1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Atletico, Barca và Real còn háo hức vô địch La Liga?

(Dân trí) - Vòng 37 La Liga kết thúc với đôi chút hụt hẫng với người hâm mộ, diễn biến tuy vẫn hấp dẫn nhưng việc cả Atletico, Real Madrid và Barcelona không thể chiến thắng khiến ai cũng hoài nghi rằng cả ba đội bóng có quyết tâm vô địch La Liga.

Real Madrid có lẽ là đội để lại nhiều sự thất vọng nhất, khi họ để thua Celta Vigo 0-2 tại Bailados. Thất bại của đoàn quân HLV Ancelotti còn đáng bị bị chỉ trích hơn bởi đối thủ đã hết mục tiêu ở giải đấu này, họ chơi cũng quá không quá quyết liệt và hai bàn thắng đều từ sai lầm của hàng thủ đội khách.


Real Madrid thua đau đớn trên sân của Celta Vigo

Real Madrid thua đau đớn trên sân của Celta Vigo



HLV Ancelotti đã lộ rõ tư tưởng buông xuôi tại La Liga khi ông không đăng ký Ronaldo, Bale, Ronaldo trong trận đấu này. Họ đưa ra sân một hàng công tương đối lạ lãm với Morata, Casminero và Isco. Ngoài Morata non kém kinh nghiệm, hai cầu thủ còn lại không phải là mẫu tiền đạo có thể áp sát khung thành đối phương.

Real Madrid đã thua ngay từ tư tưởng ban đầu và tính cầu toàn của Ancelotti đã được thể hiện rõ từ trước khi bóng lăn. Đoàn quân áo trắng vẫn còn hy vọng ăn ba nhưng họ đã không dám theo đuổi giấc mơ nhỏ nhoi đó mà chỉ mãi nghĩ về Champions League, đấu trường họ đã chờ đợi 12 năm để có mặt tại chung kết.

Mọi tinh toán sai lầm và thiếu niềm tin của Ancelotti đã khiến Real Madrid tan mộng vô địch La Liga. Nếu họ chơi đúng sức, không có tư tưởng buông thì với 87 điểm, họ đã hơn Barca 1 điểm và chỉ kém Atletico 2 điểm, họ hoàn toàn có thể vô địch nếu Barca đả bại Atletico ở vòng cuối. Nhưng Real đã lựa chọn buông xuôi quá dễ dàng, khiến các madridista không khỏi thất vọng.

Trong số ba đội đua vô địch, Atletico là đội quyết tâm nhất bởi họ đã chờ 17 năm cho một lần đăng quang ở La Liga. Chính HLV Simeone từng nói thất bại 0-2 dưới tay Levante ở vòng trước chỉ là tai nạn và quả thực, họ đã nhập cuộc không đến nỗi tồi, liên tục ép sân Malaga ở Vicente Calderon.


Atletico bất lực trong việc đánh bại Malaga

Atletico bất lực trong việc đánh bại Malaga



Nhưng sự mệt mỏi đã khiến các đôi chân Atletico không thể phát huy hết sức mạnh, họ vô duyên trong dứt điểm và càng chơi càng tâm lý. Khi không thể phá vỡ thế bế tắc, toàn đội đã bất lực nhìn Garcia mở tỷ số và khi đó, đoàn quân HLV Simeone đã lo lăng về những điều tồi tệ nhất.

Pha đánh đầu chớp nhoáng của Alderweireld đã giật về 1 điểm cho Atletico và với HLV Simeone, chừng đó đã là quá đủ để họ toan tính về chức vô địch trong loạt trận cuối cùng. Nhưng Atletico đã có thể làm được nhiều hơn thế bởi chỉ cần 1 bàn ở 20 phút cuối, họ đã có thể lên ngôi sau vòng 37.

Cuối cùng, Atletico đã không thể tìm được bàn thứ hai trước đối thủ đã chơi không hề tập trung ở cuối trận. Họ sẵn sàng cho một trận chung kết nảy lửa ở Nou Camp với mục đích kiếm một trận hòa, dù đó hứa hẹn sẽ là 90 phút đầy rủi ro với CLB thành Madrid ngày 18/5 tới.

Barcelona còn khiến người khác phải thất vọng hơn bởi trong bối cảnh được trao cơ hội, họ phải chơi sinh khí và mạnh mẽ hơn trước Elche. Nhưng ngoài hiệp 1 hứng khởi và Messi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, họ đã thi đấu như những kẻ mất hồn, thậm chí suýt nữa để thủng lưới trong hiệp 2.


Barcelona đã lỡ cơ hội sau trận hòa vô duyên với Elche

Barcelona đã lỡ cơ hội sau trận hòa vô duyên với Elche



May mắn cho Barca là họ vẫn giữ được kết quả hòa 0-0 và với việc Atletico không thắng nổi Malaga, họ vẫn có được 86 điểm, kém Atletico 3 điểm. Một chiến thắng trước Atletico ở Nou Camp vòng cuối là đủ để đoàn quân HLV Martino lên ngôi vô địch, nhưng họ có làm được điều này với tinh thần rệu rã như hiện tại vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Mặc dù vậy, kể từ lần cuối là năm 2007 thì La Liga mới lại có ngày hạ màn hấp dẫn đến vậy, khi phải đến vòng cuối cùng với xác định được nhà vô địch. Quan trọng hơn, trận chung kết kinh điển Barca-Atletico tại Nou Camp để quyết định tân vương ở vòng 38, cũng đang lại một cái kết có hậu trong một mùa giải hấp dẫn và đầy biến động ở xứ sở bò tót.

Kiều My