1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Báo giới Đông Nam Á thán phục U23 Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù chỉ còn 13 cầu thủ đăng ký cho trận bán kết với Timor Leste tối 24/2, nhưng U23 Việt Nam vẫn xuất sắc giành quyền vào chung kết, khiến truyền thông Đông Nam Á thán phục.

Trang Vocket FC của Malaysia viết: "Dù đối diện với cảnh thiếu hụt nhân sự nhưng U23 Việt Nam vẫn vào chung kết giải U23 Đông Nam Á".

"Việc thiếu nhiều cầu thủ không thể cản bước U23 Việt Nam tiến vào trận tranh ngôi vô địch của giải đấu đang diễn ra ở Phnom Penh - Campuchia. Trước khi thi đấu với Timor Leste, U23 Việt Nam chỉ có 13 cầu thủ, trong đó có hai người ngồi dự bị bao gồm một tiền vệ và một thủ môn" - Vocket FC viết thêm.

Báo giới Đông Nam Á thán phục U23 Việt Nam - 1

Đối diện với quá nhiều khó khăn, nhưng U23 Việt Nam vẫn tiến vào trận chung kết giải Đông Nam Á (Ảnh: AFF).

Việc một đội bóng chỉ đăng ký 13 cầu thủ tham dự một trận đấu thuộc vòng knock-out, nhưng vẫn trụ vững đến sau 120 phút (kể cả thời gian đá hiệp phụ), rồi giành thắng lợi trong loạt sút luân lưu là chuyện xưa nay hiếm.

Thậm chí, U23 Việt Nam tối qua còn thiếu người đến mức phải điều thủ môn Trần Liêm Điều lên đá tiền đạo, sau khi có cầu thủ ở tuyến trên bị kiệt sức, trong khi đội không còn người khác để thay.

Trang Vocket FC viết về tình cảnh ngặt nghèo của U23 Việt Nam vào lúc này: "Đội hình của HLV Đinh Thế Nam gặp cảnh khan hiếm cầu thủ sau khi có thêm 5 người dương tính với SARS-CoV-2, sau trận đấu vòng bảng gặp Thái Lan. Những cầu thủ này đều phải cách ly và vắng mặt ở giai đoạn còn lại của giải đấu". 

"Thực tế là thủ môn Trần Liêm Điều phải ra sân trên hàng công, sau khi có đồng đội của anh bị chấn thương ở trận bán kết" - vẫn là những dòng được viết trên trang Vocket FC.

Rồi cũng trang báo của Malaysia bình luận về cách mà đội bóng của HLV Đinh Thế Nam vào chung kết: "Trận đấu trên sân Modorok Techo (sân vận động quốc gia Campuchia) phải kéo dài đến loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu".

"U23 Việt Nam đá thành công cả 5 quả phạt đền so với đối thủ chỉ đá thành công ba quả, và đặt vé vào chung kết gặp Thái Lan" - trang Vocket FC nhấn mạnh.

Báo giới Đông Nam Á thán phục U23 Việt Nam - 2

Trước trận chung kết với U23 Thái Lan, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam tiếp tục nơm nớp lo các ca nhiễm Covid-19 có thể kéo dài thêm (Ảnh: AFF).

Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "U23 Việt Nam không lỡ hẹn với Thái Lan trong trận chung kết vào thứ 7 tới đây, sau khi họ loại Timor Leste khỏi giải".

"Đội hình của U23 Việt Nam bị sứt mẻ nghiêm trọng, hầu hết lực lượng của họ bị mắc Covid-19. Họ chỉ còn hai suất dự bị, rồi buộc phải đẩy cả thủ môn dự bị lên đá tiền đạo. Thế mà U23 Việt Nam vẫn mạnh mẽ đánh bại Timor Leste với tỷ số 5-3 trong loạt sút luân lưu" - tờ Siam Sport bình luận tiếp.

Với việc giành quyền vào chơi trận chung kết, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan vào ngày mai (19h30 ngày 26/2). So với việc gặp Timor Leste, việc phải đối diện với U23 Việt Nam khiến Thái Lan gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, dưới góc độ của giới truyền thông và người hâm mộ ở Đông Nam Á, thì kết quả này thu hút hơn.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) viết: "Thái Lan và Việt Nam vào chung kết, sau khi mỗi đội vượt qua các trận bán kết của họ theo cách đầy tương phản".

"Trong khi Thái Lan không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Lào 2-0 ở trận bán kết thứ nhất, thì U23 Việt Nam phải căng hết sức trong trận bán kết thứ hai, giành chiến thắng 5-3 trước Timor Leste trong loạt sút luân lưu, sau khi đôi bên hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu của hiệp chính và hiệp phụ" - AFF chia sẻ thêm. 

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cũng không quên dẫn lời HLV Bruno Maciel bên phía Timor Leste, như ngầm khen U23 Việt Nam.

Ông Bruno Maciel nói: "Thật không dễ dàng khi đối đầu với một đối thủ khó chơi, trình độ của U23 Việt Nam cao hơn chúng tôi. Chúng tôi đã điều chỉnh thế trận trong hiệp hai nhằm phá vỡ thế trận của họ, nhưng Timor Leste đã gặp phải một đối thủ quá mạnh".

Theo www.vocketfc.com