1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bộ mặt nào của U23 Việt Nam sau trận thắng đậm U23 Malaysia?

(Dân trí) - U23 Việt Nam thắng đậm U23 Malaysia đến 3-0, nhưng hoá ra trận thắng đấy chưa phản ánh được bất cứ điều gì về chúng ta cũng như về đối thủ. Vì thực chất trận đấu của U23 Việt Nam tối 7/2 là trận đấu trước đối thủ vừa yếu hơn, vừa trẻ hơn hẳn cầu thủ chủ nhà.

Họ như thế nào và họ tiếp cận trận đấu ra sao?

Thậm chí, trước AFF Cup 2016, cũng trong 1 trận giao hữu, đội tuyển Việt Nam còn thắng CHDCND Triều Tiên với cách biệt 3 bàn.

Dù vậy, sau trận đấu đấy, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng chẳng rút ra được bất cứ bài học gì cho chiến dịch AFF Cup sau đó, bởi cơ bản đối thủ mà chúng ta vượt qua trong trận thử nghiệm trước giải hoá ra lại là đội bóng không như ta mong đợi.

Vấn đề quan trọng nhất trong trận đấu với U23 Malaysia tối 7/2 vừa qua, cũng như trận đấu với CHDCND Triều Tiên trước đó không nằm ở chỗ đối phương là ai, mà ở chỗ đối phương như thế nào?

U23 Malaysia tối 7/2 chỉ đáng gờm ở... cái tên (ảnh: Trọng Vũ)
U23 Malaysia tối 7/2 chỉ đáng gờm ở... cái tên (ảnh: Trọng Vũ)

Nói nôm na là họ dùng thành phần gì và dùng thái độ nào để đối đầu với các đội bóng Việt Nam? Về thành phần thì HLV Frank Bernhardt của U23 Malaysia đã phát biểu ngay sau trận đấu, rằng đội của ông khuyết đến 6 vị trí trong đội hình chính thức và có hàng loạt cầu thủ mới... 19 tuổi khi đến Việt Nam.

Ở các đội bóng trẻ, chênh nhau 1 tuổi đã là cách biệt lớn, đằng này đối phương mới 19 còn chúng ta U23 thì dễ hiểu khác biệt lớn đến mức nào.

Về mặt thái độ, nếu đúng như lời HLV Frank Bernhardt của đội bóng xứ Mã thông tin, rằng đội của ông hầu như không có thời gian ráp đội hình trước khi sang Việt Nam, rằng rất nhiều cầu thủ chỉ kịp tập trung cùng đội U23 Malaysia tại... sân bay, sau đó đến thẳng TPHCM.

Nhiều cầu thủ Malaysia chỉ tập trung cùng đội tuyển tại... sân bay, sau đó đến thẳng TPHCM đêm 5/2, trước giờ bóng lăn hơn 1 ngày (ảnh: Trọng Vũ)
Nhiều cầu thủ Malaysia chỉ tập trung cùng đội tuyển tại... sân bay, sau đó đến thẳng TPHCM đêm 5/2, trước giờ bóng lăn hơn 1 ngày (ảnh: Trọng Vũ)

Thành ra đừng lạ khi cái đội mang tên U23 Malaysia ấy thi đấu như người vô hồn trên sân Thống Nhất, cả trận không mấy khi mang bóng đi xa hơn nửa sân, cả trận hầu như cũng không có lấy pha sút bóng trúng hướng nào đủ uy lực.

Cũng vì vậy rất khó đánh giá đúng thực chất chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia. Thậm chí, đội tuyển càng thắng đậm thì người làm chuyên môn càng khó điều chỉnh.

Càng thắng đậm càng khó điều chỉnh

Chúng ta khó điều chỉnh vì chúng ta không biết ta thật sự tấn công hay hay đối phương hầu như không-biết-phòng-ngự? Ta khó điều chỉnh ở chỗ hệ thống chiến thuật của ta chắc chắn đến mức đối thủ không thể mang bóng sang phần sân của ta, hay đối thủ hầu như không-biết-phối-hợp, hoặc không mặn mà áp sát khung thành của U23 Việt Nam bằng mọi giá?

Người làm chuyên môn sẽ khó điều chỉnh vì chúng ta thật không biết nên khen hay không khen cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam? Rằng họ quá hay hay đơn giản vì đối thủ để cho họ muốn đá sao thì đá?

Ví dụ chúng ta bàn về bàn thắng của Công Phượng, nhưng cũng nên nhìn cận cảnh bàn thắng đấy: 4 – 5 hậu vệ Malaysia vây quanh đội trưởng đội U23 Việt Nam, nhưng lại để Công Phượng ngoặt bóng đến 2 lần, rồi đồng loạt bị... trôi đến 2 lần.

Sau trận đấu tối 7/2, trong khi chúng ta vẫn chưa đọc ra U23 Malaysia, thì e rằng ta chơi như thế nào, át chủ bài của ta là ai họ biết cả rồi (ảnh: Trọng Vũ)
Sau trận đấu tối 7/2, trong khi chúng ta vẫn chưa đọc ra U23 Malaysia, thì e rằng ta chơi như thế nào, át chủ bài của ta là ai họ biết cả rồi (ảnh: Trọng Vũ)

Với các hậu vệ đã thi đấu chuyên nghiệp, thử hỏi họ có ngây thơ đến mức đó không? Rồi cũng chưa cần bàn đến V-League, ngay ở giải U21 quốc tế 2016 cách nay ít lâu, Công Phượng có thực hiện nổi động tác như vậy hay không?

Hoặc xa hơn chút nữa, Công Phượng từng có một bàn thắng tuyệt đẹp ghi vào lưới U19 Australia năm 2014, trước các hậu vệ 19 tuổi, nhưng lên đỉnh cao, Công Phượng có bao giờ đi bóng được như thế đâu?! Khác biệt ở đây là hậu vệ biết phòng ngự và hậu vệ không biết phòng ngự, đặc biệt là phòng ngự khu vực.

Thật ra thì thà đội tuyển U23 Việt Nam cứ vất vả trong tấn công, bở hơi tai trong phòng ngự để dân làm chuyên môn biết đội tuyển yếu chỗ nào, hệ thống rò rỉ chỗ nào để còn điều chỉnh. Đằng này chúng ta tiếp cận trận đấu với U23 Malaysia dễ quá, ghi bàn đơn giản quá, đơn giản đến nỗi giờ không thể trả lời ta mạnh hay họ yếu, hoặc họ muốn trở thành đội yếu trong trận cầu chỉ mang tính thử nghiệm?

Bài học của loạt trận giao hữu trước AFF Cup 2016 vẫn còn nguyên đấy. Năm ngoái, đội tuyển Việt Nam không thua trận nào trước AFF Cup, trong đó có những chiến thắng như chẻ tre trước CHDCND Triều Tiên, Indonesia và một loạt đội bóng Hàn Quốc, nhưng đến giải chính thức lại cực tệ trong khâu phối hợp và quá nhiều lỗ hổng ở hàng thủ.

Hồi đấy, vì các trận giao hữu quá dễ, đối phương không chịu áp sát nên lúc đá giải chính thức, lúc gặp khó, lúc bị áp sát, cầu thủ Việt Nam lại lúng túng không biết xử lý sao, thậm chí dẫn đến mất kiểm soát rồi đá bậy. Thành ra, nhìn Malaysia không áp sát nhiều vị trí của đội tuyển U23 Việt Nam trong chiều 7/2, nhiều người lại đâm lo.

Lo nhất ở chỗ, sau trận giao hữu trên sân Thống Nhất, trong khi ta chưa biết gì thêm về đối thủ, ngoài cái tên Malaysia, thì có khi ta chơi như thế nào, át chủ bài của ta là ai họ lại biết cả rồi!

Trọng Vũ

Bộ mặt nào của U23 Việt Nam sau trận thắng đậm U23 Malaysia? - 4