1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chọc mắt đối thủ, ngôi sao Liverpool tạo ra tranh cãi gay gắt

H. Long

(Dân trí) - Sadio Mane đã có tình huống chọc mắt của Mason Holgate trong trận derby Merseyside. Việc trọng tài Stuart Attwell chỉ phạt thẻ vàng với ngôi sao Liverpool đã tạo ra tranh cãi gay gắt.

Liverpool đã gặp không ít khó khăn trong trận đấu với Everton ở Premier League vào tối qua. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện sau khi Origi vào sân. Liverpool đã có 2 bàn thắng để vươn lên giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Chọc mắt đối thủ, ngôi sao Liverpool tạo ra tranh cãi gay gắt - 1

Sadio Mane có tình huống chọc mắt Holgate nhưng chỉ nhận thẻ vàng (ảnh: Daily Mail).

Trước thời điểm Origi xuất hiện, The Kop thi đấu khá bế tắc. Thậm chí, một vài ngôi sao của đội bóng đã không giữ được bình tĩnh. Đơn cử như trường hợp của Sadio Mane. Trong tình huống ở cuối hiệp 1, khi hai đội có tranh cãi gay gắt, ngôi sao người Senegal đã dùng tay chọc vào mắt của Mason Holgate.

Tình huống chơi xấu của Sadio Mane không qua được mắt trọng tài. Thế nhưng, điều đáng nói là ông chỉ phạt thẻ vàng với tiền đạo của Liverpool vì hành vi này. Trên sân, các cầu thủ Everton thể hiện sự phản đối, không hài lòng với quyết định của trọng tài.

Nhiều chuyên gia cảm thấy khó hiểu với quyết định của trọng tài Stuart Attwell. Bình luận trên truyền hình Sky Sports, cựu danh thủ Kevin Campbell thốt lên: "Đó là tình huống chọc vào mắt". Khi được hỏi rằng Sadio Mane xứng đáng bị đuổi khỏi sân hay không, ông Campbell nói: "Tôi nghĩ là như vậy".

Cựu HLV Graeme Souness cũng không hài lòng về quyết định của trọng tài với Sadio Mane. Ông chia sẻ: "Tôi nghĩ Mane quá may mắn khi thoát thẻ đỏ. Nếu chúng ta nhìn lại, cậu ta đã cố tình đưa ngón tay vào mặt của Holgate. Đó là cử chỉ cố ý, chứ không hẳn chỉ đơn giản là phản ứng thông thường".

Chọc mắt đối thủ, ngôi sao Liverpool tạo ra tranh cãi gay gắt - 2

Tình huống Gordon ngã trong vòng cấm nhưng Everton không được hưởng phạt đền (Ảnh: Daily Mail).

Cũng trong trận đấu này, trọng tài Stuart Attwell đã đưa ra quyết định tranh cãi khác, có lợi cho Liverpool. Phút 53, Anthony Gordon của Everton ngã trong vòng cấm địa của Liverpool sau pha truy cản của Joel Matip. Thế nhưng, ông không cho Everton hưởng phạt đền, mà còn phạt cầu thủ Gordon thẻ vàng vì lỗi ăn vạ.

HLV Lampard rất tức giận về quyết định này. Ông chia sẻ: "Đó là một quả phạt đền. Nếu như Salah ngã xuống trong tình huống đó, tôi dám chắc Liverpool sẽ được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, bạn không thể nhận được điều đó ở Anfield. Tôi từng chơi cho các CLB ở nửa trên bảng xếp hạng rồi nên tôi biết sự đối xử như vậy".

Sau trận thua trước Liverpool, Everton đã bị đẩy xuống nhóm cầm đèn đỏ với 29 điểm, ít hơn đội xếp thứ 17 là Burnley 2 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu như The Toffees xuống hạng thì đó thực sự là cú sốc lớn bởi họ là CLB giàu truyền thống ở bóng đá Anh.

Chọc mắt đối thủ, ngôi sao Liverpool tạo ra tranh cãi gay gắt - 3