1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sa thải 2 giảng viên đại học vì bình luận nhạy cảm về lịch sử

Thanh Thành

(Dân trí) - Một giảng viên đại học đã bị sa thải và một nhân viên ở trường đại học khác bị rút giấy phép giảng dạy trong tuần này sau khi đưa ra những bình luận gây tranh cãi về lịch sử.

Trung Quốc sa thải 2 giảng viên đại học vì bình luận nhạy cảm về lịch sử - 1

Cô Song Gengyi (Ảnh: Weibo)

Trường Aurora Thượng Hải ngày 16/12 thông báo đã sa thải giảng viên Song Gengyi sau khi cô đặt ra nghi vấn về con số 300.000 người chết trong vụ thảm sát ở Nam Kinh năm 1937, trong bối cảnh Trung Quốc tổ chức các sự kiện trên khắp đất nước trong tuần này để kỷ niệm 84 năm vụ thảm sát do quân đội đế quốc Nhật Bản gây ra.

Bài giảng của cô Song được một sinh viên quay lại và bị rò rỉ trực tuyến, gây ra cơn bão trên mạng. Trong đó, nữ giảng viên này gọi con số chính thức 300.000 người chết chỉ là "ước tính sơ bộ chưa được thống kê đầy đủ" và cho rằng, con số thực sự phải là từ 500.000 cho đến "hàng nghìn" người.

Trong thông báo của mình, Trường Aurora Thượng Hải cho biết, Song "đã có những nhận xét sai lầm" và "gây ra sự cố nghiêm trọng trong việc giảng dạy khi tạo ảnh hưởng xã hội tiêu cực". Vì vậy, nhà trường cho biết đã quyết định sa thải cô.

Cùng ngày, Gao Weijia, một nhân viên của Đại học Thanh Đảo, đã bị thu hồi giấy phép giảng dạy và bị điều chuyển công việc sau khi đăng một ý kiến trên Weibo vào tuần trước cho rằng, những người trẻ tuổi nên "thoải mái đến thăm đền Yasukuni".

Đền Yasukuni là một di tích gây nhiều tranh cãi khi đây là nơi tưởng niệm những người lính Nhật Bản chết trong các cuộc chiến tranh kể từ thế kỷ 19. Trung Quốc chỉ trích ngôi đền này vì nó như một lời nhắc nhở về lịch sử chủ nghĩa quân phiệt của Nhật Bản. Cô Gao đưa ra quan điểm cho rằng, các thế hệ khác nhau ở Trung Quốc đã nhìn lịch sử Trung - Nhật qua các lăng kính khác nhau.

"Thế hệ của chúng ta nên tự do đến thăm đền Yasukuni", cô viết. Các bình luận của cô được đưa ra dưới một bài viết trên Weibo về việc ủng hộ nam diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn, người đã bị chính quyền đưa vào danh sách đen vào đầu năm nay sau khi xuất hiện những bức ảnh chụp anh này tạo dáng giữa hoa anh đào bên ngoài ngôi đền Yasukuni vào năm 2018.