1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea thua đau trên sân của PSG

(Dân trí) - Mở tỉ số từ rất sớm, PSG đã có một trận đấu tốt trên sân nhà để giành thắng lợi với tỉ số 3-1. Chiến thắng này giúp cho đội bóng của Laurent Blanc có nhiều lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Chelsea rất cố gắng thi đấu ngay trên sân của PSG, tuy nhiên sai lầm của Terry đã giúp đội chủ nhà sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 3. Đến phút 27 sai lầm của Thiago Silva với pha xoạc bóng ngớ ngẩn trong vòng cấm để rồi phạm lỗi với Oscar và bị trọng tài thổi phạt đền, Hazard đã quân bình tỉ số từ chấm 11m. Sang hiệp 2, Luiz đốt lưới nhà ở phút 61 và bàn thắng sau pha solo đẹp mắt của Pastore ở phút bù giờ thứ 3 đã ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng của thủ đô nước Pháp.
 
 
Niềm vui chiến thắng của PSG
Niềm vui chiến thắng của PSG
 

Chiến thắng này giúp PSG trả được “món nợ” 10 năm, đồng thời tạo cho đội bóng thủ đô nước Pháp có những lợi thế nhất định trước trận lượt về. Trên lý thuyết Chelsea có thể giành chiến thắng 2-0 hoặc cách biệt 3 bàn trong trường hợp PSG ghi được bàn thắng tại Stamford Bridge là sẽ vào bán kết, tuy nhiên nếu chứng kiến trận lượt đi này thì thấy con đường đi tiếp của The Blues vô cùng khó khăn.

 

Có thể chính sai lầm ngớ ngẩn của Terry ở phút thứ 3 dẫn đến bàn thắng sớm cho PSG đã khiến Chelsea buộc phải từ bỏ lối chơi phòng thủ phản công và dâng lên. Nhưng trên thực tế khi dâng cao, đội bóng của Mourinho tấn công không ấn tượng, trong khi đó PSG ở trận lượt về cũng chẳng cần phải tấn công mãnh liệt, họ vẫn có thể chơi đủng đỉnh như trận đấu này và rõ ràng với những tên tuổi như Cavani, Ibrahimovic, Lavezzi thì sự nguy hiểm tiềm ẩn của đội bóng này đang vượt trội hơn hẳn Chelsea.

 

Cách đây 2 năm, Chelsea từng có màn lội ngược dòng ngoạn mục sau khi đã bị thua 1-3 trước Napoli ở trận lượt đi vòng 1/8. The Blues đã thắng 4-1 ở trận lượt về (120 phút) để giành quyền đi tiếp và sau đó lên ngôi vô địch. Nhưng PSG hiện tại “có tầm” hơn hẳn đội bóng năm xưa của nước Italia và dù trên lí thuyết Chelsea vẫn rộng cửa, song ai cũng có thể ngầm hiểu cửa vào bán kết của Chelsea đang rất hẹp.
 

Với lợi thế sân nhà, PSG dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Rất nhanh chóng đội chủ nhà mở tỉ số ở phút thứ 3, từ quả tạt hỏng của Matuidi từ bên cánh trái, Terry ở trong vòng cấm địa đỡ bóng bật ra đến chỗ Lavezzi, tiền đạo người Argentina sau tình huống đỡ bóng bằng ngực đã thực hiện cú sút bằng mu chân trái đưa bóng găm thẳng vào góc cao bên trái cầu môn. Một cú sút quá hiểm, nhanh và gọn khiến Cech không thể làm gì.

 
 

Bàn thua sớm khiến Chelsea buộc phải dâng cao tấn công, tuy nhiên PSG cũng đã chủ động phòng thủ và đội chủ nhà chặn rất tốt các tình huống lên bóng của đối phương. Bế tắc trong suốt quãng thời gian dài, đột nhiên đến phút 26 đội khách nhận được quả phạt đền. Willian chuyền bóng từ sát đường biên ngang ngược trở lại cho Oscar ở đầu vòng cấm, Thiago đã quyết định xoài người phá bóng nhưng thay vì đạp trúng bóng, anh đã đốn ngã người đồng hương.

 

Trọng tài đã quyết định cho Chelsea quả phạt đền. Một tình huống phạm lỗi ngớ ngẩn của đội trưởng PSG, anh ở tư thế đối mặt với Oscar và khả năng gây nguy hiểm của tiền vệ này cho khung thành của Sirigu cũng chưa có gì rõ rằng nên không cần phải tung ra một pha xoạc bóng như vậy. Trên chấm 11m, chẳng khó khăn để Hazard đánh bại được thủ thành PSG để cân bằng tỉ số 1-1.

 
 

Bị gỡ hòa song PSG cũng không dám đẩy mạnh tấn công, có thể Blanc đã nhận biết rõ khả năng phản công chớp nhoáng của Chelsea với những cầu thủ nhanh nhẹn như Hazard, Willian và cả Schurrle, tuy nhiên với sự sắc nét trong lối chơi PSG vẫn tạo được các cơ hội để gia tăng cách biệt. Phút 31, Jallet tạt bóng từ bên phải vào, Lavezzi khống chế gọn gàng rồi xoay người dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa, bóng đi thẳng nhưng gần vị trí của Cech nên thủ thành người CH Séc đã kịp đổ người bắt gọn.

 

8 phút sau, chút nữa Chelsea vượt lên dẫn bàn, Willian lấy bóng nhanh ở bên phải vòng cấm địa rồi tạt chuyển cánh cho Hazard, ở góc khá hẹp tiền vệ người Bỉ bắt vô lên nhanh bằng chân trái, bóng đi chéo đập vào cột dọc phải bật ra. Đến phút 43, Cavani đã ngã trong vòng cấm địa trong tình huống tranh chấp với Cahill, tiền đạo người Uruguay cho rằng hậu vệ đối phương đã kéo ngã anh nhưng trọng tài thì không nghĩ vậy.

 

Bước vào hiệp 2, PSG tiếp tục khiến khung thành Chelsea phải nhiều phen chao đảo. Phút 52, Matuidi tạt bóng từ bên trái vào như đặt cho Lavezzi đánh đầu từ trung tâm vòng cấm địa hướng bóng về phía góc trái cầu môn. Các hậu vệ Chelsea đã theo kèm tiền đạo này và để anh đánh đầu ở tư thế thoải mái, tiếc cho Lavezzi khi bóng đi chỉ cao hơn xà ngang chút ít.

 

Phút 61, đội chủ nhà được hưởng quả phạt sát biên trái, ngang tầm đầu vòng cấm địa, bóng được treo vào trong, không một cầu thủ nào chạm vào bóng, Cech cũng bị động trong tình huống này và anh cũng cản phá bằng chân bị hụt, trái bóng trôi sang phía bên phải đập vào ống chân của Luiz đang trên đường lùi về để rồi bay thẳng vào lưới. Buồn cho cầu thủ người Brazil khi anh đã nhảy lên để tránh nhưng vẫn “không thoát”.
 

 

Càng về cuối trận lối chơi, Chelsea càng tỏ ra đuối sức. Đến phút bù giờ thứ 3, cầu thủ vào thay người Pastore đi bóng từ bên trái, anh loại bỏ được Azpilicueta rồi tiếp đến Lampard, Terry đã không dám lao ra và để cầu thủ người Argentina dứt điểm vào góc gần. Phần bị khuất tầm nhìn, phần do đối phương dứt điểm nhanh gọn nên Cech tiếp tục để thủng lưới bàn thứ 3.

 
 
Đội hình thi đấu

 

PSG: Sirigu 6, Jallet 6.5, Alex 6.5, Thiago Silva 6, Maxwell 6.5, Verratti 6 (Cabaye 76), Thiago Motta 6.5, Matuidi 6.5, Cavani 7, Ibrahimovic 6 (Lucas Moura 68), Lavezzi 8 (Pastore 84).

 

Chelsea: Cech 5.5, Ivanovic 6, Cahill 6, Terry 6, Azpilicueta 6, Ramires 6, Luiz 6.5, Willian 6.5, Oscar 6 (Lampard 72), Hazard 7, Schurrle 5 (Torres 59).
 
Phù Sa
Dòng sự kiện: Champions League