1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ nhà ra quyết định kỳ lạ, VĐV ngơ ngác vì huy chương trên trời rơi xuống

H. Long

(Dân trí) - Vận động viên (VĐV) người Malaysia, Wan Athira không hiểu vì sao mình lại nhận được huy chương dù chỉ về thứ 4 ở phần thi của mình.

Câu chuyện hy hữu đã xuất hiện nội dung đua vượt chướng ngại vật 100m nữ ở SEA Games 32. Ở cuộc thi này, VĐV Precious Cabuya (Philippines) đã giành huy chương vàng với thành tích 32,732 giây. Người giành tấm huy chương bạc cũng là VĐV khác của Philippines, Kaizen Dela Cerna với 35,555 giây.

Chủ nhà ra quyết định kỳ lạ, VĐV ngơ ngác vì huy chương trên trời rơi xuống - 1

Wan Athira nhận huy chương đồng dù chỉ về đích ở vị trí thứ 4 (Ảnh: NST).

Điều đáng nói, thành tích của VĐV người Malaysia, Wan Athira chỉ là 41,724 giây, kém xa so với Anggun Yolanda (Indonesia, 39,598 giây). Theo quy định, Anggun Yolanda sẽ nhận được chiếc huy chương đồng.

Tuy nhiên, khi Wan Athira đã chấp nhận thất bại, Ban tổ chức lại bất ngờ thông báo cô sẽ nhận huy chương đồng. Đây là quyết định kỳ lạ, ngay cả người trong cuộc cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chủ nhà Campuchia không thông báo bất kỳ điều gì về quyết định này. Wan Athira cứ thế lên bục nhận tấm huy chương "từ trên trời rơi xuống".

Tới mức, báo giới Malaysia bày tỏ sự kinh ngạc vì quyết định của Ban tổ chức. Tờ New Straits Times giật tít: "Wan Athira trở thành VĐV Malaysia đầu tiên giành huy chương ở SEA Games sau quyết định lạ lùng của chủ nhà".

Trong khi đó, Wan Athira cũng ngơ ngác vì tấm huy chương đồng. Cô chia sẻ: "Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả. Tự dưng tôi nhận được huy chương đồng. Tôi đoán rằng Ban tổ chức quyết định chia sẻ huy chương đồng cho vận động viên về thứ 3 và 4. Cảm xúc của tôi hết sức lẫn lộn. Tôi không thể tin rằng mình vẫn nhận được huy chương dù thua cuộc. Dù sao, tôi rất biết ơn vì tấm huy chương này".