1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 2 V-League 2014

Chơi hơn người, HV.An Giang vẫn không thể thắng Đồng Nai

(Dân trí) - Có lợi thế sân nhà, lại được thi đấu hơn người suốt gần cả hiệp 2, nhưng HV.An Giang vẫn không thể giành chiến thắng trước Đồng Nai, đành chấp nhận chia điểm với tỷ số 0-0.

 
Vòng 2 Eximbank V-League 2014
Ngày 17/1
16h, sân Pleiku: HA Gia Lai 1–4 Hà Nội T&T
16h, sân Ninh Bình: V.Ninh Bình 1–3 Than Quảng Ninh
Ngày 18/1
16h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 1–0 SHB Đà Nẵng
17h, sân Long An: ĐT Long An 2–2 Hải Phòng
Ngày 19/1
16h, sân Long Xuyên: HV.An Giang 0–0 Đồng Nai
17h, sân Vinh: SL Nghệ An 6–1 Quảng Nam

 
Trước đối thủ Đồng Nai nổi tiếng với các pha phòng ngự phản công và khả năng không chiến tốt, HLV Nhan Thiện Nhân bên phía HV.An Giang chọn cách bố trí thủ môn Phan Văn Santos trong khung thành, hòng tận dụng chiều cao của thủ môn hộ pháp này trong các pha tranh bóng bổng.

Ngay phía trên thủ thành Santos là 2 trung vệ rất dày dạn kinh nghiệm là Như Thành và Vincent. Điều này cho thấy, HV.An Giang không dám mạo hiểm trước Đồng Nai, và họ tính đường an toàn là đầu tiên, trước khi nghĩ đến chuyện xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương.

Dù vậy, nhờ sự năng động và thể lực tốt của bộ đôi tiền đạo Felix và Sindou ở tuyến trên, đội chủ sân Long Xuyên vẫn là đội bóng giữ được nhiều bóng hơn và chiếm ưu thế hơn trong hiệp 1.

Trong khi đó, do đá trên sân đối phương nên HLV Trần Bình Sự bên phía Đồng Nai không giấu giếm ý đồ phòng ngự chặt – phản công nhanh. Trong lối chơi này, Đồng Nai dựa khá nhiều vào sự nguy hiểm của tiền đạo Gomez ở tuyến đầu.

HV.An Giang (áo xanh) không thể có chiến thắng trên sân nhà
HV.An Giang (áo xanh) không thể có chiến thắng trên sân nhà



Tấn công nhiều hơn, HV.An Giang có cơ hội trước. Phút 19, Trọng Phi có pha dứt điểm khá căng từ khoảng 16m, nhưng trong pha bóng này, thủ thành Danh Hoàng Tuấn của Đồng Nai phản xạ khá nhanh, đẩy bóng cứu thua cho đội bóng miền Đông Nam bộ.

Cũng trong hiệp 1, đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân có cơ hội hết sức rõ rệt để mở tỷ số. Đấy là tình huống mà Phạm Ngọc Quốc đã đệm bóng loại thủ môn Danh Hoàng Tuấn bên phía Đồng Nai, nhưng trung vệ Long Giang của đội khách kịp thời dùng đầu phá bóng ngay trước vạch vôi khung thành, cứu cho Đồng Nai khỏi bàn thua trông thấy.

Phía đầu sân bên kia, Đồng Nai không có nhiều pha tấn công trong hiệp 1, bởi chủ trương của họ khá rõ ràng: Phải giữ chặt khung thành của thủ môn Danh Hoàng Tuấn trước các đợt tấn công của đội chủ nhà.

Hiệp 2 mới bắt đầu chừng 2 phút, Đồng Nai phải chịu thiệt thòi rất lớn, khi Ngô Đức Thắng nhận thẻ vàng thứ 2, sau một pha ngã vờ trong khu vực 16m50 của đối phương. Với chiếc thẻ vàng thứ 2 này, Đức Thắng buộc phải rời sân và đội bóng miền Đông Nam bộ phải đá trong thế 10 chống 11 trong gần cả hiệp đấu thứ nhì.

Với lợi thế hơn người, HV.An Giang càng ra sức đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng điều không khó để nhận thấy là hàng tiền vệ của đội bóng miền Tây Nam bộ trong trận này hoạt động không hiệu quả.

Việc thiếu vắng tiền vệ trung tâm Bùi Văn Sang khiến cho trục giữa của đội bóng miền Tây Nam bộ thiếu người giữ nhịp. Cùng lúc đó, các tiền vệ tấn công của HV.An Giang cũng không có được nhiều đường chuyền tốt cho các tiền đạo ở phía trên dứt điểm.

Đấy chính là lý do mà dù liên tục tấn công trong hiệp 2, nhưng đội chủ sân Long Xuyên không tạo ra được nhiều tình huống có thể dẫn đến bàn thắng.

Ngược lại, cũng vì đội hình dâng lên quá cao mà HV.An Giang vài lần giật mình bởi các pha phản công chớp nhoáng của Đồng Nai. Đội bóng đến từ miền Đông Nam bộ phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà, trước khi có những đường chuyền dài vượt tuyến, nhằm vào tiền đạo Gomez, hòng gây áp lực ngược trở lại cho HV.An Giang.

Công bằng mà nói, nếu các cầu thủ tấn công của Đồng Nai chính xác hơn trong những tình huống xử lý cuối cùng, chính họ mới là đội có kết quả tốt hơn trong trận đấu này.

Không ghi được bàn thắng, 2 bên rời sân với kết quả hòa 0-0. Kết quả này khiến cho cả HV.An Giang và Đồng Nai đều chưa tìm được chiến thắng nào tại V-League năm nay. Với riêng HV.An Giang, họ chưa có quà ra mắt như ý cho khán giả Long Xuyên, ở lần đầu tiên được thi đấu tại V-League kể từ ngày giải đấu này ra đời năm 2000, cũng như lần đầu tiên họ trở lại giải VĐQG sau 17 năm xa cách.

Kim Điền
Dòng sự kiện: V-League 2014