1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea tay trắng rời sân của Everton

(Dân trí) - Thi đấu nhạt nhòa trên sân của Everton, Chelsea đã phải nhận thất bại 0-1 đầy cay đắng. Trận thua này khiến Chelsea không thể soán ngôi đầu bảng của Liverpool, không những thế giờ đây họ đã bị tụt xuống vị trí thứ 6 do kém MU chỉ số phụ.

Everton trải qua 3 trận đầu tiên của mùa giải năm nay chỉ hòa, tuy nhiên không vì thế mà giới chuyên môn đánh giá thấp đội bóng này khi họ được thi đấu trên sân nhà. Bản thân huấn luyện viên Mourinho cũng rất ý thức được sức mạnh tiềm tàng của đối thủ nên bố trí đội hình ra sân khá mạnh. Tuy nhiên, điều vị chiến lược gia người BĐN không ngờ tới là đối thủ của họ đã chơi quá tốt.

 
Naismith ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
Naismith ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
 

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đã được ghi bởi Naismith ở phút cuối của hiệp đấu thứ nhất. Có thể với nhiều người (đặc biệt là CĐV của Chelsea) đó là sự may mắn của hàng loạt các tình huống, từ cú tạt bóng khi đã trượt trụ của Osman đến cho Jevavic, và nỗ lực cứu bóng đúng hơn là đường kiến chính xác đến từng centimet của tiền đạo người Croatia để cho Naismith đánh đầu tung lưới trống (cả Cech và hàng thủ Chelsea đã bị hút theo Jelavic).

 

Vòng 4 Premier League

Thứ 7, 14/9/2013

Man Utd 2-0 Crystal Palace

Fulham 1-1 West Brom

Aston Villa 1-2 Newcastle

Hull 1-1 Cardiff

Tottenham 2-0 Norwich

Stoke 0-0 Man City

Sunderland 1-3 Arsenal

Everton 1-0 Chelsea

Chủ nhật, 15/9/2013

Southampton - West Ham (22h00)

Thứ 3, 17/9/2013

Swansea - Liverpool (02h00)

Nhưng rõ ràng Everton xứng đáng với 3 điểm từ trận đấu này, họ không hề run sợ “vía” của đối thủ đẳng cấp cao hơn, đội chủ nhà đã chơi một trận cầu rất sòng phẳng. Thất bại của Chelsea một phần đến từ lối chơi bế tắc của đội bóng thành London. Một số trụ cột của Chelsea trong tuần vừa qua đã phải về làm nhiệm vụ ở tuyển quốc gia nên Chelsea chưa thật sung sức nhất, nhưng điểm mấu chốt khiến cho Chelsea nếm trái đắng là do lối chơi của họ quá nhạt nhòa.

 

Thêm vào nữa là khả năng dứt điểm cầu môn của các chân sút bên phía Chelsea đang rất yếu kém. Như ở trận này, các cầu thủ Chelsea tung ra đến 22 cú sút, nhiều gấp đôi Everton, nhưng họ chỉ có 6 lần sút trúng cầu môn, trong khi đội chủ nhà có 5 lần. Số lần dứt điểm của trong vòng cấm của Chelsea là 16, ngoài là 6 lần và chỉ duy nhất 1 lần bị các cầu thủ của Everton chặn lại, như vậy có tới 15 lần các chân sút của Chelsea dứt điểm nhưng khiến trái bóng trở nên vô hại.

 
Chelsea không thể lấn át được Everton
Chelsea không thể lấn át được Everton
 

Bước vào thử thách tại Goodison Park, Morinho đã sử dụng Eto’o cho vị trí tiền đạo cắm. Schurrle được trả về cánh nhưng lại là cánh phải. Từ khi sang Chelsea, cầu thủ người Đức đã nhiều lần được sử dụng ở cánh phải (thực sự thì chưa bao giờ tỏa sáng), dù là cánh trái mới là sở trường của anh (có thể đá cả tiền đạo cắm). Những Lampard, Oscar, Cahill, Bruyne đều chỉ bắt đầu từ băng ghế dự bị thay vào đó là Mikel, Mata, Luiz. Hazard ra sân từ đầu (chưa rõ anh bình phục hoàn toàn chấn thương hay chưa).

 

Ngay ở phút thứ 5, Chelsea đã tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của đội chủ nhà. Ramires thực hiện đường tạt bóng vào cho Eto’o, tiền đạo mới đá trận đầu cho Chelsea mặc dù bị 2 hậu vệ của Everton đeo bám nhưng anh vẫn tung ra được cú dứt điểm bằng đầu, bóng đi vọt xà. Chelsea cầm bóng nhiều hơn hẳn Everton nhưng họ rất bế tắc trong các đợt triển khai tấn công.

 

Hệ thống phòng thủ từ xa của đội chủ nhà đã hoạt động khá hiệu quả để giảm tải lớn cho hàng thủ. Chính vì thế trải qua quãng thời gian dài thủ thành Howard được “yên thân”. Phút 35, từ bên phải Eto’o căng ngang cho Ramires đang đứng ở trung tâm vòng cấm, tiền vệ người Brazil sau nhịp đỡ bóng đã thực cú vô lê dứt điểm đưa bóng đi gần dọc trái, tình huống quay chậm cho thấy Howard đã kịp chạm tay vào bóng để vô hiệu hóa cú sút của đối phương .

 

Trong khi Chelsea nhạt nhòa trong tấn công thì phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất họ đã phải trả giá. Xuất phát từ cú phát bóng lên không tốt của Cech, sau đó các cầu thủ Everton lại mất bóng vào chân Ramires, tuy nhiên tiếp đến là tiền vệ của Chelsea có đường chuyền sai. Sau một loạt các pha phối hợp tấn công, Osman đã thực hiện cú tạt từ trong vòng cấm, bóng đi sâu về phía cột dọc trái.

 

Jelavic đã rất cố gắng lao ra sát đường biên ngang đánh đầu chuyền lại, bóng bật trở lại trực diện cầu môn, cách chừng 5m. Naismith đã đứng đón sẵn và thoải mái đánh đầu tung lưới mở tỷ số trong tư thế không bị ai theo kèm. Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, Chelsea cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Phút 47, Ramires chuyến bóng cho Schurrle băng xuống bên phải vòng cấm địa, anh dứt điểm bóng vượt trên tầm cản của Howard, đáng tiếc cho Chelsea, bóng lại đi vào cánh lưới.
 
Chelsea không thể lấn át được Everton

Chelsea không thể lấn át được Everton
 

Chưa đầy 1 phút sau, Hazard dứt điểm căng từ bên ngoài vòng cấm địa, hơi lệch trái, bóng trúng tay của thủ thành Howard bật ra. Eto’o có vẻ giật mình khi bóng bật ra nên cú sút bồi bằng chân trái của anh không tốt, lực đi khá yếu, lại còn cắt mặt khung thành đi ra ngoài.

 

Mặc dù Mourinho đã cố gắng làm mới sức công với việc dùng hết cả 3 quyền thay người, rút cả một hậu vệ (Cole) để thay bằng một cầu thủ tấn công, nhưng Chelsea vẫn đối diện với sự bế tắc lớn. Phút 71, Mirallas khiến Cech vất vả mới đẩy được cú sút phạt cách khung thành chừng 28m. Đến phút 90, Baines đứng trước quả phạt cách khung thành chừng 21m, anh đưa bóng đập trúng mép trên của góc nối xà ngang và cột dọc đi ra ngoài.

 

Dù không thể gia tăng cách biệt lên thành 2 bàn, nhưng dù sao khi mà Chelsea không thể ghi bàn thì 1 pha lập công của Naismith là đủ để đem hương vị ngọt ngào cho “kẹo bơ”.

 
 

Đội hình thi đấu

 

Everton (4-2-3-1): Howard 6: Coleman 8, Jagielka 7, Distin 7, Baines 8: Osman 6, Barry 8: Mirallas 7 (Deulofeu 90’), Barkley 9, Jelavic 6 (McCarthy 66’, 6): Naismith 7 (Stones 89’).

 

Chelsea (4-2-3-1): Cech 7: Ivanovic 6, Luiz 5, Terry 7, Cole 5 (Torres 69’, 4): Mikel 5, Ramires 6: Schurrle 6 (Lampard 57’, 6), Mata 5 (Oscar 57’, 5), Hazard 7: Eto'o 5.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Arsenal

9

4

3

0

1

8-5

2

Tottenham Hotspur

9

4

3

0

1

4-1

3

FC Liverpool

9

3

3

0

0

3-0

4

Manchester City

7

4

2

1

1

8-3

5

Manchester United

7

4

2

1

1

6-2

6

FC Chelsea

7

4

2

1

1

4-2

7

Stoke City

7

4

2

1

1

3-2

8

Newcastle United

7

4

2

1

1

3-5

9

Everton

6

4

1

3

0

3-2

10

Cardiff City

5

4

1

2

1

4-5

11

West Ham United

4

3

1

1

1

2-1

12

FC Southampton

4

3

1

1

1

2-2

13

FC Fulham

4

4

1

1

2

3-5

14

Norwich City

4

4

1

1

2

3-5

15

Hull City

4

4

1

1

2

2-5

16

Aston Villa

3

4

1

0

3

5-6

17

Crystal Palace

3

4

1

0

3

4-6

18

Swansea City

3

3

1

0

2

3-5

19

West Brom

2

4

0

2

2

1-4

20

AFC Sunderland

1

4

0

1

3

3-8

 

 

Phù Sa