1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ chìm phà kinh hoàng tại Hàn Quốc qua lời nhân chứng

(Dân trí) - Đến nay đã có 4 nạn nhân được xác định thiệt mạng trong vụ chìm phà tại Hàn Quốc và còn 291 người khác mất tích. Theo các nhân chứng, một tiếng động lớn ở thành tàu đã vang lên trước khi con tàu bắt đầu nghiêng hẳn sang một bên và chìm nhanh.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, nhiều thợ lặn của quân đội nước này đã được huy động để rà soát chiếc phà, và con số người thiệt mạng cũng tăng lên 4 người, so với mức 2 người được công bố trước đó. Dù vậy hiện còn tới 291 người mất tích và chính quyền nước này lo ngại rất có thể họ đã bị mắc kẹt ở trong.

Con tàu bị lật nghiêng và nhanh chóng chìm xuống biển
Con tàu bị lật nghiêng và nhanh chóng chìm xuống biển

Hai trong số những người được xác định thiệt mạng gồm một nữ nhân viên 27 tuổi của thủy thủ đoàn và một học sinh phổ thông. Nữ nhân viên này được tìm thấy đã tử vong trong tàu, trong khi học sinh xấu số tử vong sau khi được giải cứu. Một thi thể của nam giới thứ ba được tìm thấy sau đó được tin là một học sinh. Hiện chưa có thông tin về nạn nhân tử vong thứ tư dù một quan chức tuần tra bờ biển đã xác nhận.

Hơn 100 tàu của hải quân, lực lượng tuần tra bờ biển và các tàu dân sự cùng máy bay đã được huy động cho chiến dịch cứu nạn. Đây có thể sẽ là thảm họa chìm tàu tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc hiện đại.

“Đã có một tiếng động thực sự lớn và con tàu ngay lập tức lật nghiêng”, Kim Song-Muk, một hành khách sống sót thuật lại. “Mọi người đã đổ xô lên các tầng trên nhưng việc này rất khó khăn bởi boong tàu đã đổ nghiêng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Trước khi bị nạn, tàu chở theo 459 người, trong đó có 325 học sinh từ một trường trung học tại Ansan, phía Nam Seoul. Con tàu phát tín hiệu cấp cứu lúc 8 giờ 58 phút sáng, tại vùng nước cách đảo Byeongpung khoảng 20km. Trong số hành khách trên tàu, 164 người đã được giải cứu, giới chức địa phương khẳng định.

Rất nhiều trong số các nạn nhân là học sinh trung học
Rất nhiều trong số các nạn nhân là học sinh trung học

Thứ trưởng Bộ An ninh và Quản lý công Hàn Quốc Lee Gyeong-og cho biết tàu chở theo 325 học sinh, 15 giáo viên, 89 hành khách không phải học sinh và 30 thành viên thủy thủ đoàn.

“Cháu nghe thấy một tiếng va chạm mạnh và con tàu đột ngột đổ nghiêng”, một học sinh được đưa về bờ thuật lại với kênh YTN qua điện thoại. “Một vài trong số bạn của cháu đã ngã mạnh và bị chảy máu. Chúng cháu nhảy xuống nước và được tàu cứu hộ đón”.

Một học sinh khác, có tên Lim Hyung-min đã thuật lại khoảnh khắc nhảy xuống nước sau khi mặc áo phao cùng với những bạn nhỏ tuổi hơn, rồi bơi tới một tàu cứu hộ gần đó.

“Khi chiếc phà bắt đầu chìm và nghiêng, tất cả mọi người đều bị mắc kẹt và lao vào nhau”, Lim nói và cho biết thêm nhiều người đã bị chảy máu. Sau khi nhảy xuống, biển “quá lạnh…cháu tức tốc bơi với ý nghĩ mình phải sống”.

Theo một hành khách họ Yoo, 57 tuổi, thì nhiều người có thể đã mắc kẹt tại các tầng bên dưới của con tàu do đây là nơi có khu vui chơi, giải trí.

“Các tầng bên dưới là nhà hàng, khu mua sắm và phòng giải trí. Và những ai ở đó có lẽ khó lòng thoát ra được”, nhân chứng này nói.

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy các đội cứu hộ đã đứng trên vỏ của chiếc tàu đang chìm và lôi nhiều học sinh ra từ cửa sổ, trong khi những người khác nhảy xuống biển trong lúc tàu dần chìm.

Kim Seong-mok cho biết trên kênh YTN rằng ông “chắc chắn” có nhiều người bị mắc kẹt bên trong bởi nước đã ùa vào nhanh, và việc con tàu bị nghiêng lớn khiến họ không thể chạy ra ngoài.

Một số người đã hô hoán, kêu gọi những người mắc kẹt đập vỡ cửa sổ, ông Kim nói.

Trong khi đó, một số người tỏ ra hoài nghi về quy trình ứng phó khẩn cấp được thông báo trên loa của chiếc tàu xấu số.

Một người sống sót khẳng định trên truyền hình địa phương rằng: “Thông báo đề nghị chúng tôi ngồi tại chỗ nhưng con tàu đã bắt đầu chìm và có rất nhiều học sinh không thể ra khỏi tàu”.

“Lúc đó rất căng thẳng”, một người khác nói. “Con tàu đã nghiêng hơn 45 độ và tình hình rất căng thẳng”.

Trong khi đó cha mẹ của các em học sinh đã đổ xô về ngôi trường tại Ansan, gần Seoul để nghe ngóng tin tức con mình. Trước đó, nhà trường đã tổ chức đưa các em tới đảo Jeju trong chuyến tham quan kéo dài 4 ngày.

Quang cảnh tại hội trường của trường này náo loạn, khi cha mẹ học sinh quát mắng nhân viên của trường và hoảng hốt gọi điện cho con.

“Tôi đã nói chuyện với con gái tôi. Nó nói đã được giải cứu cùng với 10 học sinh khác”, một bà mẹ khẳng định với YTN. “Chúng nói rằng chúng đã nhảy xuống nước trước khi được cứu”.

Một số hình ảnh về vụ chìm phà tại Hàn Quốc

Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip

Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip

Xem clip


Thanh Tùng
Tổng hợp