1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xưởng rượu Crimea gặp rắc rối sau chuyến thăm của Tổng thống Putin

(Dân trí) - Chai rượu 240 năm tuổi đang gây ra rắc rối cho một hầm rượu tại Crimea, nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi ghé thăm mới đây.

Cuối tuần qua, Tổng thống Putin và ông Berlusconi đã ghé thăm và dùng bữa tại hầm rượu nổi tiếng Massandra ở Crimea.

Tổng thống Putin và người bạn lâu năm Berlusconi tới thăm hầm rượu Massandra (Ảnh AFP)
Tổng thống Putin và người bạn lâu năm Berlusconi tới thăm hầm rượu Massandra (Ảnh AFP)

Đây là hầm rượu lưu giữ nhiều loại rượu danh tiếng, trong đó có cả bộ sưu tập cá nhân của Sa hoàng và Hoàng tử Golitzin, với chai rượu nổi tiếng Massandra Sherry 1775, được coi là chai rượu lâu đời nhất trên thế giới hiện nay.

Trong buổi tiệc, tỷ phú Berlusconi đã cầm một chai rượu có ghi năm 1891 ra và hỏi bằng tiếng Anh: "Chai này có uống được không?". Ngay lập tức, người đứng đầu hầm rượu, bà Yanina Pavlenko, trả lời : "Có".

Các công tố viên ở Ukraine đang đòi khởi tố bà Pavlenko vì mở rượu quý.

Khi hầm rượu Massandra còn thuộc quyền sở hữu của chính quyền Ukraine, các chủ hầm rượu cần phải có được sự đồng ý từ Văn phòng Tổng thống trước khi quyết định bán bất cứ chai rượu nào.

Dù chưa rõ điều gì đã xảy ra với chai rượu ghi năm 1891, nhưng các công tố viên Ukraine muốn tập trung vào chai rượu Jeres de la Frontera 1775 mà họ cho rằng nó đã được bà Pavlenko mở cho ông Berlusconi.

Hiện các công tố viên Ukraine được cho là đang tìm thêm các bằng chứng để buộc tội bà Pavlenko.

Các công tố viên Ukraine cho biết hai chai tương tự chai Jeres de la Frontera 1775 đã được bán đấu giá tại London hồi năm 2001, một trong số đó có giá gần 32.000 bảng Anh. Số tiền này sau đó đã được sử dụng đã hỗ trợ quá trình sản xuất rượu trên bán đảo Crimea.

Theo luật của Ukraine, giới thiệu rượu ở hầm Massandra với ai như một món quà mà không được sự đồng ý của Tổng thống có thể bị cáo buộc tội danh trộm cắp.

Trong khi đó, bà Pavlenko đã xác nhận về việc giới thiệu cho Tổng thống Putin và tỷ phú Berlusconi về những chai rượu. Tuy nhiên, bà từ chối bình luận về việc liệu có chai rượu nào trong hầm Massandra được mang ra uống trong bữa tiệc của hai người bạn này không.

Bà Pavlenko từng bị Ukraine truy nã vì tội danh phản quốc sau khi bỏ phiếu ủng hộ bán đảo Crimea sát nhập vào Nga.

Ngọc Anh

Tổng hợp 

 

Xưởng rượu Crimea gặp rắc rối sau chuyến thăm của Tổng thống Putin - 2