1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vợ Hoàng tử Harry gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện sảy thai

An Bình

(Dân trí) - Meghan Markle, vợ Hoàng tử Anh Harry, cho biết cô đã bị sảy thai, một tiết lộ cá nhân được miêu tả là vô cùng hiếm thấy từ một thành viên cấp cao của hoàng gia Anh.

Vợ Hoàng tử Harry gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện sảy thai - 1

Meghan Markle và chồng - Hoàng tử Anh Harry (Ảnh: Getty)

Trong một bài chia sẻ cá nhân cảm động đăng tải trên báo New York Times ngày 25/11, Nữ công tước xứ Sussex viết: "Mất một đứa con là nỗi đau gần như không thể chịu đựng nổi mà nhiều người cũng từng trải qua nhưng ít người nói về nó".

Meghan cho biết cô gặp phải một cơn đau dữ dội trong khi đang bế con trai đầu lòng, Archie, hồi tháng 7.

"Tôi cảm nhận một cơn đau dữ dội. Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà trong khi đang bế bé trên tay, lẩm nhẩm những lời hát ru để cố gắng giữ bình cho cả hai, giọng điệu vui vẻ trái ngược hoàn toàn với linh cảm của tôi rằng có điều gì đó không ổn.

Khi ôm chặt con trai đầu lòng, tôi biết tôi đã mất đứa con thứ 2", Meghan viết.

Trong bài viết, Meghan đã miêu tả cảnh nằm trên giường bệnh và đối mặt với nỗi đau mất con.

"Ít giờ sau đó, tôi nằm trên giường bệnh viện, nắm tay chồng…, cả hai đều khóc. Đối mặt với những bức tường trắng lạnh lẽo, chúng tôi nhìn nhau. Tôi đã cố gắng tưởng tượng làm thế nào để chữa lành vết thương này".

Meghan cũng cho biết, khi bị sảy thai, cô và chồng nhận ra rằng nhiều phụ nữ cũng gặp tình trạng giống họ. Tuy nhiên, dù mọi người có những điểm tương đồng trong nỗi đau này, việc đề cập đến nó vẫn bị xem là cấm kỵ, pha lẫn sự xấu hổ, khiến nỗi đau bị kéo dài trong đơn độc.

Nữ công tước xứ Sussex đã nhớ lại một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái, trong đó phóng viên đặt câu hỏi rằng cô có ổn không và cô trả lời: "Cảm ơn vì đã hỏi thăm. Không nhiều người hỏi liệu tôi có ổn không". Meghan nhận ra rằng cách tốt nhất để hàn gắn nỗi đau là tự hỏi chính mình có ổn không.

Meghan cũng nhắc tới những đau buồn và mất mát mà mọi người phải gánh chịu trong năm 2020 khi nhiều người mất người thân do dịch Covid-19 hoành hành và làn sóng biểu tình đòi quyền lợi của người da màu cướp đi các mạng sống.

Cuối bài viết, Meghan đã khuyến khích mọi người cởi mở chia sẻ về những đau buồn của họ và khuyên mọi người hãy dành thời gian trong dịp lễ Tạ ơn này để mọi thăm người thân và bạn bè rằng "Bạn có ổn không?".

Những chia sẻ rất riêng tư của Meghan trong bài viết dường như đối lập với chính sách lâu nay của các thành viên cấp cao hoàng gia Anh, vốn không bao giờ tiết lộ về chuyện đời tư. Lấy ví dụ, Nữ hoàng Anh Elizabeth II chưa từng chia sẻ chuyện riêng tư trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào trong suốt 68 năm trị vì.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Harry và Meghan cho biết cặp đôi đã trao đổi về bài viết trên với gia đình hoàng gia trước khi nó được xuất bản.

Harry và Meghan kết hôn hồi tháng 5/2018 và có một con trai năm nay 2 tuổi. Trước sức ép của cuộc sống hoàng gia, cặp đôi đã tự nguyện rút khỏi các nhiệm vụ chính thức hồi đầu năm nay và chuyển về quê nhà của Meghan tại Mỹ để xây dựng cuộc sống mới. Cặp đôi được cho là đã mua biệt thự và hiện định cư tại bang California.