Cầu thủ U23 Malaysia đổ gục xuống sân sau chiến thắng trước Thái Lan
(Dân trí) - Dù có lợi thế hơn người từ khá sớm nhưng các cầu thủ U23 Malaysia phải chờ tới phút bù giờ mới đem về chiến thắng quan trọng trước đối thủ mạnh U23 Thái Lan.

Tối 7/5, cuộc chạm trán giữa U23 Thái Lan với U23 Malaysia tại bảng B - SEA Games 31 đã diễn ra trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định), cả 2 đội đều được đánh giá là ứng cử viên cho tấm HCV môn bóng đá nam.

"Voi chiến" với thực lực được đánh giá cao hơn cùng các cầu thủ có kỹ thuật đã sớm dâng lên tạo ra sức ép với hi vọng tìm bàn thắng sớm.

Tuy nhiên, phải tới phút 34, Patrik Gustavsson có pha xử lý bóng khéo léo vượt qua 3 cầu thủ Malaysia dứt điểm đưa đội bóng áo xanh vượt lên dẫn trước.


Dù có thể hình lên tới gần 1m90 nhưng cầu thủ số 9 của Thái Lan đã rất khéo léo để đem về bàn thắng lợi thế.

Tưởng chừng bàn thắng sẽ giúp Thái Lan có một trận đấu dễ dàng nhưng tấm thẻ đỏ của trung vệ Jonathan Khemdee sau tình huống phạm lỗi đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

HLV Mano Polking bên ngoài đường piste yêu cầu các học trò đá thấp và chủ động phòng ngự trước những đợt tấn công dồn dập từ phía Malaysia.

Phút 61, từ một tình huống tăng tốc bên phía cánh phải của Bin Mahadi, cầu thủ này đã có đường chuyền dọn cỗ để Ahmad Asri trong tư thế không bị ai kèm thoải mái đệm bóng cận thành san bằng cách biệt,

Trận đấu dần trở nên căng thẳng và liên tiếp có các tình huống va chạm khiến các cầu thủ phải nằm sân.

Thậm chí một số cầu thủ không thể tiếp tục thi đấu mà được đưa ra ngoài.

Thủ thành Kawin Thamsatchanan liên tục nhắc nhở đồng đội tập trung trước những đợt tấn công liên tục từ đối thủ.

Một tỉ số hòa đang hiện hữu khi các tình huống tấn công của Malaysia đều bị bỏ lỡ, nhưng đúng tới phút bù giớ thứ 4 thì U23 Malaysia lại tìm được bàn thắng quyết định. Từ tình huống tạt bóng bên cánh phải, Hadi Fayyadh Razak dứt điểm không thành công. Sau đó, Syahir Bashah đã có mặt đúng lúc, dứt điểm chạm chân của hậu vệ U23 Thái Lan vào lưới.

Ngay lập tức, Syahir Bashah đã chạy về phía Ban huấn luyện và đồng đội để ăn mừng bàn thắng ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Thủ thành bên phía Malaysia cũng không giấu nổi phấn khích chạy lên ăn mừng đầy cảm xúc cùng đồng đội.


Đồng thời sau lúc này, tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên, các cầu thủ Malaysia đồng loạt đổ gục xuống đất sau chiến thắng nghẹt thở trong một trận đấu được ví như trận chung kết của bảng B.

Các cầu thủ Thái Lan cũng thất vọng nằm tại sân khi đánh rơi 1 điểm quý giá.

Trận thua này đang đẩy đội bóng của HLV Mano Polking nằm ở vị trí cuối bảng B, và nếu chủ quan rất có thể nguy cơ bị loại từ vòng bảng đang mở ra trước mắt ông và các học trò của mình.
