ném biên rất mạnh của Philani bên cánh phải, hậu vệ chủ nhà khá chủ quan và để Tăng Tuấn lẻn lên đánh đầu tung lưới thủ môn Thanh Bình, mở tỷ số 1-0 cho B. Bình Dương.

Thua bàn sớm lại tỏ ra bế tắc trong triển khai tấn công, nhất là sự không hiệu quả của Ngọc Thắng ở hành lang phải và vị trí tiền đạo của Hà Minh Tuấn. Phút 32, SHB Đà Nẵng quyết định tung tiền đạo người Serbia Milorad vào thay Ngọc Thắng để đá cặp tiền đạo với Merlo, đồng thời đẩy Hà Minh Tuấn sang đảm nhiệm hành lang cánh trái, kéo Quốc Anh sang phải.

Những sự điều chỉnh của HLV Lê Huỳnh Đức đã giúp SHB Đà Nẵng chơi tốt hơn, nhất là sự nguy hiểm từ những pha đi bóng và căng ngang của Minh Tuấn từ cánh trái. Khả năng khuấy đảo của Milorad cũng giúp Merlo có thêm khoảng trống hoạt động.

Phút 38, Hà Minh Tuấn đã tỏa sáng mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho SHB Đà Nẵng. Từ pha đá phạt góc trái của Minh Phương đã tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm Bình Dương, Minh Tuấn xuất hiện đúng chỗ đánh đầu khiến thủ thành Esele dù đã nỗ lực nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng.

Đà Nẵng đã chơi tốt hơn trong hiệp 2

Đà Nẵng đã chơi tốt hơn trong hiệp 2

Sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng chơi tấn công tốt hơn. Phút 50, suýt nữa chủ nhà có bàn gỡ khi Minh Tuấn đi bóng qua Quang Thanh bên cánh trái rồi căng ngang vào trong, Milorad nhã lại cho Minh Phương tuyến hai băng lên dứt điểm nhưng bóng đập hậu vệ Bình Dwownng ra ngoài.

Phút 62, Bình Dương tung Huỳnh Kesley vào sân thay Anh Đức. Với đội hình “7 Tây”, đội khách đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm nhưng trước chủ nhà Đà Nẵng, đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải không thể đạt được mục đích.

Khi thời gian dần trôi về cuối trận cũng là lúc hai đội tạo ra vô số cơ hội ăn bàn. Liên tiếp các phút 66, 68, Merlo rồi Minh Tuấn có cơ hội đối diện khung thành bỏ trống nhưng dứt điểm ra ngoài. B. Bình Dương cũng đáp trả bằng hai tình huống Sunday đối mặt thủ môn Thanh Bình nhưng đều không thành công. Đáng tiếc nhất là tình huống bỏ lỡ của Quốc Anh ở phút 77 khi Quốc Anh đanh đầu đưa bóng ra ngoài khung thành bỏ trống.

1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Cả hai đội đều có cơ sở để tiếc nuối về trận hòa này vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

ảnh, bài: Khánh Quang

Dòng sự kiện: V-League 2014