1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Van Persie - Rooney lập công, MU hạ ngọt Crystal Palace

(Dân trí) - Không thực sự quá thuyết phục nhưng MU vẫn giành chiến thắng 2-0 rất nhẹ nhàng trong cuộc đối đầu với Crystal Palace ở trận đấu sớm nhất vòng 4 Premier League. Bước ngoặt của trận đấu đến ngay trong hiệp một với tấm thẻ đỏ cho Palace và penalty cho “Quỷ đỏ”.

Sau trận thua tâm phục khẩu phục tại Anfield, các Manucians tất nhiên có nhiều lí do để chờ đợi thầy trò David Moyes sẽ đứng dậy mạnh mẽ ở vòng 4. Cuộc tiếp đón Crystal Palace của MU còn trở nên đáng xem hơn khi tân binh 27,5 triệu bảng Marouane Fellaini đã cập bến Old Trafford.

Tuy nhiên, Moyes đã gây bất ngờ khi “giam” cậu học trò mới mà cũ Fellaini trên băng ghế dự bị. Trái lại, một cầu thủ ngỡ như sẽ không thể góp mặt hôm nay là Wayne Rooney lại xuất hiện trong danh sách 11 cái tên ra sân từ đầu để đá cặp cùng Van Persie trên hàng công, trong khi sát cánh bên cạnh Carrick ở trung tâm hàng tiền vệ MU là Anderson.

Tình huống phạm lỗi của Dikgacoi với Young chính là bước ngoặt quyết định số phận trận đấu
Tình huống phạm lỗi của Dikgacoi với Young chính là bước ngoặt quyết định số phận trận đấu

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng vượt trội so với “lính mới” của Premier League, MU đã nhanh chóng áp đặt được thế trận lên các vị khách. Ngay phút thứ 3, Carrick tung ra đòn cảnh cáo đầu tiên bằng cú nã đại bác tầm xa khiến thủ thành Speroni của Crystal Palace chỉ có thể miễn cưỡng đẩy bóng ra xa.

Những phút kế tiếp, cơ hội ăn bàn của đội chủ nhà chẳng mấy rõ ràng nhưng các tình huống gây tranh cãi khi có một cái bóng áo đỏ ngã trong vòng cấm địa Palace như Evra hay Young thì…rất nhiều. Đến phút 36, “Quỷ đỏ” mới lại khiến khung thành của đối thủ chao đảo sau một loạt pha phối hợp ăn ý và đẹp mắt.

Vòng 4 Premier League

Thứ 7, 14/9/2013

Man Utd 2-0 Crystal Palace

Fulham 1-1 West Brom

Aston Villa 1-2 Newcastle

Hull 1-1 Cardiff

Tottenham 2-0 Norwich

Stoke 0-0 Man City

Sunderland 1-3 Arsenal

Everton 1-0 Chelsea

Chủ nhật, 15/9/2013

Southampton - West Ham (22h00)

Thứ 3, 17/9/2013

Swansea - Liverpool (02h00)

 
Tuy nhiên, ở tình huống cuối cùng, cú đánh gót của Percy lại đưa bóng đi chệch khung gỗ trong gang tấc. 3 phút sau, vẫn là chân sút người Hà Lan có cơ hội bằng vàng để khai thông thế bế tắc nhưng lần này, đến lượt xà ngang từ chối nỗ lực của “vua phá lưới” nước Anh 2 mùa vừa qua.

Chủ động phòng ngự nhưng Crystal Palace cũng có cơ hội để tạo nên bất ngờ tại Old Trafford khi Dwight Gayle biến Ferdinand thành “gã hề” rồi dứt điểm về góc xa suýt thành bàn ở phút 42. Dù vậy, trước khi hiệp một kết thúc, MU vẫn tạo ra được bước ngoặt quyết định số phận trận đấu.

Có bóng trước vòng 16m50, Ashley Young dùng tốc độ thoát xuống cực nhanh khiến Dikgacoi phải phạm lỗi từ phía sau. Chẳng chần chừ, trọng tài Jon Moss lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền đồng thời “tặng” Dikgacoi một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Có thể thấy trong tình huống này, chuyện “vua áo đen” đến từ Yorkshire thổi 11 mét là chính xác song đuổi cầu thủ đội khách thì khá nặng.

MU đã nắm chắc 3 điểm ngay trong hiệp một
 
MU đã nắm chắc 3 điểm ngay trong hiệp một

Từ chấm 11 mét, không khó cho Van Persie đánh bại Speroni khi đối mặt để mở tỉ số trận đấu, chấm dứt chuỗi 225 phút khô hạn bàn thắng tại Premier League của “Quỷ đỏ”. Phút 44, MU 1 - Crystal Palace 0 và đây cũng là kết quả của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn hẳn với đoàn quân của David Moyes nhờ cách biệt 1 bàn và lợi thế “11 chọi 10”. Phút 49, “người hùng” Young tiếp tục gieo rắc ác mộng với pha thoát xuống và dứt điểm chớp nhoáng sau quả chọc khe của Anderson nhưng may cho Palace là Speroni đã chọn đúng vị trí để hóa giải nguy cơ.

Đến phút 61, Moyes mới tung “bom tấn” Fellaini vào sân để thay cho Anderson và chỉ 7 phút sau, tiền vệ người Bỉ đã suýt lập công. Từ một pha phá bóng lỗi của hậu vệ Palace, Fellaini khéo léo khống chế bằng ngực trước khi tung ra cú vuốt bóng kĩ thuật khiến Speroni phải rất vất vả đổ người cản phá.

Rooney cũng để lại dấu ấn trong ngày tái xuất bằng cú đá phạt thành bàn đẹp mắt
Rooney cũng để lại dấu ấn trong ngày tái xuất bằng cú đá phạt thành bàn đẹp mắt

Nhưng rồi Speroni cũng chẳng thể cứu thua mãi cho Palace được khi mà áp lực của MU tạo ra cứ lớn dần theo thời gian. Phút 81, Wayne Rooney đánh dấu ngày trở lại sau chấn thương và “diện mạo” mới với cái băng quấn bảo vệ đầu bằng cú đá phạt hiểm hóc làm tung lưới của các vị khách.

Cách biệt được nhân đôi cho MU từ lúc này và trong khoảng 10 phút cuối, họ cũng không quá quyết tâm ghi thêm bàn thắng khi mà Champions League sẽ trở lại vào giữa tuần sau. Dẫu sao, tỉ số 2-0 đã là quá đủ để giúp “Quỷ đỏ” trở lại đường ray chiến thắng và tạo bước đệm thuận lợi cho những cuộc chiến ở trời Âu và trận derby thành Manchester sắp tới.
 
Bàn mở tỉ số của Van Persie
 
Bàn ấn định tỉ số 2-0 của Rooney

Đội hình thi đấu:

MU: De Gea, Fabio, Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia, Carrick, Anderson (Fellaini 61), Young (Januzaj 66), Rooney, Van Persie ((Hernandez 78).

Crystal Palace: Speroni, Mariappa, Gabbidon, Delaney, Moxey, Puncheon, Jedinak, Dikgacoi, Campana (Guediora 58), Chamakh (Kebe 74), Gayle (Jerome 63)
 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Arsenal

9

4

3

0

1

8-5

2

Tottenham Hotspur

9

4

3

0

1

4-1

3

FC Liverpool

9

3

3

0

0

3-0

4

Manchester City

7

4

2

1

1

8-3

5

Manchester United

7

4

2

1

1

6-2

6

FC Chelsea

7

4

2

1

1

4-2

7

Stoke City

7

4

2

1

1

3-2

8

Newcastle United

7

4

2

1

1

3-5

9

Everton

6

4

1

3

0

3-2

10

Cardiff City

5

4

1

2

1

4-5

11

West Ham United

4

3

1

1

1

2-1

12

FC Southampton

4

3

1

1

1

2-2

13

FC Fulham

4

4

1

1

2

3-5

14

Norwich City

4

4

1

1

2

3-5

15

Hull City

4

4

1

1

2

2-5

16

Aston Villa

3

4

1

0

3

5-6

17

Crystal Palace

3

4

1

0

3

4-6

18

Swansea City

3

3

1

0

2

3-5

19

West Brom

2

4

0

2

2

1-4

20

AFC Sunderland

1

4

0

1

3

3-8

Nguyễn Huy