Pháp “tàn phá” đảo Faroe, Italia thắng nhẹ nhàng

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - <SPAN class=sommario>Không nằm ngoài nhận định ban đầu, cả Italia, Pháp và <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Scotland</st1:place></st1:country-region> đều đồng loạt giành chiến thắng trong loạt trận đêm qua. Như vậy, ngoại trừ Ukraina đã chính thức không còn cơ hội đi tiếp thì cục diện bảng B đang diễn ra ở “thế chân vạc”.

Á quân thế giới Pháp dễ dàng đè bẹp đảo Faroe với tỷ số 6-0 cho dù họ chỉ đến hòn đảo Bắc Đại Tây Dương này sớm hơn giờ trận đấu diễn ra chưa đến 30 phút do chuyến bay trở những chú gà trống Gaulois bị chậm lại do sương mù dày đặc.

 

Trước một đối thủ kém hơn hẳn về đẳng cấp, thế trận một chiều được thiết lập ngay sau tiếng còi khai cuộc và cơn mưa bàn thắng bắt đầu với bàn mở tỷ số của Nicolas Anelka ở phút thứ 7. Franck Ribery đi bóng tốc độ thoát xuống đường biên ngang trước khi chuyền vào khu cấm địa. Nicolas Anelka khống chế gọn gàng rồi dễ dàng đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống.

 

Chưa đầy 1 phút sau, Thierry Henry nhận được đường kiến tạo không thể đẹp hơn từ Toulalan. Chân sút của Barcelona ngoặt bóng một nhịp loại hẳn hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú sút tầm thấp nhằm góc xa khung thành để nhân đôi cách biệt. Đây cũng là bàn thắng thứ 41 trong tổng số 95 trận khoác áo đội tuyển Pháp của Henry, san bằng kỷ lục được Michel Platini lập trước đây.

 

Pháp “tàn phá” đảo Faroe, Italia thắng nhẹ nhàng  - 1

Faroe (trắng) tỏ ra quá yếu trước ĐT Pháp. (AP)

 

Trong hiệp hai, xuất phát từ đường chuyền của Ribery, cầu thủ vào thay người Karim Benzema bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 49. Đến lúc này mọi chuyện coi như đã an bài cho cả hai đội. Đảo Faroe chẳng còn gì để mất, còn Pháp cứ đủng đỉnh lên bóng chờ đợi những bàn thắng tiếp theo.

 

Đúng ra Henry phải lập được cú đúp ở phút 60, chỉ tiếc lại dứt điểm quá tồi khi đối mặt thủ môn Mikkelsen. Dù sao người hâm mộ đội bóng áo lam cũng chẳng cần chờ đợi lâu để chứng kiến bàn thắng thứ 4. Phút 64, trong tình huống đá phạt cách khung thành khoảng 20m, Jerome Rothen sút bóng nhằm vào góc cao, không cho thủ môn Mikkelsen cơ hội cản phá.

 

Phần lớn thời gian của trận đấu, bóng chỉ lăn bên phần sân của đảo Faroe. Tuy nhiên, thiếu chút nữa đội chủ nhà đã có được bàn thắng danh dự ở phút 78. Bóng được câu bổng vào khu vực ngay trước cầu môn sau pha đá phạt góc của Olsen, thế nhưng cú đánh đầu kỹ thuật của Benjaminsen lại chệch cột dọc trong gang tấc.

 

Pháp “tàn phá” đảo Faroe, Italia thắng nhẹ nhàng  - 2

Chiến thắng của các ông lớn khiến cuộc đua tại bảng B rất phức tạp. (AP)

 

Chưa kịp hết tiếc nuối thì ngay lập tức Faroe đã phải lần thứ 5 vào lưới nhặt bóng. Henry tiếp tục nhận bóng từ Evra sau khi dứt điểm chạm chân một hậu vệ đội chủ nhà. Cựu tiền đạo của Arsenal thực hiện một đường chuyền như dọn cỗ để Benzema đang trong tư thế không người kèm thoải mái đệm bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Mikkelsen.

 

Bước vào phút đá bù giờ thứ 3, tỷ số 6-0 được ấn định cho đội bóng áo lam. Vẫn Henry là người kiến tạo và lần này đến lượt Hatem Ben Arfa tung ra cú cứa lòng vào góc thấp, loại hoàn toàn thủ môn đội chủ nhà.

 

Đội hình thi đấu

Faroe: Mikkelsen - Jacoben, Jacobsen, Benjaminsen, Hansen - Samuelssen (Flotum 86’), Olsen, Thomassen (Jespersen 74’), Elttor (Midjord 51’), Rogvi Jacobsen - Holst.

Pháp: Landreau - Sagna, Thuram, Abidal, Evra - Rothen, Makelele (Diarra 73’), Toulalan, Ribery (Ben Arfa 64’) - Anelka (Benzema 46’), Henry.

 

Ở một trận đấu khác của bảng B, cho dù Shevchenko đã nỗ lực rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 phút 24 nhưng lối chơi “thiếu lửa” không thể giúp Ukraina tránh khỏi thất bại thứ 4 tại vòng loại Euro 2008.

 

Sau những gì đã thể hiện trước đối thủ đến từ Đông Âu, Scotland hoàn toàn xứng đáng với trận thắng 3-1 đêm qua. Những người lập công cho đội chủ nhà lần lượt là Miller ở phút thứ 4, McCulloch phút thứ 11 và McFadden phút 68.


Sau chiến thắng của Scotland và Pháp, Italia biết rằng chỉ bằng cách giành trọn 3 điểm trước Georgia họ mới tránh được nguy cơ sớm bị loại khỏi Euro 2008 ngay từ vòng sơ loại. Trên sân nhà, dù không có được chiến thắng đậm đà như Pháp hay Scotland nhưng Italia vẫn hoàn thành mục tiêu khi nhẹ nhàng vượt qua Georgia với tỷ số 2-0.

 

Bước vào trận đấu, đội quân áo thiên thanh gặp khó khăn nhất định về lực lượng. Trung vệ Cannavaro bị treo giò, trong khi Materazzi, Zambrotta, Perrotta, Camoranesi đều đang phải nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương.

 

Pháp “tàn phá” đảo Faroe, Italia thắng nhẹ nhàng  - 3

Italia tiếp tục chiếm ngôi nhì bảng B. (AP)

 

Cho nên dù không có được thể lực tốt nhất, Pirlo vẫn được đưa vào sân ngay từ đầu, cùng Gattuso và Ambrossini tạo lên tuyến giữa toàn Milan. Nhờ phong độ đang lên, Quagliarella được HLV Donadoni tin cẩn xếp làm một trong ba tiền đạo chính, gồm cả Toni và Natale thay vì Iaquinta.

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Italia đã dồn lên tấn công hòng đánh “đòn phủ đầu”. Tuy nhiên, phải đến phút 26, đội chủ nhà mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ đường chọc khe của Pirlo, Di Natale làm một loạt động tác kỹ thuật trước khi chuyền chính xác để Toni băng vào đánh đầu dũng mãnh. Khi mà thủ môn Lomaia đã bất lực thì cột dọc lại từ chối bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

 

Những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Italia rồi cũng được đáp đền ở phút 43. Ambrosini đột phá buộc hậu vệ đội khách phải phạm lỗi ngay trước vòng cấm và Pirlo đã thực hiện một cú sút phạt kỹ thuật. Bóng chạm hàng rào đổi hướng, bay thẳng vào lưới.

 

Pháp “tàn phá” đảo Faroe, Italia thắng nhẹ nhàng  - 4

Pirlo thêm một lần khơi nguồn chiến thắng cho ĐT Italia. (AP)

 

Nếu may mắn hơn, chính Pirlo còn kịp nhân đôi khoảng cách cho đội nhà ngay trước khi hiệp một kết thúc. Trong tình huống này, cú dứt điểm trực diện uy lực của anh không đủ độ khó để đánh bại “người giữ đến” Lomaia.

 

Sau giờ nghỉ giữa trận, Italia tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm thêm bàn thắng. Hàng tá cơ hội ngon ăn khác được tạo ra trước cầu môn đối phương nhưng bộ ba tấn công của đội chủ nhà dường như vẫn bất lực. Đáng tiếc nhất phải kể đến tình huống Di Natale có bóng ngay sát vòng cấm địa. Trước mặt là khoảng trống nhưng tiền đạo này lại quyết định sút thẳng về phía thủ môn Lomaia.

 

Và khi trận đấu chỉ còn 6 phút, điều phải đến cũng đã đến. Italia xứng đáng có bàn thắng thứ 2 và hậu vệ Grosso đã giúp các tifosi được toại nguyện. Từ đường chuyền dài của Di Natale, Toni dùng sức mạnh khống chế trước khi đẩy bóng cho Grosso đang băng lên từ phía sau. Cầu thủ đang khoác áo CLB Lyon đã nhanh chân tung ra cú sút quyết đoán hạ gục thủ môn Lamaia, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội quân áo thiên thanh.

 

Bảng B sau lượt đấu thứ 10 VL Euro 2008

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Scotland

24

10

8

0

2

20-8

2

Italia

23

10

7

2

1

17-7

3

Pháp

22

10

7

1

2

21-3

4

Ukraina

13

9

4

1

4

11-12

5

Litva

10

9

3

1

5

7-11

6

Gruzia

7

10

2

1

7

14-17

7

Faroe

0

10

0

0

10

3-35


Kết quả vòng loại Euro 2008
đêm 13/10

Bảng A         Ba Lan 1-1 Kazakhstan
                  
Bỉ 0-0 Phần Lan

                   Armenia 0–0 Serbia  
                   
Azerbaijan 0–2 BĐN

 

Bảng B         Italia 2-0 Georgia

                   Scotland 3-1 Ukraine
                   
Faroe 0-6 Pháp

 

Bảng C         Hy Lạp 3-2 Bosnia

                   Hungary 2-0 Malta 

                   Moldova 1-1 Thổ Nhĩ Kỳ

 

Bảng D         Slovakia 7-0 San Marino     

                   Síp 3-1 Wales

                   Ireland 0–0 Đức      

 

Bảng E         Anh 3-1 Estonia           

                   Croatia 1-0 Israel

 
Bảng F            Đan Mạch 1-3 TBN        

                    Iceland 2-4 Latvia

                    Liechtenstein 0–3 Thụy Điển

 

Bảng G         Slovenia 0-0 Albania   

                   Belarus 0-1 Luxembourg  
                   Romania 1–0 Hà Lan  
       

 

Hoàng Hiệp