C.Ronaldo viết tâm thư đầy xúc động sau trận thua của Bồ Đào Nha

H.Long

(Dân trí) - Sau thất bại trước đội tuyển Bỉ ở vòng 1/8 Euro 2020, C.Ronaldo đã viết tâm thư trên mạng xã hội để bày tỏ nỗi lòng khi chứng kiến Bồ Đào Nha bị loại.

Đêm qua, đội tuyển Bồ Đào Nha đã trở thành cựu vương của Euro khi hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Bỉ. Đây là trận đấu mà C.Ronaldo đã thi đấu nỗ lực nhưng không thể giúp Bồ Đào Nha tránh khỏi thất vọng.

C.Ronaldo viết tâm thư đầy xúc động sau trận thua của Bồ Đào Nha - 1

C.Ronaldo đau đớn sau khi chứng kiến đội tuyển Bồ Đào Nha bị loại khỏi Euro 2020.

Sau trận đấu, C.Ronaldo đã tỏ ra vô cùng thất vọng. Cầu thủ này đã ném băng đội trưởng và gục ngã trước sự ăn mừng của đội tuyển Bỉ. Đó có thể là những hình ảnh cuối cùng của CR7 ở Euro bởi năm nay anh đã bước sang tuổi 36.

Trên trang Instagram cá nhân, C.Ronaldo cũng viết bức tâm thư để bày tỏ nỗi lòng của mình. Siêu sao người Bồ Đào Nha viết: "Chúng tôi đã không đạt kết quả như mong muốn. Nhưng chúng tôi tự hào về hành trình của mình. Toàn đội đã cống hiến tất cả đều bảo vệ chức vô địch.

Chúng tôi đã mang tới niềm vui cho những người hâm mộ Bồ Đào Nha trong các trận đấu ở vòng bảng. Những người hâm mộ đã cổ vũ cho đội bóng không biết mệt mỏi từ trận đấu đầu tiên cho tới khi kết thúc hành trình. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình để đền đáp niềm tin ấy.

Dù không thể đến được nơi mà chúng ta muốn nhưng toàn đội muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc.

C.Ronaldo viết tâm thư đầy xúc động sau trận thua của Bồ Đào Nha - 2

Bức tâm thư trên trang Instagram của C.Ronaldo.

Xin được chúc mừng đội tuyển Bỉ đã giành vé vào vòng sau. Tôi chúc các đội bóng còn lại có được may mắn. Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn. Tiến lên Bồ Đào Nha!".

Tâm thư của C.Ronaldo nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ sau khi đăng tải, nó đã nhận được hàng triệu lượt thích và bình luận.

Ở kỳ Euro tiếp theo diễn ra vào năm 2024, C.Ronaldo sẽ bước sang tuổi 39. Thật khó để đảm bảo cầu thủ này đủ khỏe mạnh để ra sân ở giải đấu ấy.

Vào năm ngoái, tiền đạo của Juventus từng thừa nhận rằng World Cup 2022 có thể là giải đấu lớn cuối cùng của anh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.