Bầu Hiển mắng té tát trọng tài
(Dân trí) - “Trọng tài bắt như thế bảo sao bóng đá không phát triển được…”, bầu Hiển đã mắng té tát trọng tài chính điều khiến trận đấu giữa Hà Nội T&T và Ninh Bình, sau khi trận đấu kết thúc...
Một trận thua đầy cay đắng với nhà đương kim vô địch V.League HN T&T, khi một lần nữa họ lại phải nhận thất bại trước Ninh Bình. Trước đó, trong trận tranh Siêu Cup, HN T&T đã thua sau loạt luân lưu 11m. Còn lần này, đội bóng thủ đô đã thua trong 90 phút với tỷ số 1-3, sau khi tỏ ra bế tắc trong các phương án tấn công.
Bầu Hiển bức xúc với các điều hành của trọng tài
Ngay trong trận đấu, trợ lý Văn Sỹ Sơn đã lao ra đường biên to tiếng với trọng tài Đinh Văn Dũng. Ông Dũng và trợ lý đội HN T&T đã có màn “đấu khẩu” ngay trên sân, trước khi vị trọng tài chính truất quyền chỉ đạo với “cánh tay phải” của HLV Phan Thanh Hùng.
Chứng kiến những tình huống bị trọng tài thổi còi được cho là không chính xác, ông chủ đội bóng Đỗ Quang Hiển ngồi trên khán đài A đã rất bức xúc. Ngay sau khi tiếng còi trận đấu vang lên, ông bầu nổi tiếng là hiền lành này đã không ngần ngại chỉ trích trọng tài.
Bầu Hiển tiến tới tổ trọng tài, mắng té tát: “Tôi ít khi phản ứng với trọng tài nhưng trận này không thể chịu được. Trọng tài bắt như thế bảo sao bóng đá Việt Nam không thể phát triển. Nhiều thành viên đội HN T&T cũng “quây” lấy tổ trọng tài thể hiện sự bức xúc của mình, đặc biệt là với trọng tài chính Đinh Văn Dũng.
Trong buổi họp báo, HLV Phan Thanh Hùng cũng cho rằng trọng tài đã có nhiều lỗi nhận định. Tuy nhiên, ông Hùng cũng thừa nhận HN T&T đã chơi thiếu tập trung, đặc biệt là trong khoảng 30 phút đầu trận đấu.
Tiến Đạt