C.Ronaldo bất lực ném băng đội trưởng: Nỗi đau cuối cùng…

H.Long

(Dân trí) - C.Ronaldo như muốn gục ngã sau trận đấu với Bỉ. Anh bất lực, ném băng đội trưởng xuống sân. Tất cả giấc mơ đã khép lại với CR7. Đó có thể là nỗi đau cuối cùng của ngôi sao ấy ở sân chơi Euro.

Trước khi nói về C.Ronaldo, hãy cùng nghe Roy Keane chỉ trích Joao Felix sau trận đấu với Bỉ: "Tôi thực sự khó chịu với cách Bồ Đào Nha thi đấu, đặc biệt là những cầu thủ chất lượng. Đáng chê trách nhất là Joao Felix. Cậu ta giống như một kẻ lừa đảo vậy. Cậu ta là ai? Người có mức phí chuyển nhượng 100 triệu bảng đấy. Nhưng điều đơn giản nhất là sút trúng đích, cậu ta cũng không làm được. Nếu là C.Ronaldo, tôi sẽ cho Joao Felix ăn đòn trong phòng thay đồ".

C.Ronaldo bất lực ném băng đội trưởng: Nỗi đau cuối cùng… - 1

C.Ronaldo hứng chịu nỗi đau cùng cực sau trận đấu với Bỉ.

Có chi tiết cần phải nhắc tới, Joao Felix mới 21 tuổi, là một trong những cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự Euro 2020. Đáng ra, ngôi sao của Atletico Madrid phải là người cho thấy sự quyết tâm nhất trong đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng không phải như vậy!

Ngoài Joao Felix, Roy Keane còn đặc biệt chỉ trích tinh thần thi đấu của Bruno Fernandes. Sau những gì thể hiện trong màu áo Man Utd, đáng ra tiền vệ sinh năm 1994 phải là nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi của Bồ Đào Nha. Dù vậy, đây lại là giải đấu thất bại toàn diện của Bruno Fernandes.

Điều trớ trêu nhất với "Seleccao châu Âu" ở chỗ, hai cầu thủ cho thấy tinh thần máu lửa nhất đội bóng lại là những người… già nhất đội. Đầu tiên là trung vệ Pepe. Người còn lại không phải ai khác chính là C.Ronaldo.

Đây là trận đấu mà C.Ronaldo không ghi bàn và thậm chí còn bị chỉ trích vì hành động ném băng đội trưởng. Thế nhưng, không ai có thể chê trách tinh thần của CR7. Trong bối cảnh nhiều cầu thủ đàn em chơi bạc nhượng, siêu sao số 7 vẫn là "ngọn đuốc sống" rực cháy tinh thần quyết tâm.

C.Ronaldo nỗ lực ra sao? Hãy cứ nhìn tình huống cố gắng rướn người, chuyền bóng cho Diogo Jota trong hiệp 2. Thế nhưng, đáp lại cho cố gắng của người đàn anh, Diogo Jota đã sút bay quả bóng lên trời trong tư thế tương đối thuận lợi.

C.Ronaldo bất lực ném băng đội trưởng: Nỗi đau cuối cùng… - 2

C.Ronaldo đã cố gắng hết sức, chỉ có điều các cầu thủ khác của Bồ Đào Nha đã thi đấu khá bạc nhược.

Đã quá lâu rồi, người ta mới thấy C.Ronaldo chạy không ngừng nghỉ như trận đấu với Bỉ. Mặc dù được xếp ở vị trí tiền đạo cắm nhưng CR7 di chuyển liên tục sang hai biên, để thu hút hậu vệ đối phương và tạo khoảng trống. Diogo Jota là một trong những người hưởng lợi nhiều nhất, khi di chuyển vào khoảng trống ấy. Thế nhưng, người ta không lý giải nổi vì sao chân sút này lại vô duyên tới vậy.

Có một điều khó hiểu là ngay cả khi bị dẫn trước, đội tuyển Bồ Đào Nha lại không thể đẩy cao nhịp độ tấn công trước Bỉ. Sự sục sôi chỉ tới trong vài phút cuối trận nhưng điều đó là không đủ (đôi khi Bruno Fernandes hay Joao Felix vẫn là chậm nhịp bởi những pha xử lý của mình).

Tới đây, người ta có quyền đặt câu hỏi: Phải chăng, trong nhiều năm qua, Bồ Đào Nha đã quen "dựa dẫm" vào C.Ronaldo? Tới mức, giờ đây, ngay cả khi sở hữu nhiều ngôi sao trải đều ba tuyến, họ vẫn chưa thoát khỏi tâm lý như vậy.

C.Ronaldo vẫn đang ngày ngày cố gắng chống lại quy luật thời gian. Thế nhưng, ai cũng biết rằng, điều đó là không thể. Ở thời điểm này, CR7 không còn sung mãn như vài năm tới chục năm trước để gánh vác nhiệm vụ nặng nề ở đội tuyển quốc gia.

C.Ronaldo bất lực ném băng đội trưởng: Nỗi đau cuối cùng… - 3

Đây có thể là hình ảnh cuối cùng của C.Ronaldo ở Euro.

Tới đây, có thể hiểu hành động bực tức ném băng đội trưởng của C.Ronaldo sau trận đấu. Đó là tổng hợp của quá nhiều điều dồn nén. CR7 thất vọng vì kết quả của đội tuyển Bồ Đào Nha, vì tinh thần thi đấu của các đồng đội và vì chính anh cũng dần bất lực trước quy luật của thời gian.

Có thể, những hình ảnh gục ngã của C.Ronaldo sau trận đấu với Bỉ sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng khán giả được nhìn thấy anh thi đấu ở sân chơi Euro. Ở giải đấu tiếp theo vào năm 2024, CR7 đã bước qua tuổi 39. Thật khó đảm bảo rằng anh vẫn còn ra sân ở thời điểm ấy.

Quỹ thời gian của C.Ronaldo gắn bó với thế giới bóng đá có lẽ không còn nhiều. Trong thời khắc cuối cùng, anh vẫn cố gắng chạy nhanh như chú linh dương từ sân nhà để ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức, vẫn cố gắng bật cao hơn cả người kém 10 tuổi là Kimpembe. Đó là tinh thần đáng khen ngợi.

Một giấc mơ đã khép lại với C.Ronaldo với nỗi đau cùng cực…