Sổ tay:

“Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”

<P>(Dân trí) - Chỉ được duyệt 3 tỷ đồng trong số… 42 tỷ như đề xuất, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã chọn phương án loại bớt các môn và số VĐV không có khả năng tranh chấp huy chương. Cụ thể, môn bóng rổ sẽ ở nhà xem TV, số lượng VĐV cũng giảm xuống 600 người.</P>

Quyết định đó được đưa ra sáng 4/10 sau cuộc họp kín giữa Bộ VH-TT&DL với lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 24. Bóng rổ nam và nữ tuy là môn Olympic nhưng với trình độ hiện nay thì việc tranh chấp huy chương ở đấu trường SEA Games là chuyện… rừng mơ, nên lãnh đạo Bộ và lãnh đạo đoàn đã thống nhất cho ở nhà.

 

Ngoài một số môn có chỉ tiêu huy chương cao như điền kinh, Pencak silat, bắn súng, taekwondo,… được giữ nguyên số VĐV, có đội còn lại đều phải tự cân nhắc cắt giảm số VĐV ít có hy vọng tranh chấp HC. Nhiều vị trí quan chức cũng bị gạch tên nên tổng số thành viên đoàn sẽ giảm mạnh từ gần 1000 xuống còn 800. Các đội bóng nước, bowling và golf may mắn hơn những đồng nghiệp bóng rổ, nhưng cũng phải tự trang trải kinh phí từ A-Z.

 

Thiếu tiền, phải tinh lọc quân tướng ngoài dự kiến nhưng chỉ tiêu vàng không hề thay đổi: 70 HCV và vị trí thứ 3 toàn đoàn.

 

Có thể các quan chức thể thao vẫn uý lạo lòng quân rằng phải nố lực gấp đôi để giữ chỉ tiêu. Nhưng có vẻ cái sự thực đó đã chỉ ra rằng lâu nay việc khoanh vùng VĐV trọng điểm vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc, và vẫn còn nhiều đội đi đấu đá để chẳng làm gì và nhiều “ông nọ, bà kia” vẫn đi SEA Games cho đủ mâm, đủ bát.

 

Việc loại thẳng tay 100 VĐV và hàng loạt ghế quan chức nhưng vẫn giữ chỉ tiêu cho thấy TTVN đang (dù là vạn bất đắc dĩ) hướng vào chất lượng thay vì số lượng. Cái đó cổ nhân dạy là “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”.

 

Chỉ có 3 tỷ cho một chiến dịch SEA Games, kế hoạch tập huấn, thi đấu, luyện tập, thuốc thang của nhiều đội đã bị đảo lộn tùng phèo. 3 tỷ đó là 1/14 kinh phí đề xuất và chắc chắn không thể phủ kín được những lỗ hổng đang chờ tiền.

 

Mong là 3 tỷ ít ỏi đó cũng được rót đúng chỗ trũng, chỗ "hạn" thay vì rót tràn lan, rót sai mục đích.

 

Cái này cũng gọi là “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, nhưng thực hiện cho được thì còn khó hơn việc tinh lọc VĐV khi bị đẩy vào thế chân tường.

 

Hồng Kỹ