Argentina vẫn là "quyền lực số 1" tại giải U20 thế giới

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Dù bị dẫn bàn trước nhưng với sức ép liên tục, U20 Argentina đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U20 CH Séc để lần thứ 6 đăng quang chức vô địch tại giải trẻ thế giới của FIFA.</P>

Martin Fenin bất ngờ đưa “hiện tượng” CH Séc vượt lên dẫn trước ở phút 60. Nhưng chỉ 2 phút sau, tài năng tấn công Sergio Aguero đã lập lại thế cân bằng cho Argentina. Tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ trong nửa cuối hiệp 2, các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở điệu Tango đã có bàn thắng quyết định của Mauro Zarate ở phút 86 từ một cú sút chìm hiểm hóc.

 

Ngoài chức vô địch cùng đồng đội, Sergio Aguero, tiền đạo đang khoác áo Atletico Madrid, còn thâu tóm cả hai danh hiệu cá nhân là Chiếc giày vàng với 6 lần lập công và Cầu thủ xuất sắc nhất giải, lặp lại thành tích của “đàn anh” Lionel Messi lập cách đây 2 năm.

 

CH Séc và Argentina từng chạm trán nhau ở vòng bảng (hòa 0-0) nên cả hai đội đều bước vào trận chung kết với sự thận trọng. Việc đội bóng Đông Âu lọt vào tới trận cuối cùng, sau khi đã loại bỏ những đối thủ “nặng ký” như TBN hay Áo, thực sự là bất ngờ lớn của giải đấu năm nay.

 

Argentina vẫn là "quyền lực số 1" tại giải U20 thế giới - 1

Một giải đấu đại thành công của đội trưởng
Sergio Aguero.

Với lối chơi phòng thủ chắc chắn và rất có kỷ luật, CH Séc tiếp tục gây khó khăn cho những “nghệ sĩ” đến từ Nam Mỹ khi ngăn chặn thành công những pha lên bóng của Argentina trong hiệp 1. Thậm chí, cơ hội đáng kể nhất ở 45 phút đầu tiên là của CH Séc khi tiền vệ Suchy dứt điểm đập xà ngang bật ra.

 

Sang hiệp 2, khi mà tưởng như Argentina bắt đầu có được thế trận khởi sắc thì CH Séc bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 60. Sau pha khống chế gọn gàng loại bỏ một hậu vệ Argentina, Martin Fenin xoay người sút rất nhanh vào góc xa khiến thủ môn đối phương bó tay.

 

Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ CH Séc “ngắn chẳng tày gang”. Sergio Aguero chứng tỏ vì sao anh xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải khi nhanh chóng gỡ hòa cho Argentina chỉ hai phút sau đó bằng một cú xỉa bóng tinh tế.

 

Argentina vẫn là "quyền lực số 1" tại giải U20 thế giới - 2

Tuy thất bại nhưng CH Séc (áo đỏ) đã có một giải đấu ấn tượng.

Tưởng như trận đấu sẽ phải bước sang hai hiệp phụ nhưng cuối cùng, sức ép mà các học trò của HLV Hugo Tocalli đã được đền đáp ở phút 86. Zarate đi bóng bên cánh trái rồi ngoặt vào trong trước khi tung cú sút quyết đoán trên vạch 16m50, hạ gục thủ môn Radek Petr.

 

Chiến thắng này giúp Argentina lần thứ 5 bước lên bục cao nhất trong vòng 7 kỳ U20 thế giới gần đây (1995, 1997, 2001, 2005) và tiếp tục chứng tỏ họ là “quyền lực” số 1 tại giải đấu này.

 

“Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực tập luyện và chúng tôi hết sức tự tin sẽ giành chiến thắng, kể cả khi đã bị dẫn trước”, HLV Tocalli vui sướng phát biểu. “Đây là một trận đấu khó khăn nhưng các cầu thủ của tôi đã biết vượt qua khó khăn để khẳng định mình”.

 

Trong khi đó, HLV CH Séc Miroslav Soukup thừa nhận đội bóng của ông đã mắc sai lầm trong hiệp 2 và bị Argentina trừng phạt. Tuy nhiên, HLV này cũng cho rằng việc lọt vào trận chung kết đã là một thành công ngoài mong đợi đối với CH Séc.

 

Các danh hiệu cá nhân

Quả bóng vàng: Sergio Aguero (Argentina), 167 điểm

Quả bóng bạc: Maxi Moralez (Argentina), 71 điểm

Quả bóng đồng: Giovanni Dos Santos (Mexico), 64 điểm

 

Chiếc giày vàng: Sergio Aguero (Argentina) - 6 bàn

Chiếc giày bạc: Adrian Lopez (TBN) - 5 bàn

Chiếc giày đồng: Maxi Moralez (Argentina) - 4 bàn

 

M.H