1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

CĐV Indonesia lao xuống sân, ôm chặt lấy ngôi sao Man Utd

H. Long

(Dân trí) - Một cổ động viên (CĐV) Indonesia đã lao xuống sân sau trận đấu của đội nhà với Argentina. Người này đã ôm chặt và xin chụp ảnh cùng Alejandro Garnacho.

Trong trận giao hữu diễn ra vào tối qua, đội tuyển Indonesia đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước Argentina. Dù đội bóng của HLV Shin Tae Yong chỉ chạm trán với đội hình dự bị của Argentina nhưng đó vẫn là kết quả chấp nhận được.

CĐV Indonesia lao xuống sân, ôm chặt lấy ngôi sao Man Utd - 1

CĐV Indonesia đã vượt qua hàng rào an ninh để tới tiếp cận với Alejandro Garnacho (Ảnh: Bola Sport).

Cũng như CĐV Trung Quốc cách đây ít ngày, CĐV Indonesia cũng không muốn bỏ qua thời khắc được ôm lấy những ngôi sao của đội tuyển Argentina. Trong ngày Messi không thi đấu, Alejandro Garnacho đã được CĐV Indonesia thể hiện tình cảm.

Sau trận đấu, một người hâm mộ cuồng nhiệt của Indonesia đã vượt qua hàng rào an ninh để lao xuống sân ôm và chụp ảnh cùng ngôi sao của Man Utd. Ở trận đấu này, Alejandro Garnacho được tung vào sân ở phút 60, thay thế Nico Gonzalez.

Điều đáng nói, kể từ khi vào sân, tiền đạo của Man Utd nhận được tình cảm rất lớn từ CĐV xứ Vạn đảo. Mỗi khi thần đồng này cầm bóng, trên khán đài sân Gelora Bung Karno đều dâng trào những tiếng cổ vũ. Chỉ đáng tiếc cầu thủ sinh năm 2004 không ghi được bàn thắng.

CĐV Indonesia lao xuống sân, ôm chặt lấy ngôi sao Man Utd - 2

HLV Shin Tae Yong cho rằng đội nhà đã có trận đấu hay trước Argentina (Ảnh: Bola).

Alejandro Garnacho cũng ra sân trong trận đấu với Australia cách đây ít ngày nhưng cũng không thể xuyên thủng lưới đối thủ. Anh vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho La Albiceleste.

Sau trận đấu với Argentina, HLV Shin Tae Yong chia sẻ: "Quả thực, đây là trận đấu rất hay. Các cầu thủ Indonesia không bị tụt lại quá xa so với đối thủ. Tôi hy vọng trận đấu như vậy có thể thúc đẩy bóng đá Indonesia phát triển.

Các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ trong trận đấu này. Tôi cho rằng đội bóng đã thể hiện được sự tiến bộ khi đương đầu với đội bóng mạnh nhất thế giới ở thời điểm này. Khả năng pressing của Indonesia tuyệt vời nhưng chúng tôi ở đẳng cấp yếu hơn đối thủ khá nhiều. Nếu có thêm thời gian phát triển, chúng tôi có thể phối hợp tốt hơn nữa trong khâu phòng thủ".