Chơi hơn người, đội tuyển Trung Quốc bị cầm hòa đáng tiếc

H. Long

(Dân trí) - Trong trận ra mắt HLV Aleksandar Jankovic, đội tuyển Trung Quốc đã thi đấu khá hay. Đáng tiếc, họ vẫn bị New Zealand cầm hòa dù thi đấu hơn người.

Tròn một năm sau vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc mới lại thi đấu quốc tế. Vào chiều nay, họ có chuyến làm khách tới sân của New Zealand. Đáng chú ý, đây là trận đấu mà HLV Aleksandar Jankovic ra mắt đội tuyển Trung Quốc.

Chơi hơn người, đội tuyển Trung Quốc bị cầm hòa đáng tiếc - 1

Trung Quốc bị New Zealand cầm chân với tỷ số 0-0 (Ảnh: Canberra).

So với thời điểm cách đây một năm, bộ khung của đội tuyển Trung Quốc vẫn được giữ nguyên với những cầu thủ như Yan Junling, Liu Yang, Zhang Linpeng hay Wu Lei.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Trung Quốc đang xếp thứ 80, hơn New Zealand tới 25 bậc. Ở trận đấu này, New Zealand nhập cuộc tốt hơn. Họ kiểm soát hoàn toàn trận đấu với tỷ lệ 84% trong 25 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã cho thấy sự rắn rỏi dưới thời HLV người Serbia. Họ bình tĩnh chống đỡ và có không ít pha phản công nguy hiểm. Tốc độ của bộ đôi tiền đạo Wu Lei và Wei Shihao đã gây ra nhiều khó khăn cho New Zealand.

Sang hiệp 2, mọi thứ thuận lợi hơn cho Trung Quốc khi Tommy Smith đã nhận thẻ đỏ ở phút 63 sau tình huống truy cản nguy hiểm với Wu Lei.

Chơi hơn người, đội tuyển Trung Quốc bị cầm hòa đáng tiếc - 2

New Zealand chỉ còn thi đấu với 10 người khi Tommy Smith nhận thẻ đỏ (Ảnh: China News).

Với việc chơi hơn người, Trung Quốc chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Thế nhưng, trong ngày xuất sắc của thủ môn Oliver Sail, New Zealand đã tránh khỏi thất bại. Thống kê cho thấy Trung Quốc tung ra 14 cú dứt điểm (8 lần trúng đích) nhưng họ không thể ghi nổi bàn.

Dù sao, Trung Quốc đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực sau trận đấu này. Ba ngày nữa, hai đội sẽ tiếp tục có cuộc tái đấu tại New Zealand.