1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Trung Quốc: "Tuyển nữ đã cho bóng đá nam một cái tát vào mặt"

Sông Lam

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc đã ca ngợi hết lời đội tuyển bóng đá nữ nước này khi gây sốc bằng chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Nhật Bản để vào chung kết Cúp bóng đá nữ Châu Á 2022.

Sau khi vượt qua đội tuyển nữ Việt Nam ở tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022, đội tuyển nữ Trung Quốc tiếp tục gặp đối thủ cực mạnh ở vòng bán kết là đương kim vô địch Nhật Bản. Đúng như kỳ vọng của nhiều người hâm mộ, trận đấu giữa hai đội bóng đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính.

Đương kim vô địch Nhật Bản chơi lấn lướt hơn và vươn lên dẫn trước ở phút 26 do công của Riko Ueki. Tuy nhiên, tuyển nữ Trung Quốc đã san bằng cách biệt ở phút 46, sau cú dứt điểm cận thành của Wu Chengsu. Trong thời gian còn lại của trận đấu, tuyển nữ Nhật Bản tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Báo Trung Quốc: Tuyển nữ đã cho bóng đá nam một cái tát vào mặt - 1

Bàn gỡ hòa 2-2 của Wang Shanshan ở phút 119 để giúp đội tuyển Trung Quốc bước vào loạt sút luân lưu và giành chiến thắng trước Nhật Bản với tỷ số 4-3.

Phút 103, đội tuyển nữ Nhật Bản tiếp tục dẫn trước khi Ueki phá bẫy việt vị thành công rồi đánh đầu hiểm hóc tung lưới thủ thành phía Trung Quốc. Nhưng tuyển nữ Trung Quốc tiếp tục chơi kiên cường để có bàn gỡ do công của Wang Shanshan ở phút 119.

Hòa 2-2 sau 120 phút, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Ở loạt đấu cân não này, tuyển nữ Trung Quốc đã chơi bản lĩnh hơn, để giành chiến thắng 4-3, qua đó vào chung kết và sẽ gặp đối thủ mạnh không kém là Hàn Quốc.

Với việc đánh bại đội tuyển nữ Nhật Bản, tuyển nữ Trung Quốc lần đầu tiên giành chiến thắng trước đội bóng "đất nước Mặt trời mọc" sau 6 năm (hạ Nhật Bản với tỷ số 2-1 tại vòng loại Olympic Rio 2016).

Báo Trung Quốc: Tuyển nữ đã cho bóng đá nam một cái tát vào mặt - 2

Các cầu thủ nữ Trung Quốc ăn mừng sau chiến thắng kịch tính trước Nhật Bản sau loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Không ngạc nhiên khi truyền thông Trung Quốc đã dành hàng loạt bài viết để ca ngợi chiến tích của đội tuyển nữ, nhất là khi đội tuyển bóng đá nam nước này vừa gây thất vọng khi để thua tuyển Việt Nam với tỷ số 1-3 ở lượt đấu thứ 8 vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chia sẻ trên tờ Sina Sport, phóng viên Xiao Zhen bày tỏ niềm vui sướng trước chiến thắng của các bóng hồng nước này: "Cuối cùng chúng tôi cũng có bánh bao trong năm mới của Trung Quốc! Cảm ơn đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc, năm nay đã hạnh phúc hơn một chút!". Trong khi đó phóng viên Lu Mi nói: "Đây mới là bóng đá!" để so sánh với sự thất vọng mà bóng đá nam vừa "gây ra" ngay trong ngày mồng 1 Tết âm lịch vừa qua.

Ngay sau trận đấu, phóng viên Ma Dexing cũng thẳng thắn cho rằng đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã gỡ gạc thể diện cho bóng đá nước nhà với chiến thắng quả cảm trước đương kim vô địch Nhật Bản.

"Vào thời điểm quan trọng nhất ở hiệp phụ, bàn thắng của Wang Shanshan vẫn cho thấy đẳng cấp của mình trước Nhật Bản; sau đó cũng chính cô thực hiện quả phạt đền thành công ở thời điểm quan trọng không kém! Ngoài ra còn phải vinh danh thủ môn Zhu Yu, người thật tuyệt vời! Chính những cô gái này đã gỡ gạc thể diện cho bóng đá Trung Quốc. Cảm ơn các cô gái của đội tuyển nữ!", Ma Dexing chia sẻ.

Báo Trung Quốc: Tuyển nữ đã cho bóng đá nam một cái tát vào mặt - 3

Báo Trung Quốc cho rằng đội tuyển nữ nước này đã gỡ gạc thể diện cho bóng đá nước nhà sau màn trình diễn thất vọng của đội tuyển bóng đá nam.

Trong khi đó, một bài viết khác trên tờ Sina Sport, phóng viên của báo này đã mạnh mẽ tuyên bố: "Đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã cứu vãn một phần thể diện cho người hâm mộ, đồng thời cho đội tuyển bóng đá nam một cái tát vào mặt. Trong khi người dân cả nước hân hoan đón tết thì đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc đã đâm thủng trái tim người hâm mộ cả nước sau trận thua trước Việt Nam.

Thật may các cầu thủ bóng đá nữ Trung Quốc đã trở thành những nữ chiến binh để nhận được những ca ngợi và tán thưởng từ người hâm mộ trên cả nước, để bộ mặt bóng đá Trung Quốc không ảm đạm những ngày đầu năm mới".

Theo sports.sina.com.cn