Tội đồ của Man Utd khóc nức nở, rối rít xin lỗi CĐV
(Dân trí) - Sau khi thực hiện không thành công quả phạt đền quyết định ở trận gặp Fulham, Joshua Zirkzee đã suy sụp và bật khóc. Sau trận đấu, tiền đạo này đã lên tiếng xin lỗi cổ động viên (CĐV) Man Utd.
Trong trận đấu ở vòng 5 FA Cup, Man Utd đã hòa Fulham với tỷ số 1-1 sau 120 phút. Sau đó, Quỷ đỏ đã thất bại 3-4 trước đối thủ ở loạt sút luân lưu. Kết quả này khiến cho Man Utd chính thức trở thành cựu vương của giải đấu.
Joshua Zirkzee thực hiện không thành công quả phạt đền, khiến Man Utd thất bại trước Fulham (Ảnh: Getty).
Trong đó, tiền đạo Joshua Zirkzee được xem là tội đồ của Man Utd khi thực hiện không thành công quả sút phạt đền quyết định. Ngay sau khi đá hỏng, chân sút người Hà Lan đã suy sụp tinh thần.
Joshua Zirkzee đã ngồi xuống sân, rồi khóc nức nở. Đối lập với hình ảnh đó là màn nhảy múa tưng bừng của các cầu thủ Fulham.
HLV Amorim và các đồng đội ở Man Utd đã tới an ủi Joshua Zirkzee. Thậm chí, ngay cả Alex Iwobi của Fulham cũng bày tỏ sự cảm thông với tiền đạo người Hà Lan.
Sau trận đấu, Joshua Zirkzee đã đăng đàn xin lỗi người hâm mộ Man Utd. Cầu thủ này chia sẻ: "Xin lỗi vì đã để các bạn thất vọng. Ngày hôm nay, những người hâm mộ đội bóng thật tuyệt vời. Cảm ơn sự ủng hộ không ngừng của các bạn".
Joshua Zirkzee khóc nức nở trên sân, nhiều thành viên của Man Utd đã tới an ủi (Ảnh: Getty).
HLV Amorim không có ý định trách móc cậu học trò: "Kết quả ở loạt sút luân lưu có thể thay đổi theo nhiều chiều hướng khác nhau. Điều này thật khó khăn với các cầu thủ. Trên chấm phạt đền, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi đã cố gắng thoải mái và tự tin nhưng hôm nay không phải là ngày của Man Utd.
Chúng tôi luôn có tham vọng lớn. Sự thất vọng ở giải đấu cúp là điều có thể xảy ra. Chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội cải thiện và tiến xa hơn".
Sau khi bị loại khỏi FA Cup, Man Utd không còn nhiều hy vọng tham dự cúp châu Âu mùa tới. Họ chỉ còn một cánh cửa duy nhất là vô địch Europa League. Ở giải đấu này, Quỷ đỏ sẽ đụng độ với Real Sociedad ở vòng 1/8.