1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Malaysia "xát muối" vào nỗi đau của đội tuyển Việt Nam

Thiện Nhân

(Dân trí) - Truyền thông Malaysia nhận định đội tuyển Việt Nam không còn cơ hội tại vòng loại World Cup.

Trang Vocket FC của Malaysia cho rằng đội tuyển Việt Nam sau trận thua Oman đang đối diện với thực tế khó khăn, vì hầu như đoàn quân của HLV Park Hang Seo không còn hy vọng tại vòng loại World Cup.

Trang báo này viết: "Đội tuyển Việt Nam một lần nữa thất bại ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, khi để thua Oman 1-3. Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của họ và hy vọng làm nên lịch sử tại vòng loại World Cup coi như không còn. Đội tuyển Việt Nam đang cô đơn ở vị trí cuối bảng mà không có điểm nào".

Báo Malaysia xát muối vào nỗi đau của đội tuyển Việt Nam - 1

Tình huống Oman ghi bàn từ pha đá phạt góc.

Báo Malaysia xát muối vào nỗi đau của đội tuyển Việt Nam - 2

Cầu thủ Oman áp sát vạch cầu môn của đội tuyển Việt Nam để che khuất tầm nhìn của thủ môn Văn Toản (Ảnh chụp màn hình). 

"Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam thích đổ lỗi cho trọng tài mỗi khi thất bại, và điều này cũng được HLV Park Hang Seo thể hiện quan điểm tương tự. Ông Park chưa hài lòng với chất lượng trọng tài trong trận đấu vừa qua", Vocket FC viết thêm. 

Các tình huống mà trọng tài người Jordan Adham Makhadmeh kiểm tra màn hình VAR là những tình huống được chú ý.

Trang Vocket FC dĩ nhiên cũng không quên đề cập đến vấn đề này trong bài viết của mình, thông qua việc dẫn lời HLV Park Hang Seo: "4 trận đấu đã qua, tôi có rất nhiều điều để nói về trọng tài. Riêng trận đấu vừa rồi các trọng tài không nhất quán. Họ có rất nhiều quyết định không rõ ràng".

Báo Malaysia xát muối vào nỗi đau của đội tuyển Việt Nam - 3

Tình huống dẫn đến quả phạt đền thứ hai trong trận dành cho Oman.

"Các trọng tài cần đánh giá lại màn trình diễn của chính họ" - HLV Park Hang Seo nhấn mạnh và được trang báo của Malaysia dẫn lại.

Cũng trong trận đấu gặp Oman, đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua khá lạ từ chấm đá phạt… góc của đối thủ, cũng như tình huống trung vệ Duy Mạnh bị thổi phạt do vung tay vào mặt đối phương trong vùng cấm địa, và tuyển Việt Nam phải chịu phạt đền.

Về những tình huống nói trên, trang Vocket FC viết: "Tuyển Việt Nam phản đối bàn thắng (nâng tỷ số lên 2-1) của Oman và tìm kiếm sự xác nhận thông qua công nghệ VAR, vì cho rằng cầu thủ Oman đã cản trở tầm nhìn của thủ môn trước vạch khung thành". 

"Một quyết định khác mà tuyển Việt Nam nghi ngờ là hành động trọng tài thổi phạt đền cho Oman ở phút 62" - vẫn là thông tin trên tờ Vocket FC.

Tuy nhiên, chính trang báo này của Malaysia đưa ra quan điểm của họ: "Đoạn băng hình từ phía VAR cho thấy Đỗ Duy Mạnh phạm lỗi thô bạo, đồng thời quả phạt đền dành cho Oman là hoàn toàn chính xác". 

"Salaah Al Yahyaei là người thực hiện thành công quả phạt đền nói trên, ấn định chiến thắng 3-1 cho Oman. Chiến thắng này giúp Oman đứng thứ ba tại bảng B, xếp sau hai đội Saudi Arabia và Australia" - Vocket FC khép lại bài viết.

Báo Malaysia xát muối vào nỗi đau của đội tuyển Việt Nam - 4