1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Becks nhận thẻ đỏ vì... đẹp trai

(Dân trí) - Tiền vệ người Uruguay của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid, Pablo Garcia cho rằng David Beckham đã trở thành nạn nhân của chính vẻ "điển trai" của mình khi anh bị đuổi khỏi sân trong trận "Kền kền trắng" thua Valencia 1-2 ngay trên sân nhà cuối tuần qua.

Đội trưởng đội tuyển Anh đã bị trọng tài Dauden Ibanez truất quyền thi đấu sau một pha phạm lỗi của... Raul đối với Pablo Aimar trước đó 3 phút. Dù không tham gia vào tình huống va chạm, Becks vẫn phản ứng quyết liệt đối với quyết định của trọng tài, xua tay phải trên đầu tỏ ý phẫn nỗ.

 

Khi trọng tài Ibanez rút thẻ vàng cảnh cáo, Becks "trả đũa" bằng cách quay đi vỗ tay giễu cợt và ngay lập tức, tấm thẻ giờ đã... chuyển sang màu đỏ.

 

Tiền vệ người Anh sẽ phải vắng mặt trong chuyến làm khách của Real tới Riazo của Deportivo La Coruna. Bản tường trình trận đấu của trọng tài xác định, ông đã rút một thẻ đỏ trực tiếp chứ không phải là chiếc thẻ vàng thứ hai đối với Becks.

 

Trước đêm Chủ nhật "đen đủi" đó, Beckham đã từng một lần phải nhận thẻ đỏ trong khuôn khổ La Liga và một tại đấu trường Champions league nhưng chiếc thẻ đỏ gần đây nhất mà tiền vệ đẹp trai này phải nhận chỉ mới cách đây chưa đầy 15 ngày.

 

Trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Áo tại vòng loại World Cup 2006 trên SVĐ Old Trafford, anh đã phải rời sân sau khi nhận 2 thẻ vàng và thật ngẫu nhiên, trọng tài bắt trận đấu đó, Medina Cantalejo cũng là một người... Tây Ban Nha.

 

Chiếc thẻ đỏ vừa rồi là chiếc thẻ đỏ thứ 3 kể từ khi Becks chuyển tới Real Madrid và là chiếc thứ 6 trong sự nghiệp cầu thủ.

Trong bản tường trình chính thức của mình về trận đấu, trọng tài Dauden Ibanez viết: "Phút 87, cầu thủ mang áo số 23, David Beckham bị phạt thẻ vì: có cử chỉ phản đối lại quyết định của tôi. Phút 87, David Beckham bị truất quyền thi đấu do: vỗ tay giễu cợt trọng tài (tức là tôi) sau khi bị phạt thẻ".

 

"Tôi không thể hiểu nổi tại sao Beckham lại bị đuổi khỏi sân. Có thể là do vẻ điển trai của cậu ấy chăng. Các trọng tài có thể đuổi anh ta vì lí do đó lắm chứ!", Pablo Garcia, cầu thủ phải nhận nhiều thẻ phạt nhất tại La Liga mùa trước khi còn thi đấu cho Osasuna bênh vực Becks.

 

"Tôi không thể hiểu được chuyện đó. Tôi chắc rằng cậu ấy đã không nói gì vì Beckham thậm chí còn không thể nói được tiếng Tây Ban Nha cho ra hồn".

 

Garcia cũng lên tiếng bảo vệ Thomas Gravesen, cầu thủ bị đuổi chỉ 6 phút sau khi được vào sân do phạm lỗi với Vicente. Cựu tiền vệ CLB Everton sau đó đã thừa nhận chủ ý phạm lỗi với Vicente nhưng cho rằng anh sẽ không bị truất quyền thi đấu trong một tình huống tương tự tại Premiership.

 

"Tôi phải làm như vậy và tôi vẫn sẽ làm như thế nếu tình huống bắt buộc. Tôi đã không nghĩ là mình phải nhận thẻ đỏ - chỉ thẻ vàng là cùng. Nếu ở Anh thì tôi đã không bị đuổi khỏi sân".

 

Garcia cũng đồng tình với quan điểm đó: "Chúng ta đang dần tiến tới việc không được phép chạm vào ai khi chơi bóng - ở các giải đấu khác, anh có thể chơi quyết liệt hơn nhiều. Không thể không có va chạm trong bóng đá, nên để cuộc chơi tiếp tục và đừng khiến nó bị ngắt quãng quá nhiều".    

 

Danh sách những chiếc thẻ đỏ của David Beckham:

 

* 30/06/1998: Trong trận đấu tại vòng 2 World Cup 1998 giữa Anh và Achentina tại St Etienne. Bị trọng tài Kim Milton Nielsen rút thẻ đỏ sau một hành động trả đũa " khá trẻ con" với Diego Simeone.

 

* 6/01/2000: Cú " ra chân" ác ý với Jose Milan trong trận đấu giữa Man United và Necaxa trong khuôn khổ FIFA World Club Championship tại sân vận động Morumbi, Sao Paulo đã khiến Becks bị treo giò một trận ở giải đấu đó và nhận khoản tiền phạt 800 bảng.

 

* 27/01/2004: Tại lượt đi tứ kết cúp Nhà vua giữa Real Madrid và Valencia trên thánh địa Bernabeu, nhận 2 thẻ vàng từ trọng tài Medina Cantalejo, một do phản ứng và một do truy cản từ phía sau với Pablo Aimar.

 

* 17/05/2004: Bị truất quyền thi đấu sau khi phạm lỗi và có lời lẽ lăng mạ với một trọng tài biên trong trận đấu giữa Real Madrid và Real Murcia trên SVĐ Bernabeu. Tiền vệ người Anh cũng mất luôn cơ hội tham dự trận đấu cuối cùng của mùa bóng.

 

* 8/10/2005: Lần này là 2 thẻ vàng trong một trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2006 giữa Anh và Áo ngay tại " Nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford. Trớ trêu ở chỗ trọng tài bắt chính trận này lại là một " người quen": Luis Medina Cantalejo, một cái tên mà có thể Becks sẽ khó quên.

 

* 23/10/2005: Real Madrid tiếp đón Valencia, một trận đấu" muốn quên đi càng nhanh càng tốt" với không chỉ Becks mà còn với Zidane và các đồng đội. Bản thân tiền vệ người Anh phải lĩnh một thẻ đỏ trực tiếp ( theo bản tường trình về trận đấu của trọng tài Dauden Ibanez) do vỗ tay giễu cợt vị" Vua trên sân cỏ".

 

Mạnh Hải  

Theo Telegraph